"Trời đánh tránh miếng ăn" chứ bom nổ thì đồng chí Khánh Vân vẫn phải cố nốt miếng cơm rồi mới bỏ chạy

Hạ Linh, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 16/03/2021

Trong khi đó, các đồng đội của Khánh Vân đang mải xếp đồ và di chuyển khỏi vị trí.

Càng đi đến những ngày cuối hành trình, Sao Nhập Ngũ 2020 lại càng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong tập mới nhất, cuộc hành quân cùng trải nghiệm tự đào bếp, bắt cá nấu cơm đã mang đến cho 6 chiến sĩ mới và cả khán giả những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Không chỉ vậy, cũng qua đó, người xem lại bắt gặp những biểu cảm hết sức thú vị của các thành viên tham dự chương trình.

Có lẽ, trải nghiệm đáng nhớ nhất trong tập này chính là việc mọi người hành quân vào rừng rồi cùng nhau nấu bữa cơm theo đúng kiểu "sinh tồn trong rừng". Các thành viên được chia ra làm rất nhiều công việc khác nhau dưới sự giúp đỡ của các chiến sĩ cũ: Hậu Hoàng đi hái măng, Khánh Vân và Diệu Nhi đi bắt cá, Dương Hoàng Yến đi kiếm củi, Kỳ Duyên và Nam Thư ở lại đào bếp nấu cơm... Từ những thứ sẵn có ngay trong rừng, họ đã tạo nên một bữa cơm vô cùng hấp dẫn.

Và nhìn xem, thành quả đáng nể phết đấy chứ!

Những tưởng đã có thể vui vẻ ăn uống cùng nhau, thế nhưng ngay trong lúc mọi người đang ăn cơm thì bất ngờ có bom nổ. Mũi trưởng Long lập tức chỉ huy thu dọn để ẩn nấp.

Thế nhưng nhìn xem này, trong lúc vừa thu dọn, Khánh Vân vẫn phải cố và nốt miếng cơm. Đúng là "trời đánh tránh miếng ăn" chứ bom nổ thì vẫn vừa chạy vừa ăn được nhé! Hơn nữa, cũng không thể để lãng phí thực phẩm được.

Trời đánh tránh miếng ăn chứ bom nổ thì đồng chí Khánh Vân vẫn phải cố nốt miếng cơm rồi mới bỏ chạy - Ảnh 3.

Đây là đồng đội!

Trời đánh tránh miếng ăn chứ bom nổ thì đồng chí Khánh Vân vẫn phải cố nốt miếng cơm rồi mới bỏ chạy - Ảnh 4.

Còn đây là Khánh Vân...

Trời đánh tránh miếng ăn chứ bom nổ thì đồng chí Khánh Vân vẫn phải cố nốt miếng cơm rồi mới bỏ chạy - Ảnh 5.

Mọi người yên tâm, em vừa ăn vừa chạy được!