Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ

Min, Theo Thời Đại 22:00 21/10/2017

Dù có thân phận thấp hèn nhưng vị Hoàng hậu này được mệnh danh là một trong số những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử thế giới khi cứu cả đế quốc và tham gia vào quá trình thúc đẩy sự bình đẳng giới, đem lại quyền lợi cho phụ nữ.

Tuy vị trí Hoàng hậu là vị trí cao quý, được biết bao nhiêu cô gái khao khát có được, nhưng suy cho cùng danh xưng này thực chất cũng chỉ là vợ của Hoàng đế và không dễ gì có những quyền lực tuyệt đối như can dự vào chuyện hưng suy của cả một đế chế, giang sơn. Ấy vậy mà, trong lịch sử nhân loại, có một vị Hoàng hậu không những có xuất thân hèn kém trong xã hội lúc bấy giờ là gái bán dâm, mà còn có thể nhúng tay vào chuyện chính sự, bảo vệ cả một quốc gia và góp phần bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Có thể nói, vị Hoàng hậu này chính là một nhà cải cách vì quyền lợi bình đẳng của nữ giới vĩ đại nhất.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 1.

Tranh khảm chân dung Hoàng hậu Theodora tại Vương cung thánh đường San Vitale, Ý.

Vị Hoàng hậu đó không ai khác, chính là Theodora, người phụ nữ từ một gái làng chơi hạng sang xinh đẹp với khả năng "giường chiếu" được sử sách miêu tả là khó có ai sánh bằng, vô tình lọt vào mắt xanh của Hoàng đế La Mã cổ đại, rồi bỏ qua những lời gièm pha phản đối, nàng đã chễm chệ ngồi vào ngôi Hậu rồi sau đó thay đổi của số mệnh của cả một vương triều cũng như thay đổi số phận của biết bao nhiêu người phụ nữ khác.

Tuổi thơ khốn khó của vũ nữ Theodora xinh đẹp tuyệt trần

Theodora là một người thuộc tầng lớp nghèo hèn trong xã hội Byzantine vào thế kỷ thứ 5, được sinh ra trong một gia đình có 3 chị em với cha là một người huấn luyện gấu ở đấu trường, mẹ là một vũ nữ chuyên múa hát mua vui trong các quán rượu địa phương. Khi Theodora ngấp nghé tuổi lên 10, cha nàng đã qua đời để lại 4 mẹ con. Tuy nhiên, không lâu sau đó, mẹ nàng tái hôn với một người đàn ông khác và cả gia đình nàng chuyển đến La Mã sống cùng người cha dượng này.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tuy tuổi thơ khốn khó nghèo nàn, nhưng Theodora càng lớn càng trở nên xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp nhất nhà với mái tóc màu nâu đỏ, làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt đen láy và đôi môi vô cùng gợi cảm, đúng như ý nghĩa của cái tên gọi, Theodora có nghĩa là "món quà của thượng đế". Và khi mẹ nàng nhận thấy con gái đã đủ tuổi trưởng thành, Theodora được mẹ đồng ý cho nối nghiệp làm vũ nữ để phụ kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bằng nhan sắc trời phú cùng những kỹ năng nhảy múa điêu luyện được thừa hưởng từ mẹ mình, Theodora nhanh chóng hòa nhập vào cái nghề phải nói là gần như thấp kém nhất trong xã hội khi đó: dùng thân thể của mình để mua vui cho biết bao nhiêu đàn ông ở các quán rượu. Thậm chí, để giữ chân khách và thu hút nhiều người đàn ông hơn nữa, Theodora đã chấp nhận đóng nhiều vai khỏa thân trong các vở kịch trên sân khấu.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 3.

Bức tranh sơn dầu vẽ hoàng hậu Theodora tại Đấu trường La Mã của Jean-Joseph Benjamin-Constant.

Sử sách ghi chép, Theodora đã làm biết bao nhiêu khán giả ngây ngất trước vẻ đẹp quyến rũ không gì cưỡng nổi của mình. Cũng từ đó, trong những buổi yến tiệc sang trọng của các gia đình quyền quý, cô thường xuyên được mời tới biểu diễn. Nàng cũng là đối tượng săn đuổi của không biết bao nhiêu người đàn ông giàu có, địa vị cao lúc bấy giờ. Tuy vậy, Theodora dù sao cũng chỉ là một vũ nữ thấp hèn nên các mối quan hệ đến với nàng chẳng qua cũng chỉ là vui chơi qua đường, nàng chưa hề được bất kỳ người đàn ông nào coi trọng.

Không lâu sau, biến cố ập đến lần nữa, mẹ Theodora đã qua đời vì bệnh tật, bỏ lại 3 chị em gái, hai chị em của Theodora vì buồn chán đã bỏ đi đến nơi khác sinh sống, không rõ tung tích. Còn một mình Theodora, cũng vì quá cô đơn chán nản vì cái chết của mẹ cũng như là sự chia cách của gia đình chị em, nàng bắt đầu cuộc sống buông thả hơn khi chấp nhận bán thân vào một nhà chứa và dùng thân xác của chính mình để mưu sinh kiếm sống qua ngày.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 4.

Bức họa về Hoàng hậu "lắm tài nhiều tội" - Theodora (Nguồn: History.com)

Lọt vào mắt xanh của Hoàng đế tương lai rồi nhanh chóng lên ngôi Hoàng hậu

Lúc bấy giờ, Hoàng đế Anastase của đế quốc Byzantine vừa băng hà. Trong triều đình liền xuất hiện cuộc tranh ngôi vương đẫm máu, một bên gồm những triều thần ủng hộ Thái tử, một bên là những người ủng hộ chỉ huy trưởng ngự lâm quân Justin. Trong đó, Justin chỉ là một lão già lẩm cẩm, nhưng may mắn thay ông có sự giúp đỡ của người cháu tên Justinian – một người thông minh mưu trí, đã giúp đánh bại phe ủng hộ Thái tử, để leo lên ngôi vương vào năm 518. Sau đó, dù mang danh là Hoàng đế, nhưng Justin đã giao hết quyền lực cho cháu trai Justinian của mình.

Đặc biệt đáng nói, Justinian lại là một trong những người đam mê nhan sắc của cô nàng vũ nữ Theodora lúc bấy giờ và khi có quyền lực trong tay, ông liền khao khát có được Theodora hơn bao giờ hết. Sử gia Procopius đã viết về tình yêu của ông đối với nàng vũ nữ thoát y rằng: "Theodora là mối tình mê khoái nhất của Justinian. Nàng đòi hỏi ân huệ gì, hoặc món vàng bạc châu báu nào, ông sung sướng cho nàng đầy đủ như nàng mong ước".

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 5.

Tranh khảm Hoàng hậu Theodora và người hầu tại Vương cung thánh đường San Vitale, Ý.

Justinian đã lệnh xây một căn nhà ở ngay cạnh cung điện và mời Theodora về ở để ngày ngày có thể ngắm nhìn nhan sắc của nàng và cùng nàng tận hưởng những giây phút như vợ chồng thực thụ. Biết bản thân thấp hèn nhưng lại được một đấng quân vương để ý, Theodora biết đây chính là cơ hội đổi đời của mình nên nàng liền gật đầu chấp nhận. Thế là tại ngay căn nhà vừa xây đó, thoạt nhìn bên ngoài, đây chỉ là một tiệm may của một cô gái hiền lành, dễ mến nhưng ai ngờ, đây lại là nơi nghỉ ngơi của người quyền lực nhất La Mã bấy giờ cùng nhân tình là vũ nữ Theodora.

Chưa dừng lại ở đó, thậm chí Justinian còn muốn chính thức cưới Theodora về làm vợ. Nhưng ngặt nỗi, luật lệ lúc bấy giờ có cấm những vũ nữ, gái điếm hèn kém không được phép kết hôn với giới quý tộc, hoàng tộc nhất là những người có sức ảnh hưởng đến toàn La Mã như Justinian. Thế là không chấp nhận được việc không đến được với người đẹp, Justinian đã dùng sức ảnh hưởng của mình để xóa bỏ hoàn toàn luật lệ hà khắc kia.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 6.

(Ảnh minh họa)

Ngay sau đó, một hôn lễ linh đình được tổ chức và Theodora nhanh chóng trở thành một người phụ nữ giàu có và đầy quyền lực. Không dừng lại ở chức phu nhân của đại thần, Theodora còn may mắn hơn trở thành nữ hoàng của đế quốc La Mã. Bốn năm sau, ngày 1/4/527, hoàng đế Justin thoái vị, Justinian trở thành vị vua mới của La Mã và Theodora hiển nhiên trở thành Hoàng hậu của đế quốc vĩ đại. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử nhân loại, một vũ nữ bước lên ngôi vị cao quý nhường ấy của hoàng gia.

Hoàng hậu bị phản đối vì có quá khứ phóng đãng thấp hèn

Tuy nhiên, dù bước lên được vị trí hàng vạn cô gái khao khát và có trong tay một số quyền lực nhất định, nhưng quá khứ phóng đãng làm gái bán dâm, vũ nữ mua vui cho đàn ông của Theodora không sao xóa bỏ được. Thế là đã có khá nhiều người lên tiếng phản đối vị Hoàng hậu có quá khứ thấp hèn này, họ cho rằng đây là một sự sỉ nhục, một điều nực cười của toàn La Mã.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 7.

Bức tranh sơn dầu vẽ hoàng hậu Theodora của Jean-Joseph Benjamin-Constant.

Không lâu sau đó, những nhóm người phản đối Theodora và Hoàng đế háo sắc Justinian đã tập họp dưới sự lãnh đạo của một số đại thần bất hảo, tạo nên một cuộc đảo chính có quy mô lớn. Những cuộc đốt phá, cướp bóc, gây rối loạn khắp thủ đô, thậm chí đã lan rộng ra đến các vùng ngoại ô, sự đe dọa mỗi ngày mỗi bành trướng khiến nhà vua Justinian bắt đầu lo sợ.

Vì muốn bảo vệ tính mạng, nhà vua tán thành giải pháp lưu vong và lập tức truyền lệnh vận chuyển tất cả các kho vàng bạc châu báu trong cung điện xuống mấy chiếc tàu của vua đậu ở ngoài khơi. Nhà vua không dám cho Theodora biết quyết định của triều đình, và đợi đến phút chót sẽ mời Hoàng hậu xuống tàu thoát nạn.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 8.

(Ảnh minh họa)

Nhưng không may, sự việc đến tai Theodora, bà giận dữ phản đối quyết định của chồng và tuyên bố: "Không! Một ngàn lần không! Ta không tán thành kế hoạch chủ bại và rút lui hèn nhát như thế! Ta không thoái vị, và quyết bảo vệ ngôi Hoàng hậu của ta!". Sau đó, Theodora ra lệnh chuyển ngược lại mọi thứ trên tàu về cung điện. Xong, vì thấy chồng không còn khả năng suy nghĩ gì để giải quyết cuộc đảo chính nữa, bà liền trực tiếp vào cuộc.

Cứu cả đế quốc vì sự quyết đoán và tham gia thúc đẩy quá trình bình đẳng giới, mang lại quyền lợi cho phụ nữ

Lợi dụng cơ hội hai phe chống đối bất hòa, Theodora chia rẽ rồi dùng tiền mua chuộc. Đến khi tình thế chín muồi, Theodora mới đánh một đòn bất ngờ để tiêu diệt phong trào chống đối. Bà đã nghĩ ra một âm mưu thâm hiểm để hạ gục đội quân này. Bà ra lệnh cho nội gián lôi kéo quân nổi loạn tới biểu tình tại một quảng trường. Sau khi có khoảng 30.000 người tới tham gia thì Theodora hạ lệnh đóng cổng. Quân đội tàn sát tất cả ai có mặt bên trong bao gồm cả người già, phụ nữ, trẻ nhỏ… Cuộc giết chóc khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử đế quốc này đã khiến cho toàn bộ cuộc đảo chính tan vỡ.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 9.

(Ảnh minh họa)

Có thể nói, Justinian ngồi vững trên ngai nhờ sự quyết đoán của vũ nữ Theodora, Hoàng hậu của Đế quốc Byzantine. Cũng chính bà là người bảo vệ được sự hưng thịnh của cả một đế quốc La Mã cổ đại bằng chính tham vọng của mình.

Sau cuộc nổi dậy, Justinian và Theodora đã xây dựng và cải cách, biến thành phố thủ đô của Hy Lạp trở nên vô cùng lộng lẫy trong nhiều thế kỷ. Đặc biệt hơn, Theodora còn tham gia cải cách pháp luật trong việc gia tăng quyền của phụ nữ. Bà đã thông qua luật cấm ép buộc bán dâm tại các nhà thổ khép kín hay ban thêm quyền cho phụ nữ khi ly hôn và quyền sở hữu tài sản, lập án tử hình cho tội hiếp dâm, cấm việc giết hại những người vợ ngoại tình. Nhiều tu viện được mở ra để cưu mang những gái mại dâm đã hoàn lương.

Từ vũ nữ trở thành Hoàng hậu vĩ đại bậc nhất thế giới, xoay chuyển cả luật pháp để bảo vệ phụ nữ - Ảnh 10.

Một bức họa khác về Hoàng hậu "lắm tài nhiều tội" - Theodora (Nguồn: History.com)

Đến năm 548 Theodora qua đời ở tuổi 48. Ngày nay, cho dù các sử gia không tiếc lời bình luận về tính dâm đãng và tàn độc của Theodora, nhưng họ cũng phải thừa nhận năng lực của Theodore trong vai trò phụ tá Justinian. Bà được mệnh danh là một trong số những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử thế giới khi cứu cả vương triều Hy Lạp cổ đại và tham gia vào quá trình thúc đẩy sự bình đẳng giới, đem lại quyền lợi cho phụ nữ.

(Nguồn: Guardian, History.com)