Hãy cùng điểm lại những trải nghiệm vô cùng khó quên của Giang tại Nga nhé!
Hoàng Lê Giang khám phá nóc nhà của châu Âu
Tháng 8/2017, Hoàng Lê Giang thêm một lần khiến người Việt tự hào khi cầm lá cờ đỏ sao vàng leo lên đỉnh Elbrus (Nga) - ngọn núi cao nhất châu Âu trong khi nhiều người đã phải bỏ cuộc. Hãy cùng theo chân anh Giang để xem lần trở lại Nga này có khác gì với những chuyến hành trình trước đây của anh hay không nhé!
Hoàng Lê Giang được các tình nguyện viên của Visa tiếp đón nồng nhiệt khi vừa đáp xuống sân bay tại Nga. Anh chia sẻ “Đây là chuyến đi Giang được được chiêu đãi và đón tiếp nồng nhiệt nhất từ trước tới giờ”.
Khi được hỏi về chuyến đi lần này, Giang hào hứng nói: “FIFA World Cup năm nay thật bất ngờ. Chẳng biết ai sẽ vô địch, lần này có cơ hội đi cùng Visa chắc sẽ thấy một Moscow mùa hè rất khác”.
Khung cảnh đường phố sôi động với các cổ động viên
Có thể nói, chưa bao giờ tình yêu bóng đá được lan rộng một cách mãnh liệt ở xứ sở bạch dương như thế này. Khác xa với quang cảnh hàng ngày, trong mùa FIFA World Cup, cả thành phố “thất thủ” bởi những cuộc hoan ca, những hoạt động độc đáo từ những cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới như ca hát, các hoạt động cổ vũ, vẽ mặt…
Các cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới có mặt từ sớm trước khi trận đấu diễn ra
Hàng triệu fan hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đều đã đổ về các sân vận động nước Nga để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá. Có thể nói, không khí tại Nga đang nóng hơn bao giờ hết. Hình ảnh FIFA World Cup được thể hiện sống động ở mọi ngóc ngách thành phố với những biển hiệu và lá cờ in hình chú sói Zabivaka.
Hoàng Lê Giang hào hứng check in cùng tấm vé đến FIFA World Cup của Visa
Giang chia sẻ thêm: “Ấn tượng nhất của tôi trong chuyến đi là sự tổ chức chuyên nghiệp và đón tiếp nồng hậu. Công tác nhập cảnh, lấy vé, check in với FanID của Nga và từ phía Visa đều làm mọi người hài lòng với sự nhanh chóng tiện lợi. Ngoài thời gian đi xem trận đấu với không khí náo nhiệt thì tại khắp nơi, các màn hình chiếu cùng những đón tiếp đều nhằm đảm bảo sự thoải mái nhất cho du khách. Công tác an ninh vừa không mất thời gian lại tạo cảm giác an toàn cho mọi người”.
“Không biết Nga sẽ đấu với Croatia thế nào, nhưng cột mốc lúc này, cũng đã là một thành công lớn vì họ chưa từng qua vòng bảng nay đã vào tứ kết. Những lời hô vang “Russia!” trên khán đài đã làm cho đội tuyển thêm kiên cường.” - Giang chia sẻ trước trận đấu mà mình dự khán.
Một trong những khoảng khắc “nghẹt thở” của trận đấu Giang ghi lại được
Khoảnh khắc bắt được trọn vẹn niềm vui của một cô bé Nga trên vai bố ngồi cùng hàng ghế với Hoàng Lê Giang
Theo Giang, dù không phải là lần đầu tiên đặt chân đến Nga nhưng chuyến lần này để lại trong anh những cảm xúc rất khác. “Ngoài đam mê khám phá, mình còn là một fan hâm mộ bóng đá thứ thiệt. Được có mặt tại Nga và trực tiếp chứng kiến giải bóng đá hàng đầu thế giới quả là một trải nghiệm “có một không hai”. Một lần nữa cảm ơn Visa đã cho mình cơ hội đến tận Nga thưởng thức không khí này”, một chiêm nghiệm sâu sắc của Giang sau khi xem trận đấu FIFA World Cup tại Nga.