Trung Quốc: Không có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng trẻ kéo nhau ra đường rao bán sữa mẹ

HANA, Theo Helino 15:54 02/02/2018

Mới đây, một người chồng đã cầm bảng bán sữa trong khi cô vợ ở bên cạnh vạch áo cho con bú để xin tiền của người đi đường.

Này 25/1 vừa qua, tại Trung Quốc, hình ảnh một người chồng quỳ trên đất, tay cầm bảng hiệu rao bán sữa vợ, trong khi cô vợ quỳ bên cạnh, đeo khẩu trang kín mít, vạch áo cho con bú giữa ban ngày khiến không ít người đi qua cảm thấy phản cảm.

Trung Quốc: Không có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng trẻ kéo nhau ra đường rao bán sữa mẹ - Ảnh 1.

Hình ảnh vợ chồng quỳ trên đất, bán sữa kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mới vài tháng tuổi.

Theo tìm hiểu, bức ảnh này được chục vào cuối thứ 6 tuần trước trên một con đường đông đúc tại thành phố Thâm Quyến nước này. Một đôi vợ chồng mặc bộ quần áo cũ, quỳ gối trên đất. Trên tay người chồng là một tấm bảng ghi dòng chữ lớn: "Bán sữa cứu con, một phút 10 tệ", bên dưới là dòng giải thích: "Xin chào, tôi năm nay 24 tuổi, khỏe mạnh không bệnh tật. Tôi mới sinh được 2 con gái sinh đôi, hiện tại tôi cần gấp một khoản tiền để chữa trị cho con. Tôi có thể cho sữa ngay tại đây, nam nữ già trẻ đều được. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người".

Dưới cùng là bức ảnh bé gái tầm 1 tháng tuổi đang mắc bệnh kèm theo đơn thuốc, giấy chứng nhận của cảnh sát và 2 bịch sữa trắng. 

Trung Quốc: Không có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng trẻ kéo nhau ra đường rao bán sữa mẹ - Ảnh 2.

Người đàn ông quyên tiền cho cặp vợ chồng.

Không lâu sau đó, thông tin về đôi vợ chồng đã được tìm thấy. Người phụ nữ trong ảnh họ Đường, năm nay 24 tuổi. Hai vợ chồng cô đều là người tứ xứ đến Thẩm Quyến làm công rồi quen nhau. Tháng trước, cô Đường sinh hạ 2 cô con gái tại bệnh viện địa phương nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi một trong hai con lại bị mắc bệnh nặng, phải nằm lại bệnh viện điều trị. 

Gia đình cô cho biết, ngày 23/1 vừa qua, bác sĩ cho biết không thể hoãn việc điều trị thêm nữa, nhưng chi phí chữa bệnh lại quá đắt đỏ so với mức lương công nhân bèo bọt của hai vợ chồng. Trong tình cảnh túng quẫn, lại thương con nhỏ đau ốm, cô Đường cùng chồng quyết định ra đường bán chính những giọt sữa của mình để kiếm thêm tiền cứu sống con gái. 

Chỉ đến khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người mới biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tuy nhiên địa phương cho biết, không có chuyện bệnh viện trì hoãn việc chữa bệnh vì gia đình không có tiền, ngoài ra vợ chồng cô Đường đã được nhận một khoản tiền trợ cấp để chăm sóc cho con gái.

Trung Quốc: Không có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng trẻ kéo nhau ra đường rao bán sữa mẹ - Ảnh 3.

Sữa được để công khai trên đường để mọi người đều thấy được.

Trung Quốc: Không có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng trẻ kéo nhau ra đường rao bán sữa mẹ - Ảnh 4.

Người mẹ lấy sữa mang đi bán.

Trong khi đó, không phải ai cũng đồng tình với cách làm của vợ chồng cô Đường. Nhiều người bày tỏ: "Tôi hiểu hoàn cảnh mà họ đang gặp phải, nhưng việc anh chồng có thể nhẫn nhịn để vợ của mình cho sữa bất kì ai thì tôi không thể hiểu được, sao anh ta không tìm lấy công việc mà làm đi, đi ra đường quỳ có ích gì , "Tôi nghĩ đàn ông nên đi làm, dù muốn xin tiền cho con nhưng cách làm của họ thật phản cảm".

Trên thực tế, nhiều người chấp nhận làm đủ mọi việc từ đóng giả làm Pikachu cho tới bán búp bê tình dục một cách bất hợp pháp, hay thậm chí là bán dâm để có thể trả tiền chữa bệnh cho người thân. 

Trong một vài trường hợp không thể tìm ra cách, nhiều cặp cha mẹ quyết định bỏ lại con trên đường. Mới đây, một bé gái trong tình trạng ốm nặng được tìm thấy tại công viên với lời nhắn xin lỗi từ bố mẹ ruột vì không thể xoay sở để chăm sóc cô bé thêm nữa.