Từng bị bố đánh rất nhiều lần, nhưng cậu bé này vẫn muốn được ôm và nghe bố nói "yêu con"

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 11:29 15/07/2016

Đứa trẻ nào mà không từng một lần bị đánh đòn, nhưng đòn roi không làm con nên người. Chính những trận đòn ấy nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh, khiến đứa trẻ sợ hãi, và tạo thành bóng ma trong tâm lí chúng tới tận khi trưởng thành...

Hầu hết các nhân vật khi đến với "Tôi muốn được lắng nghe..." - chiến dịch yêu thương được thực hiện bởi We Are Family và Humans Of Hanoi đều có một điểm chung đó là không biết phải làm sao để diễn đạt câu chuyện và cảm xúc của mình. Bởi lẽ trong quá trình ghi hình, sự xúc động đã chế ngự hoàn toàn tâm trí họ.

Một chàng trai tuổi đời còn rất trẻ với cái tên Mei cũng đã mở lòng với chúng tôi bằng một cách như thế!

Clip: Sau này nếu con nói yêu bố, con chỉ muốn bố sẽ ôm con và nói bố cũng yêu con - Ảnh 1.

"We don't talk anymore" - Chúng ta không nói chuyện nữa, đó là lời mở đầu khi nói về mối quan hệ của mình và bố của Mei, với một bắt đầu như thế, câu chuyện của cậu có lẽ sẽ không lung linh và tươi sáng lắm. Cậu nhớ về những trận đòn cậu phải nhận khi còn bé tí "chưa biết gì cả", khi mà cậu "đến trường vẫn còn bị bắt nạt". Bị bố đánh, cậu chỉ biết trốn vào phòng, vừa ôm những chỗ bị đánh đau vô cùng vừa gào vừa khóc "Bố ơi, tha cho con! Bố ơi, tha cho con!" nhưng vẫn tiếp tục phải hứng chịu những lời đay nghiến "Mày không xứng là con tao" từ bố cậu, thậm chí là còn bị đổ máu.

Cậu bé 12 tuổi đã làm gì lúc đó? Im lặng quét gọn những miếng kính vừa bị bố đập, và lau sạch cả vết máu trên đầu. Tôi tự hỏi có phải khi ấy trái tim cậu cũng đang chảy máu? Vết máu ở ngoài thì lau được, còn vết máu trong lòng thì sao, cái dấu vết mà chính cậu cũng đã thừa nhận với chúng tôi rằng nó "thật sự rất khó xóa bỏ, bởi đến lúc này nó vẫn để lại sẹo trên cơ thể mình"? Liệu rằng cậu có ghét bỏ, thậm chí nặng nề hơn là thù hận người đàn ông đã sinh ra mình nhưng lại đối xử với mình một cách tàn nhẫn như vậy không?

Câu trả lời chúng tôi nhận được là "Không". Phải chịu nhiều tủi nhục như vậy từ chính người mà vốn lẽ phải yêu thương, che chở cậu như một người hùng; chịu đựng những việc mà "một ông bố không bao giờ làm với con mình" nhưng vì sao cậu vẫn yêu bố? 

Mei thật thà: "Bởi vì bố có đánh con, bố có ghét con, bố có đẩy con đi thì bố vẫn là bố của con". Ước mong của người con này đơn giản lắm, chỉ là "Sau này nếu con nói yêu bố, con chỉ muốn bố sẽ ôm con và nói bố cũng yêu con."

Từng bị bố đánh rất nhiều lần, nhưng cậu bé này vẫn muốn được ôm và nghe bố nói yêu con - Ảnh 3.

Chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn với Mei để nghe cậu tâm sự. Liệu rằng có phải bố của Mei có nỗi khổ tâm riêng nên mới hành xử với cậu như thế? Mei kể: "Nguyên nhân là do gia đình mình gặp trục trặc, làm ăn thua lỗ. Bố mẹ sau đó cãi nhau rồi tự động ly thân. Điều đó đã giản tiếp tác động khiến hai bố con ít có cơ hội trò chuyện với nhau hơn".

Cậu nói tiếp: "Mình và bố khác nhau ở mọi mặt. Song mình nghĩ đó không phải là lí do khiến hai bố con mâu thuẫn". Mei của hiện tại chắc chắn đã trưởng thành và chững chạc hơn so với ngày xưa, cậu hiểu rằng có những câu chuyện tốt nhất nên để nó nằm yên và thôi đừng trăn trở nữa, cậu hiểu rằng bố sẽ mãi là người đàn ông mà mình yêu thương, trân trọng, nên dù lý do có thể vì bố ghét mình nên mới đánh mình có thật đi chăng nữa thì Mei vẫn bình thản: "Đó đã là quá khứ rồi".

Từng bị bố đánh rất nhiều lần, nhưng cậu bé này vẫn muốn được ôm và nghe bố nói yêu con - Ảnh 4.

Chúng tôi muốn không khí bớt nặng nề bằng việc đề nghị cậu chia sẻ một chút về những kỉ niệm hạnh phúc hai bố con từng có với nhau. Đơn giản lắm, đó chỉ là những lần hai bố con cùng đi câu cá. Và ngay sau đó, Mei đã nói một điều khiến tất cả chúng tôi đều xúc động: "Điều tuyệt vời nhất mà bố từng làm cho mình đơn giản là bố... chính là bố của mình!".

Rồi Mei nói thêm mình giống bố và có chịu ảnh hưởng từ bố, nhưng không nhiều lắm. Cậu yêu và tôn trọng bố mình nhưng không thường thể hiện nó ra, có lẽ bởi cả hai người đều là đàn ông. Khi được hỏi về tương lai sau này khi có con, Mei sẽ làm thế nào, cậu đáp: "Nếu có con trai, mình sẽ để vợ dạy con. Mình nghĩ người phụ nữ giữ bình tĩnh giỏi hơn mà điều đó rất cần thiết khi dạy dỗ một cậu con trai. Vậy nên con trai cứ để vợ mình dạy là chuẩn nhất! Thứ nữa là mối quan hệ giữa bố và con trai có lẽ sẽ dễ dàng tìm thấy sự thấu hiểu hơn do cùng giới tính. Cách chia sẻ giữa nam giới với nhau rất khác so với nữ giới. Đàn ông ít khi tâm sự với nhau, thường là tự thấu hiểu, cũng giống như mình và bố mình vậy."

Mei là một cậu bé vị tha! Cậu luôn ước ao được yêu thương, luôn trân trọng thứ tình cảm gọi là gia đình, luôn hướng về người cậu gọi là bố với những tình cảm chân thành nhất dù trong quá khứ đã từng có chuyện gì đi chăng nữa. Chúc Mei và bố cậu sớm tìm được tiếng nói chung cũng như gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Vậy đó, gia đình là cái nôi của xã hội, nó vốn lí ra phải là chốn bình yên để mỗi tâm hồn được tìm về mỗi khi mỏi mệt, chứ không bao giờ là nơi u tối với bạo lực và sợ hãi. Mong rằng mỗi người cha,  người mẹ sẽ là vòng tay ấm áp yêu thương cho những đứa con, để khi chúng cất tiếng "Con yêu bố mẹ", chúng sẽ hạnh phúc nhận về một câu trả lời y như thế.

Từng bị bố đánh rất nhiều lần, nhưng cậu bé này vẫn muốn được ôm và nghe bố nói yêu con - Ảnh 5.

Từng bị bố đánh rất nhiều lần, nhưng cậu bé này vẫn muốn được ôm và nghe bố nói yêu con - Ảnh 6.