Trà sữa trở thành cơn sốt của giới trẻ cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi. Các quán trà sữa thì mọc lên như nấm, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ nơi trường học tới chốn công sở, đâu đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp một người hay một nhóm bạn quây quần bên nhau với ly trà sữa đặt trên bàn. Nói không ngoa chứ trà sữa hiện tại xứng đáng lọt top "đồ uống quốc dân" đấy!
Mà ở đời, cứ cái gì hot thì kiểu gì cũng bị lôi ra bàn tán xôn xao, trà sữa cũng vậy thôi. Người ta bắt đầu tự làm khó nhau bằng những câu hỏi để ngỏ kiểu "Tiền đâu mà nhiều bạn trẻ uống trà sữa 50-60k/ly", rồi thậm chí nhiều người hoang mang, phải chăng đã đến lúc bên cạnh nghiện rượu, nghiện game, giờ còn có cả nghiện trà sữa nữa?
Về cái đề này chắc cũng nhiều người thấy... nhột nhột đây...
Nhiều khi bạn cảm thấy phải chăng cơ thể bạn không cấu tạo bằng mỡ, protein, nước... như người ta mà thay vào đó trà sữa và mỡ bởi chế độ 2-3 cốc/ngày đều như vắt chanh
Trà sữa là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng
Nhiều khi cảm thấy vì trà sữa, bạn có thể làm tất cả
Phải chăng bác Quân bắn anh Thành vì phát hiện ra anh suốt ngày chỉ biết uống trà sữa thay cơm?
Cái cảm giác cứ thiêu thiếu và khó tả như thể thấy crush nhìn về phía mình, đang định chào thì phát hiện hóa ra nó cười với đứa đằng sau mình vậy
Thời đại bây giờ, những câu kiểu "Trà sữa không tao bao" hay "Uống đi em, free topping" ấy mới có giá trị và gây chú ý hơn cả
Suy nghĩ trong đầu cả tuần, tính thưởng cho mình một cốc trà nhài kem sữa size L rồi bỗng nghe nhân viên bảo đã hết kem sữa, còn gì buồn hơn!
Có đôi khi bạn cảm thấy trà sữa như thần dược vậy, uống vào là thấy cả người tươi sáng, bừng bừng sức sống. Mà hễ thiếu một cái là y như rằng uể oải chẳng làm được gì
Vậy tại sao nó lại không được gọi là sữa trà nhỉ? Khó hiểu ghê