Trung Quốc: Đã gác chân lên bàn, nữ khách hàng còn phun nước bọt vào nhân viên Starbucks

Hương Cherry, Theo Thời Đại 12:30 02/08/2017

Bị những người xung quanh nhắc nhở về hành vi thiếu văn hóa trong quán Starbucks, một người phụ nữ tại Trung Quốc đã phun thẳng nước bọt vào vai của nhân viên gần đó nhằm mục đích thị uy.

Sự việc xảy ra tại một cửa hàng mang thương hiệu Starbucks nằm ở thành phố Tú Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Khi nhìn thấy người phụ nữ áo vàng đang gác chân lên bàn, một ông bố bế theo con gái nhỏ đã lên tiếng nhắc nhở khiến hai bên xảy ra tranh cãi. Bởi vậy, nhân viên của quán Starbucks phải cố gắng tìm cách nhằm giải quyết mâu thuẫn gay gắt này.

"Cô ta chỉ thẳng tay vào mặt khách hàng nam để lớn tiếng chửi mắng, sau đó vẫn tiếp tục tái diễn hành vi bất lịch sự ban nãy", nhân chứng Lý nói.

Thậm chí, bà này còn lập tức đứng dậy và phun thẳng nước bọt về phía người đàn ông đang cãi nhau với mình. Nhưng không hiểu vì sao mà hành động bất lịch sự ấy lại "hạ cánh" trúng vai của nhân viên tại quán Starbucks khiến cô gái trẻ vô cùng choáng váng.

Nữ khách hàng còn phun nước bọt vào vai nhân viên của quán Starbucks.

Anh Từ – người đàn ông trong đoạn video đã đồng ý trả lời phỏng vấn với kênh tin tức Kan Kan News. Anh cho biết khi đưa con gái tới cửa hàng Starbucks, cô bé bỗng hét toáng lên vì nhìn thấy một chú chó không có xích đang tiến lại gần.

"Tôi đã yêu cầu người phụ nữ trong đoạn video hãy quản lý thú cưng ở không gian công cộng. Nhưng điều xảy ra sau đó thì các bạn cũng nắm được rồi, thực sự tôi không thể tin trên đời lại có một con người vô lý như vậy".

Trung Quốc: Đã gác chân lên bàn, nữ khách hàng còn phun nước bọt vào nhân viên Starbucks - Ảnh 2.

Người phụ nữ đã lên tiếng xin lỗi anh Từ và cửa hàng Starbucks sau những hành động thiếu văn hóa của mình.

Đại diện cửa hàng Starbucks cũng lên tiếng xác nhận sự việc, đồng thời cho biết nhân viên của họ đã hai lần nhắc nhở nữ khách hàng trong đoạn video phải xích chó lại nhưng đều không thành công.

Trước hành động thiếu văn hóa mà bà này gây ra, anh Từ quyết định gọi điện cho cơ quan chức năng để nhờ can thiệp trong khi "nhân vật chính" vẫn ung dung trở về vị trí cũ, gác chân trần lên bàn và liên tục thao tác trên chiếc smartphone.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát địa phương đã xử phạt hành chính người phụ nữ xấu tính về hành vi đem thú nuôi tới nơi công cộng mà thiếu dây xích, sau đó trục xuất khỏi cửa hàng đồ uống nổi tiếng nhất Trung Quốc.