Tuấn Anh loay hoay với băng đội trưởng và sự bế tắc của HAGL tại V.League 2019

GN, Theo Trí Thức Trẻ 16:05 17/06/2019

Lượt đi mùa giải 2019 đã kết thúc, HAGL xếp ở vị trí thứ 10, một kịch bản đã quen thuộc với người hâm mộ phố Núi. Đội bóng họ yêu mến vẫn có những lúc thăng hoa nhưng đó chỉ là những tia sáng nhỏ nhoi trong một bức tranh lúc chạng vạng của "nghệ sĩ" Tuấn Anh và các đồng đội.

HAGL có thêm một trận đấu thất vọng tại V.League 2019. Trước một SLNA mạnh mẽ và hừng hực khí thế, các cầu thủ của đội bóng phố Núi không thể hiện được nhiều điều. Mỗi pha tắc bóng, xoạc bóng hay đua tốc độ, các cầu thủ áo trắng đều tỏ ra yếu thế.

Cả trận, HAGL tung ra 5 cú sút với tỷ lệ chính xác là... 0%. Đây là một thông số không thể chấp nhận với một đội bóng có đội hình phân nửa là tuyển thủ Quốc gia. Những Minh Vương, Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Anh và cả Văn Thanh vào sân sau đó bất lực đến đáng thương trước SLNA. Mỗi khi họ có bóng đều có ít nhất 2 bóng áo vàng áp sát, sẵn sàng dùng mọi tiểu xảo để đoạt được bóng.

HAGL thất thế trong những pha tranh chấp trước SLNA.

Sau trận đấu, HLV trưởng Lee Tae-hoon còn than phiền về chất lượng mặt sân Vinh quá xấu khiến HAGL không phát huy được phẩm chất tốt nhất. Điều đó đúng, nhưng rõ ràng các thành viên đội bóng phố Núi đã biết trước những gì chờ đón họ ở thành Vinh. Tuy nhiên, giống như nhiều trận đấu trước đó, họ hoàn toàn không có phương án B, hoặc có nhưng không thể triển khai vì "chưa thuộc bài".

Khi đội bóng bế tắc, các cổ động viên tất nhiên sẽ nhìn về ngôi sao, đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh. Khi HAGL bị thủng lưới bàn thua đầu tiên, một sự cố nhỏ đã xảy ra, chiếc băng đội trưởng trên tay Tuấn Anh tụt xuống, tiền vệ mang áo số 11 phải tháo ra rồi loay hoay khoảng 40 giây mới có thể đeo nó lại một cách chỉnh chu nhất.

Tuấn Anh đang loay hoay với chiếc băng đội trưởng tại HAGL?

Đó không phải là một hình ảnh khó bắt gặp, thế nhưng trong hoàn cảnh ngẫu nhiên này, nó thể hiện một bất cập tại HAGL lúc này, đó là không có một thủ lĩnh đích thực. Tuấn Anh vẫn đang gặp nhiều khó khăn với chiếc băng đội trưởng và tìm cách vực dậy đội bóng.

Sau mỗi bàn thua, rất ít khi NHM thấy Tuấn Anh hô hào các đồng đội, thay vào đó anh lặng lẽ tiến về khu vực giữa sân chờ đồng đội mang trái bóng lên để bắt đầu lại trận đấu. Tất nhiên, chẳng thể trách tiền vệ tài hoa này, bởi anh vốn dĩ là một chàng trai sống nội tâm, ít nói. Nhưng rõ ràng lúc này HAGL cần nhiều hơn thế ở thủ lĩnh của mình. Không chỉ là "nhạc trưởng" trong lối chơi, mà anh còn phải biết cách truyền lửa, để giúp các đồng đội biết cách vượt lên chính mình trong hoàn cảnh khó khăn, giống như cái cách anh đã chiến đấu với chấn thương suốt 5 năm qua để trở lại, vững vàng và mạnh mẽ.

Tuấn Anh loay hoay với băng đội trưởng và sự bế tắc của HAGL tại V.League 2019 - Ảnh 3.

11 ngày tới V.League sẽ tạm nghỉ. Đó là quãng thời gian cần thiết để HAGL nhìn lại chính mình. Đứng thứ 10 sau lượt đi là thành tích không tốt, thế nhưng, nếu nhìn vào điểm số, tình hình hiện tại chưa phải là thảm họa với đội chủ sân Pleiku. Họ chỉ cách vị trí thứ 3 của Than Quảng Ninh 6 điểm, mọi chuyện có thể đảo chiều chỉ sau 2-3 vòng đấu. Quan trọng là HLV Lee Tae-hoon và các học trò cần thay đổi để thích nghi với V.League, một giải đấu không có chỗ cho thứ bóng đá "đẹp thuần khiết", điều mà HAGL vẫn theo đuổi từ nhiều năm nay.