Trong tình yêu, “đã từng” là điều đau đớn nhất…

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 07/06/2017

Đáng tiếc nhất là thứ đã từng của mình, thuộc về mình, mà bản thân lại không có khả năng níu giữ…

Nếu được hỏi rằng điều đau đớn nhất trong tình yêu là gì, có người sẽ cho rằng là khi yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Là không yêu nhưng bản thân lại ngộ nhận, hoặc là yêu đơn phương mà mãi mãi không dám tỏ tình…

Nhưng suy cho cùng, thứ không có được thì mãi không phải là của mình, có mất cũng không đáng tiếc. Chỉ đáng tiếc nhất là thứ đã từng của mình, thuộc về mình, mà bản thân lại không có khả năng níu giữ:

1. Anh ấy đã từng yêu tôi say đắm, yêu da diết như tình đầu, mặc dù tôi chẳng phải là tình đầu. Nhưng rồi sao, đã từng cũng chỉ là đã từng thôi. Quá khứ cũng trôi xa quá xa rồi.

2. Chúng tôi đi du lịch kỷ niệm hai năm yêu nhau, chuyến đi vui vẻ thuận lợi cho đến lúc về bị nhỡ xe. Chúng tôi phải bắt xe khách, cuộc hành trình trở về dài hơn 6h đồng hồ, và tôi nôn thốc nôn tháo tới 7-8 lần. Về nhà đã quá nửa đêm, anh ấy vẫn nấu cháo cho tôi đến hơn 1h mới đi ngủ. Sau khi anh ấy rời đi, vẫn chưa có ai chăm sóc cho tôi tận tình như thế!

3. Anh ấy đã từng vì tôi làm rất nhiều chuyện, có vẻ gia đình anh ấy cũng có chút không hài lòng, vì anh ấy tỏ ra khá cưng chiều tôi. Kể cả khi bị họ mắng, anh ấy cũng bảo vệ tôi rất tốt. Chỉ có điều, áp lực quá lớn, đến một ngày anh ấy cũng không thể chịu nổi nữa.

Trong tình yêu, “đã từng” là điều đau đớn nhất… - Ảnh 1.

4. Chúng tôi đều tin tưởng vào tình yêu của đối phương, tin tưởng đến nỗi chẳng bao giờ có một chút nghi ngờ. Nhưng chỉ duy nhất một lần, xích mích với nhau một chuyện bé cỏn con, chẳng hiểu vì sao mà hai đứa lại lặng lẽ quay đầu về những phía không nhau. Chỉ biết rằng, về sau này nghĩ lại, đúng là chúng tôi đã từng rất yêu nhau đấy!

5. Vì tôi bất chợt thèm một món ăn mà anh ấy phi xe từ cơ quan anh ấy sang chỗ tôi làm. Vì tôi sợ sấm mà gọi điện nói chuyện thâu đêm với tôi mặc dù sáng hôm sau phải đi làm sớm. Vì tôi không thích ăn hành mà trót gọi một bát miến trộn có lẫn hành bèn lọ mọ gắp bỏ từng cọng ra cho tôi… Anh ấy đã từng vì tôi như thế, chỉ trách tôi không biết trân trọng người ở bên mình.

6. Đúng là nhắc lại chỉ thêm buồn. Vốn dĩ đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tìm được một người cho tôi cảm giác yêu và được yêu giống như khi xưa anh "đã từng". Tôi phải làm sao đây?

Trong tình yêu, “đã từng” là điều đau đớn nhất… - Ảnh 2.

7. Tình yêu của anh ấy là một que kẹo bông rất mềm, rất ngọt, nhìn rất đẹp. Nhưng khi thưởng thức lại tan rất nhanh. Tôi chỉ ước giá như que kẹo bông ấy đừng tan nhanh như thế, có lẽ chúng tôi đã không phải nói lời xa nhau quá vội vàng.

8. Anh ấy là thanh xuân của tôi, là người mà tôi nhắn hàng vạn tin nhắn mà chẳng bao giờ nỡ xóa đi dù điện thoại báo đầy. Anh ấy là người cho tôi nuôi giấc mộng đoàn viên dù hai đứa cách nhau nửa quả địa cầu. Nhưng cũng chính là anh ấy cho tôi biết, thanh xuân dù đẹp cũng trôi qua rất mau, mộng mơ dù lớn cũng không thể thành hiện thực.

9. Tôi vẫn thường bắt ép bản thân mình quên đi quá khứ, quên luôn cả anh ấy đi. Bởi vì mỗi lần nhớ tới sự dịu dàng cùng tình yêu thuần khiết của anh ấy, tôi lại không ngừng khóc nức nở. Mà tôi thì cũng phải lớn, không thể mãi bé bỏng được…

10. Thứ tình yêu mà bạn trân trọng nhất có thể là thứ tình yêu đời đời kiếp kiếp được ở bên nhau. Nhưng thứ tình yêu mà bạn khó quên nhất lại chính là mối tình mà bạn phải luyến tiếc nói câu "chúng ta đã từng yêu nhau…"