"Tử tù" Hàn Đức Long: "Tôi mừng quá, cả đêm không ăn, không ngủ được"

Trí Thức Trẻ, Theo 14:43 21/12/2016

"Tôi mừng, phấn khởi lắm vì được minh oan, trả tự do nhưng còn mệt nên cả đêm qua không ăn ngủ gì được. Đến sáng thì phải ăn một tí mỳ để uống thuốc ", ông Hàn Đức Long chia sẻ.

Tử tù Hàn Đức Long: Tôi mừng quá, cả đêm không ăn, không ngủ được - Ảnh 1.

Ông Hàn Đức Long.

"Gia đình tôi tan nát hết rồi"

Khoảng 19 giờ tối 20/12, ông Hàn Đức Long (57 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang), tử tù trong vụ án giết người, hiếp dâm đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do và phục hồi mọi quyền công dân.

Sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi, tại gia đình ông Long, rất đông người thân, hàng xóm đã đến chúc mừng vợ chồng ông.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hàn Đức Long cho biết, ông còn rất mệt và sau khi trở về nhà, cả đêm hôm qua ông đã không ngủ được.

"Tôi mừng, phấn khởi lắm vì mình đã được minh oan, trả tự do nhưng vẫn còn mệt mỏi nên cả đêm qua, tôi cũng không ăn ngủ gì được. Đến sáng nay thì phải ăn một tí mỳ để uống thuốc", ông Long chia sẻ.

Ông Long cũng cho hay, vào khoảng 5 giờ chiều 20/12, khi đang bị giam tại trại T16 Bộ Công an, ông được cán bộ trại giam nói thu xếp đồ đạc để chuyển phòng.

Sau đó ông được cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang đưa về xã Phú Sơn bàn giao cho xã. Khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, ông Long được cán bộ xã đưa về nhà.

"Lúc đầu tôi nhận tội là vì phải giữ mạng sống của mình còn sau đó, trong suốt thời gian bị giam trong trại tôi vẫn luôn khẳng định tôi bị oan và sẽ được minh oan. Tôi cũng liên tục viết đơn rồi nhờ trại gửi đơn đến các cơ quan chức năng để kêu oan.

Vợ vào, tôi cũng luôn khuyên, động viên là phải cố gắng chăm lo gia đình, con cái và kêu oan cho tôi. Đến giờ thì nỗi oan của tôi đã được làm rõ rồi, tôi mừng lắm...", ông Long nói thêm.

Tử tù Hàn Đức Long: Tôi mừng quá, cả đêm không ăn, không ngủ được - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức liên hoan mừng ông Long trở về.

Người từng bị coi là "tử tù" này cũng cho biết thêm, trong thời gian ở tù, ông cũng nhận được nhiều sự động viên của bạn tù, giám thị trại giam.

"Lúc tôi đi tù thì gia đình tôi còn đầy đủ, đến giờ tôi về thì gia đình tan nát hết cả rồi. Hai anh tôi đã qua đời hết cả. Tôi chỉ mong các cơ quan sẽ làm rõ vụ án, xử lý nghiêm những người gây hàm oan cho tôi", ông Long nêu rõ.

Người thân ông Long cũng cho biết thêm, từ tối qua đến sáng nay, tình hình sức khỏe của ông Long khá ổn định, tuy nhiên, huyết áp vẫn tăng cao có lúc lên đến 190 - 200.

"Người ta thường xuyên mắng nhiếc, chửi bới gia đình tôi"

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Long cho biết, khoảng 19 giờ tối qua (20/12), như mọi ngày, bà đang bế cháu trong nhà thì nghe thấy có tiếng người gọi cửa.

Tử tù Hàn Đức Long: Tôi mừng quá, cả đêm không ăn, không ngủ được - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mai.

Cứ nghĩ là hàng xóm hoặc bạn bè đến chơi, bà cũng chỉ ở trong nhà mà không ra mở cổng. Tuy nhiên, như có linh tính mách bảo, sau một thoáng suy nghĩ, bà ra để xem ai tới thì bất ngờ thấy chồng mình đang bước vào sân.

"Tôi không thể nói lên lời, quá bất ngờ khi thấy chồng. Tôi chỉ biết khóc nấc lên, chạy đến ôm chầm lấy anh rồi choáng đi một lúc", bà Mai kể lại.

Bà Mai cho hay, bà cùng người thân trong gia đình không hề biết việc ông Long được trả tự do. Chỉ đến khi ông về tới nhà và kể lại, mọi người mới nắm được đầu đuôi sự việc.

Ngay tối đó, bà gọi điện thông báo cho tất cả anh em trong họ hàng tới để chia vui và mọi người đã sang chơi rất đông. Ai cũng mừng, phấn khởi vì ông Long được thả. Đến trưa nay, gia đình đã làm một số mâm cơm để mời mọi người sang chia vui.

"Mỗi lần tuyên án rồi lại hủy, tôi rất thất vọng, nhưng tôi vẫn tin tưởng có một ngày anh ấy sẽ được minh oan.

Dù vậy, tôi cũng không dám tin ngày hôm nay anh ấy đang ngồi trong ngôi nhà của chúng tôi. Bao nhiêu khổ nhục, vất vả trong hơn 10 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp", bà Mai nói trong nghẹn ngào.

Bà Mai cũng cho biết thêm, trong suốt thời gian ông Long ngồi tù cuộc sống gia đình đảo lộn, đêm ngủ thì bị ném đá vào nhà, làm ruộng thì bị người ta phá. 

"Dù hàng xóm đa phần biết anh ấy không phạm tội, nhưng một số ít cũng có những lời ra tiếng vào, tủi lắm. Nhất là phía gia đình cháu bé, họ thường xuyên chửi mắng, nhiếc móc thậm tệ, nhất là khi ra tòa…

Nhưng đến giờ thì chúng tôi có thể mừng hơn được rồi...", bà Mai bùi ngùi.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Ngô Ngọc Trai (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Long trong quá trình điều tra lại, cho biết, hiện ông Hàn Đức Long đã được đình chỉ điều tra vụ án và trả tự do.

"Hiện, tôi và gia đình đang chuẩn bị tiếp cho quá trình tiếp tục yêu cầu các cơ quan tố tụng minh oan, chính thức xin lỗi và bồi thường cho ông Long", luật sư Trai nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày