"Trò cưng" thầy Park mắc lỗi, HAGL nhận trận thua đầy tiếc nuối trước đội bóng Nhật Bản

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 20:06 28/04/2022

Thủ thành Tuấn Linh đã có một trận đấu cực kỳ bùng nổ, song pha xử lý bóng lỗi của Minh Vương đã khiến nỗ lực của anh và các đồng đội "đổ sông đổ bể".

Yokohama 2-0 HAGL | AFC Champions League

Đáng tiếc cho Tuấn Linh

Không khó để nhận ra rằng thủ thành Tuấn Linh là một trong những lý do lớn khiến HAGL chơi cực kỳ thăng hoa ở AFC Champions League mùa giải này. Lối chơi chắc chắn và những pha ra vào cực kỳ hợp lý của thủ thành này không những hạn chế số bàn thua cho đội bóng phố Núi, mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các đồng đội.

Trận tái đấu với Yokohama F. Marinos cũng thế. Ngay từ đầu trận, đối thủ đến từ Nhật Bản đã liên tục có những pha tấn công và kết thúc cực kỳ nguy hiểm về khung thành của HAGL, song lần lượt hết lần này đến lần khác, bàn thắng chưa thể đến với họ khi Tuấn Linh "bay như chim" trong khung gỗ để cản phá thành công.

Dẫu vậy, cực kỳ đáng tiếc cho nỗ lực của thủ thành này khi sai lầm của đồng đội buộc anh phải đối mặt với đối thủ trên chấm 11m. Phút 33, sau những nỗ lực rất đáng khen của các cầu thủ HAGL khiến đối thủ không thể có bàn thắng mở tỷ số, Minh Vương đã mắc sai lầm khó tha thứ.

Trò cưng thầy Park mắc lỗi, HAGL nhận trận thua đầy tiếc nuối trước đội bóng Nhật Bản - Ảnh 2.

Pha phất bóng chéo sân lên của cầu thủ Yokohama F. Marinos bị Minh Vương cắt được ở giữa sân, song quả cắt bóng ấy lại không hề gọn gàng, mà để bóng bật ra đến chân đối phương ở vòng tròn giữa sân, tạo cơ hội để ngoại binh Brazil - Fereira, tung đường chọc khe một chạm cực đẹp cho Nakagawa băng xuống nhận bóng, đi thẳng vào vòng 16m50.

Kim Dong-su kịp thời lùi về che chắn, khiến cầu thủ số 23 của Yokohama F. Marinos phải giật bóng tìm góc sút, thì Hữu Tuấn đã băng về phạm lỗi với Nakagawa cực kỳ rõ ràng trong vòng cấm địa. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, và cũng không có sự tranh cãi nào đến từ các cầu thủ HAGL. Trên chấm 11m, Marcos Júnior đánh lừa thành công Tuấn Linh để ghi bàn mở tỷ số.

Bên phía HAGL, trong ngày Lương Xuân Trường đeo băng đội trưởng và đá cặp với Minh Vương ở vị trí tiền vệ trung tâm, Văn Toàn vẫn là cầu thủ xông xáo nhất, khiến các hậu vệ Yokohama F. Marinos phải mướt mồ hôi để theo kèm, trong khi đó, Công Phượng vẫn giữ lối chơi rối rắm như thường lệ, còn tiền đạo còn lại - Brandao, vẫn như thường lệ không thể hiện được nhiều.

Trò cưng thầy Park mắc lỗi, HAGL nhận trận thua đầy tiếc nuối trước đội bóng Nhật Bản - Ảnh 3.

Trận thua gây tiếc nuối

Đang giữ ngôi đầu bảng, đội bóng đương kim Á quân Nhật Bản quyết tâm có được một chiến thắng để giữa chắc vị trí của mình. Khác với Jeonbuk Hyundai Motors, họ vẫn đẩy cao đội hình, quyết tâm tìm kiếm thêm bàn thắng bằng lối chơi tấn công để nới rộng cách biệt, và suýt nữa đã thành công ngay đầu hiệp hai.

Phút 51, từ đường tạt bóng đẹp mắt từ cánh phải của đồng đội, Marcos Júnior đã có pha đánh đầu ở góc hẹp chiến thắng được Tuấn Linh, song bóng lại đập cột dọc bật ra.

Phút 54, trước sức ép nghẹt thở của các cầu thủ khách, HLV Kiatisuk quyết định rút cả đội trưởng Xuân Trường lẫn Công Phượng ra sân, để tung hai cầu thủ trẻ là Võ Đình Lâm và Nguyễn Thành Nhân vào sân. Trước đó ở ngay đầu hiệp hai, chiến lược gia này đã thay Hồng Duy bằng Văn Sơn.

Trò cưng thầy Park mắc lỗi, HAGL nhận trận thua đầy tiếc nuối trước đội bóng Nhật Bản - Ảnh 4.

Phút 65, Yokohama F. Marinos tiếp tục có được pha bóng cực kỳ nguy hiểm xuất phát từ đường chọc khe cực đẹp. Song thêm lần nữa thủ thành Tuấn Linh lại thể hiện cực kỳ xuất sắc khi nhoài người cản phá đường tạt sệt, cứu HAGL khỏi một bàn thua trông thấy.

Hai phút sau, Vũ Văn Thanh có pha sút xa chân phải "trái phá", khiến thủ thành Tataoka phải cực kỳ chật vật để đẩy bóng ra chịu phạt góc. Đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất của HAGL tính từ đầu trận.

Song đấy là tất cả những gì đội bóng phố Núi làm được trước đội bóng Nhật Bản. Phút 83, từ quả phạt góc bên cánh phải, Shinnosuke Hatanaka đã có pha bật cao đánh đầu cực căng và chuẩn xác tung lưới thủ thành Tuấn Linh. Người mắc lỗi trong tình huống này là Võ Đình Lâm - cầu thủ vào thay Xuân Trường.

Trò cưng thầy Park mắc lỗi, HAGL nhận trận thua đầy tiếc nuối trước đội bóng Nhật Bản - Ảnh 5.

Thắng trận trước HAGL, Yokohama F. Marinos bảo vệ thành công ngôi đầu bảng và sẽ phải có trận chiến sống mái với Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng đấu cuối để tranh chiếc vé "đi thẳng" vào vòng sau, trong khi đó HAGL sẽ "sống mái" cùng Sydney FC để thoát khỏi không chót bảng.

Tỷ số: HAGL 0-2 Yokohama F. Marinos

Đội hình thi đấu:

HAGL: Tuấn Linh, Văn Thanh, Maurico, Kim Dong Su, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Brandao, Văn Toàn.

Yokohama F. Marinos: Tataoka, Nagato, Hatakana, Watanabe, Alber, Kida, Ceara, Marcos, Nakagawa, Iwata, Ryuta.

Ghi bàn

Marcos Júnior (36'), Hatanaka (83')

https://soha.vn/tro-cung-thay-park-mac-loi-hagl-nhan-tran-thua-day-tiec-nuoi-truoc-doi-bong-nhat-ban-20220428195302236.htm