Từ soái ca thành đạt, chàng trai bỏ ra gần 20 triệu đồng mỗi tháng để biến mình thành búp bê Ken

HANA, Theo Helino 08:05 26/03/2018

Cũng giống với rất đông những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khác như Justin Jedlica, Rodrigo Alves ... chàng trai đến từ Hongkong này cũng tìm thấy niềm cảm hứng làm đẹp từ búp bê Ken.

Jonny Dylan, một vũ công, ngôi sao truyền hình thực tế và một chuyên gia trang điểm người Canada. Hiện tại, anh chàng đang sống cùng bạn trai tại thành phố Vancouver và đang dần trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi xuất hiện thường xuyên với gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Được biết, Jonny Dylan ước mơ có thể biến mình thành một phiên bản búp bê Ken "sống" và đã chi ra 800 USD (hơn 18 triệu đồng) mỗi tháng để duy trì vẻ ngoài nhân tạo của mình.

Từ soái ca thành đạt, chàng trai bỏ ra gần 20 triệu đồng mỗi tháng để biến mình thành búp bê Ken - Ảnh 1.

Hình ảnh trước và sau phẫu thuật.

Theo những gì trả lời trên kênh truyền hình Barcoft TV, anh chàng Jonny Dylan chia sẻ, tất cả những điều này bắt đầu từ khi anh được nhận con búp bê Ken đầu tiên trong cuộc đời.

"Khi tôi 5 tuổi, tôi được cho một con búp bê Ken. Đó là mẫu Malibu Ken. Cậu ấy có tóc vàng, mắt xanh và chuốt mi đen. Anh ấy có một lớp da rám nắng với khung xương đẹp tuyệt vời". 

"Khi tôi nhìn búp bê Ken lần đầu tiên trong đời, tôi cuối cùng đã biết đó chính là điều hoàn hảo. Tôi biết mình phải theo đuổi nó".

Lấy cảm hứng từ búp bê Ken, Jonny bắt đầu tiến hành những ca dao kéo trên chính cơ thể mình.

Trước khi biến mình thành một "búp bê sống", Jonny có một khuôn mặt nam tính khá ưa nhìn, đồng thời cũng là một người tài năng và thành đạt. Tuy nhiên từ 5 năm trước, Jonny bắt đầu đeo len màu, trang điểm, để da rám nắng, làm móng... để mô phỏng hình dáng của búp bê Ken. Sau đó, anh chàng bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ lên cơ thể mình.

3 năm sau đó, Jonny gặp gỡ Joel, một thợ cơ khí tại một quán bar trong thành phố. Họ trở thành một đôi và duy trì mối quan hệ hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Nhưng không giống Jonny, bạn trai của anh hoàn toàn phản đối anh chàng phẫu thuật thẩm mỹ.

"Chúng tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược. Đối với tôi, phẫu thuật thẩm mỹ là thứ phí tiền. Tôi không phán xét bất cứ ai nhưng tôi sẽ không làm gì bản thân mình hết". Joel cho biết. "Bởi thế nên tôi lo lắng và những thứ mà Jonny đã trải qua, tôi cảm thấy nó quá mức và nguy hiểm".

Từ soái ca thành đạt, chàng trai bỏ ra gần 20 triệu đồng mỗi tháng để biến mình thành búp bê Ken - Ảnh 3.

Dù gia đình Jonny không ủng hộ hành trình thẩm mỹ này nhưng họ vẫn hết mực yêu thương anh.

Từ soái ca thành đạt, chàng trai bỏ ra gần 20 triệu đồng mỗi tháng để biến mình thành búp bê Ken - Ảnh 4.

Đây mới là diện mạo làm anh chàng hài lòng.

Không chỉ bạn trai mà cả gia đình Jonny không hề vui vẻ với ý tưởng của anh, đặc biệt là mẹ anh luôn tỏ ra không thoải mái khi nhìn con trai trong bộ dạng lòe loẹt, trang điểm đậm hết mức.  

Nhưng tất cả điều này không khiến chàng trai 27 tuổi từ bỏ ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Jonny vẫn nhận được vô số sự ủng hộ từ cộng đồng mạng và người bạn Jonathan của mình, người cũng mới tiêm fillers cách đầy vài tháng: "Tôi nghĩ rằng Jonny là một nguồn cảm hứng thật sự, anh ấy đã cho tôi thấy rằng chính bản thân mình là tất cả những gì quan trọng và điều đó mới là hạnh phúc thật sự."

Trước mắt, anh đang lên kế hoạch để tiếp tục tiêm botox, fillers và cân nhắc làm mũi trong thời gian tới.

Jonny có sở thích trang điểm cho mình trông thật nổi bật..

Từ soái ca thành đạt, chàng trai bỏ ra gần 20 triệu đồng mỗi tháng để biến mình thành búp bê Ken - Ảnh 6.

Anh chàng chi tới 800 USD mỗi tháng để làm đẹp.

Từ soái ca thành đạt, chàng trai bỏ ra gần 20 triệu đồng mỗi tháng để biến mình thành búp bê Ken - Ảnh 7.

Trước mắt, anh đang lên kế hoạch để cho những cuộc trùng tu trong thời gian tới.

(Nguồn: Nextshark)