Trong nghề mới thấm: 24 người phi hành đoàn tố hãng Ryanair bỏ đói, bắt họ ngủ trên sàn nhà vì "không tìm được khách sạn"

Đ.L, Theo Helino 07:30 18/10/2018

Trước đây, ai cũng nghĩ về phi công, tiếp viên hàng không là “nghề trên trời” theo nhiều nghĩa, được đi đây đi đó lại còn ở khách sạn sang trọng. Nhưng lúc nào cũng có thể như vậy ư? Không và không!

Suốt 3, 4 ngày nay, hãng Ryanair đang xảy ra tranh cãi nảy lửa chưa có hồi kết. Mọi chuyện xuất phát từ chuyến bay 737 bay từ Bồ Đào Nha, để tránh bão phải chuyển hướng nhiều lần, cuối cùng hạ cánh xuống sân bay Malaga, Tây Ban Nha vào đêm 13/10.

Điều đáng nói là 1 người trong phi hành đoàn đã chia sẻ bức ảnh họ phải "ngủ bờ ngủ bụi" trên sàn nhà (trong cơn bão). Bức ảnh lan truyền trên Twitter cùng nỗi niềm bức xúc.

Trong nghề mới thấm: 24 người phi hành đoàn tố hãng Ryanair bỏ đói, bắt họ ngủ trên sàn nhà vì không tìm được khách sạn - Ảnh 1.

Một người viết: "Đây là phi hành đoàn của chuyến bay 737 đến Malaga. Họ ngủ trên sàn nhà trong phòng nhân viên ngay tại sân bay. Ryanair kiếm mỗi năm tới 1,25 tỉ Euro mà không thể tìm được vài phòng khách sạn hay sao?"

Phản hồi lại, hãng Ryanair lên tiếng phủ nhận, cho rằng bức ảnh chỉ là dàn dựng. Hãng này chính thức thông báo: "Không ai phải ngủ trên sàn nhà cả. Vì hôm 13/10 cả nước Tây Ban Nha đang ăn mừng lễ, nên tất cả khách sạn đều kín chỗ". 

"Chúng tôi chỉ yêu cầu phi hành đoàn ở tạm trong thời gian ngắn tại phòng chờ, rồi sau đó mời họ đến sảnh VIP nghỉ ngơi. Sáng hôm sau họ được bay về Porto, Bồ Đào Nha (không ai trong số họ phải làm việc trên chuyến bay về)".

Trong nghề mới thấm: 24 người phi hành đoàn tố hãng Ryanair bỏ đói, bắt họ ngủ trên sàn nhà vì không tìm được khách sạn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, công đoàn SNPVAC - đại diện cho nhân viên hãng bay Ryanair Bồ Đào Nha - hoàn toàn không đồng ý với thông báo của hãng.

Công đoàn này lên tiếng, phi hành đoàn gồm 8 phi công và 16 tiếp viên hàng không, đã phải nằm trên sàn nhà từ 1 giờ rưỡi đến 6 giờ sáng, không có thức ăn và nước uống.

"Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ trên sàn nhà, như bức ảnh đã chứng minh", đại diện công đoàn nói với đài BBC. Một người trong tổ bay còn cho biết, không ai trong số họ có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa và cảm thấy bị đối xử tệ bạc.

Theo BBC, hãng Ryanair chưa bình luận khi các nhân viên nói rằng họ bị bỏ mặc trong điều kiện tồi tệ. 

Ông Peter Bellew - giám đốc vận hành Ryanair Bồ Đào Nha - sau đó đã xin lỗi trên Twitter: "Thật sự xin lỗi phi hành đoàn, chúng tôi không tìm được khách sạn".

Trong nghề mới thấm: 24 người phi hành đoàn tố hãng Ryanair bỏ đói, bắt họ ngủ trên sàn nhà vì không tìm được khách sạn - Ảnh 3.

Hãng Ryanair (ảnh minh họa)

Đứng trước sự việc, không chỉ "người trong cuộc" mà 1 vài người làm trong ngành hàng không cũng góp ý kiến.

Chuyên gia hàng không Alex Macheras nói: "Một lần nữa, đã hiểu vì sao nhân viên Ryanair thường xuyên đình công, điều kiện làm việc của họ thật tệ. Ryanair nói tất cả khách sạn đã kín chỗ. Thật thế sao ông Peter Bellew, có hơn 400 khách sạn tại thành phố Malaga và đang giữa tháng 10 (mùa thấp điểm)...?"

Tiếp viên hàng không Jay Robert nói với tờ Daily Mail: "Khối lượng công việc của nhân viên Ryanair thuộc hàng cực kì vất vả trong ngành này, họ xứng đáng nhiều hơn là 1 cái sàn nhà lạnh lẽo".

Mọi tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Nhưng ít nhất, câu chuyện phần nào cho chúng ta hiểu rằng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", nghề nghiệp nào cũng có ánh hào quang và góc khuất riêng của nó! Bạn có đồng ý không, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

(Theo Dailymail, Ladbible)