Trận đấu "kỳ lạ nhất năm" ở J-League: Vô số điều "bất thường"

QUỐC THẮNG, Theo TUỔI TRẺ 23:55 05/09/2022

Trận đấu giữa Avispa Fukuoka với Nagoya Grampus mới đây ở Giải vô địch Nhật Bản (J-League) được báo chí thế giới gọi là "trận đấu kỳ lạ nhất năm" vì có quá nhiều tình huống bất thường xảy ra.

Ngay phút đầu tiên của trận đấu, "điều bất thường" đã xảy ra khi thủ môn Nagaishi Takumi và hậu vệ Miya Daiki của đội Avispa Fukuoka đã vô tình va chạm với nhau, khiến cả hai cùng chấn thương nằm trên sân.

Nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục và cầu thủ Nagoya Grampus vẫn phối hợp tấn công để ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Ryoya Morishita ở phút thứ 2. Tất nhiên các cầu thủ và ban lãnh đạo Avispa Fukuoka đã phản ứng nhưng vô hiệu vì bàn thắng là đúng luật.

Đến phút 20, cầu thủ Nagoya Grampus chủ động phá bóng ra sân để nhân viên y tế vào sân chăm sóc cầu thủ bị chấn thương. Từ quả ném biên, hậu vệ Maejima Yota (Avispa Fukuoka) đã cố ý ném bóng trả về cho đối thủ.

Tuy nhiên, đồng đội của anh là tiền vệ Lukian đã bỏ qua tinh thần fair-play mà lao lên cướp bóng, rồi chuyền cho Jordy Croux tung cú sút trong vòng cấm ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 phút 21.

Lúc này đến lượt ban lãnh đạo và cầu thủ Nagoya Grampus phản ứng dữ dội. Hai đội đã phải tiến hành thương thảo để "hòa giải trong 3 phút".

Sau khi trở lại thi đấu, Avispa Fukuoka đã quyết định "trả lại bàn thắng", khi cả đội đồng loạt đứng yên để tiền đạo Nagai Kensuke một mình dẫn bóng xuống sút vào lưới ghi bàn, đưa Nagoya Grampus dẫn lại 2-1 phút 24.

Những phút tiếp theo, hai đội thi đấu vẫn máu lửa và có nhiều tình huống gây tranh cãi xung quanh các quyết định của trọng tài. Chung cuộc đội khách Nagoya Grampus đã giành chiến thắng 3-2.

Sau đó, những diễn biến kỳ lạ ở trận đấu này đã được các tờ báo lớn đăng tải và gọi đây là "trận đấu kỳ lạ nhất trong năm 2022".