Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng

Toàn Nguyễn - Ảnh: Quý Nguyễn; Thiết kế: Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 05/01/2019

Một rạp phim lưu động được dựng lên giữa núi rừng biên giới, giữa đêm mùa đông lạnh giá những con đường nối dài ánh sáng dẫn lối cho những đứa trẻ đến với rạp cine có một không hai.

Các bản làng người H'Mông ở Tri Lễ nằm heo hút trên những ngọn đồi quanh năm phủ sương trắng xóa. Đồng bào ở nơi đây 97% không biết tiếng Kinh. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm Tri Lễ không trồng được cây gì mang lại giá trị kinh tế. Đàn ông, trai tráng trong bản đi làm thuê khắp nơi, bản chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Vì vậy, đa phần các em nhỏ ở đây không được đến trường. Trẻ con 4 - 5 tuổi đã phải lao động, bé xíu nhưng đã mang chiếc gùi to gần bằng thân người hay địu em trên lưng, cùng mẹ đi hái rau rừng, đốn củi hay trỉa bắp trên những ngọn đồi xa.

Với những đứa trẻ ở vùng biên giới hẻo lánh này việc xem phim hay ca nhạc trên truyền hình là điều quá đỗi xa lạ, xem phim trên màn ảnh rộng lại càng xa xỉ. Ước mơ của chúng đôi khi chỉ giản đơn như được một lần nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh trong đêm đen.

Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 1.
Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 2.

Thấu hiểu những thiếu thốn của trẻ em Tri Lễ, dự án WeDo cùng đơn vị đồng hành Samsung đã chung tay đem đến một món quà đặc biệt cho thầy và trò ở miền đất xa xôi này. Mong muốn đem đến một trải nghiệm lý thú về điện ảnh, WeDo đã cất công dựng nên một rạp phim hoành tráng giữa núi rừng Tri Lễ.

Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 3.

Trải qua một hành trình vô cùng gian nan các thành viên trong nhóm dự án cuối cùng cũng đưa được các thiết bị cần thiết vào đến sân trường, mọi người khẩn trương bắt tay vào chuẩn bị rạp chiếu bóng với mong muốn đem đến một buổi tối thú vị cho thầy và trò ở Tri Lễ.

7h tối, màn đêm bao trùm khắp các ngọn núi, những đứa trẻ trên tay cầm chiếc đèn năng lượng mặt trời tập trung giữa sân trường chờ đón buổi xem phim đầu tiên trong đời. Các cô cậu nhóc, ai nấy cũng thích thú với màn hình thật to và âm thanh sống động phát ra từ chiếc loa.

Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 4.

Tối hôm đó các em được xem bộ phim "Theo ánh sáng mà đi" - bộ phim kể về hành trình con chữ đầy gian nan của trẻ em Tri Lễ, được thực hiện trên chính mảnh đất xinh đẹp này. Lần đầu tiên nhìn thấy quê hương mình trên màn ảnh rộng, tận mắt ngắm những bản làng thân quen, những gương mặt thân thuộc, thầy và trò không khỏi xúc động.

Các thầy giáo đã không thể kìm được nước mắt khi nhìn lại những khó khăn khi ngày đầu đến Tri Lễ vận động học sinh đến trường. Có rất nhiều cản trở nhưng trên tất cả các thầy chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Vì nếu bỏ cuộc, cuộc sống các em nhỏ tại đây sẽ lại rơi vào tăm tối. Ánh sáng tri thức tắt lịm, chúng sẽ lại ngày ngày theo mẹ lên nương, rồi lập gia đình ở cái tuổi đáng lý chỉ vừa mới vào cấp 2, cấp 3 và không hề biết đến những khung trời khác bên kia những dãy núi.

Kết thúc đoạn phim "Theo ánh sáng mà đi", cô bé H’Mông mơ về những ánh đèn rọi sáng bản làng. Cô bắt đầu nghĩ về tương lai, hướng về phía những vì sao đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Mẹ ơi, đi học để làm gì?". "Theo ánh sáng mà đi" sẽ giúp mọi người có một cái nhìn chân thật hơn về những gian khó, vất vả trong hành trình đi tìm ánh sáng tri thức của thầy trò Tri Lễ 4.

Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 6.
Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 7.

Kết thúc buổi chiếu phim rất nhiều cảm xúc đọng lại trong tâm trí của thầy và trò ở trường Tri Lễ 4. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm lần đầu tiên được xem cine, mà đây còn là cơ hội hiếm hoi để các em học trò thấu hiểu hơn những vất vả của thầy cô, để chính các em nhìn thấy thế giới bên ngoài và rồi cố gắng hơn nữa trên con đường chông gai của mình.

Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 8.

Đêm đông giữa núi rừng hoang vu, giữa cái lạnh như cắt da thịt niềm hạnh phúc vẫn len lỏi trong chính trái tim những người thực hiện chương trình bởi đôi khi việc chúng ta trao đi điều gì đó cũng chính là đang tự trao cho mình cơ hội được hạnh phúc.

Phút giây tuyệt đẹp mà có lẽ những người thực hiện dự án sẽ vẫn còn nhớ mãi đó là lúc những đứa trẻ trở về nhà khi màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ trên tay các em xếp thành một con đường dài kéo lên đỉnh núi, ánh sáng lan đi khắp nơi lấp lánh trong tiếng cười trẻ nhỏ. 

Như cái kết tuyệt đẹp trong bộ phim "Theo ánh sáng mà đi", ai cũng có quyền ước mơ và cố gắng cho ước mơ của mình, rồi đây những đứa trẻ sẽ được đến trường, sẽ có cơ hội bước ra thế giới để học thêm những điều hay và rồi trở về quê hương. Chính các em nhỏ sẽ là người viết nên tương lai tuyệt đẹp cho mình.

Trẻ nhỏ vùng biên dong đèn sáng rực đi xem ciné giữa núi rừng - Ảnh 9.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp khởi xướng và đồng tổ chức nhằm tôn vinh những con người, kể những câu chuyện đầy cảm hứng, lan tỏa và hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Nằm trong khuôn khổ của WeChoice Awards WeDo là nơi quy tụ những dự án cộng đồng xã hội mang ý nghĩa thiết thực và giá trị nhân văn sâu sắc. Với mục tiêu mang ánh sáng tri thức đến cho t.rẻ em nghèo vùng cao Tri Lễ, "Mặt trời mơ ước" - chiến dịch thiện nguyện được tài trợ và đồng hành bởi Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina chính là dự án của WeDo năm nay.

Thông tin chi tiết về giải thưởng WeChoice Awards 2018 WeDo và dự án "Mặt trời mơ ước", độc giả có thể truy cập địa chỉ: http://wechoice.vn