Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo

CTAX, Theo Trí Thức Trẻ 10:41 12/10/2016

Đoạn clip nhái siêu hài hước 1001 câu nói kinh điển của thầy cô hiện đang được cư dân mạng truyền tay nhau điên đảo.

Thầy cô luôn là một phần kí ức đáng nhớ nhất mỗi khi chúng ta hồi tưởng về thời đi học. Nhất là ở khoản "trách mắng", "giận hờn". Dù có là học sinh gương mẫu đến cỡ nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng vài lần bị thầy cô la cho mấy câu, mà học sinh cá biệt hay ngỗ nghịch thì thôi rồi, ăn mắng còn nhiều hơn ăn cơm. 

Mới đây trên Facebook cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip siêu hài hước nhái lại những câu nói kinh điển của các thầy cô giáo mỗi khi bước vào lớp mà bảo đảm ai từng là học sinh đều một lần được nghe. Chủ nhân của đoạn clip này là Phạm Đức Huy - sinh viên đến từ trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cựu học sinh trường THPT Đống Đa, Hà Nội. 

Này nhé, đã là giờ giải lao thì lớp nào cũng như lớp nào, ồn ào nhốn nháo như một cái chợ vỡ, và 100% thể nào câu đầu tiên mà các thầy cô nói cũng sẽ là "tôi đi từ hành lang đã thấy cái lớp này gào thét ầm ĩ hết cả lên rồi, vào trong thì nhao nhao lên". Ngay sau đó là bài ca so sánh quen thuộc "về hỏi anh chị thử mà xem ngày xưa đi học có phải nhắc nhở nửa câu không" khiến ai cũng phải thắc mắc rốt cuộc nhân vật "anh chị" ở đây là ai mà có thể ngoan ngoãn đến vậy. 

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 2.

Và đừng nghĩ rằng được ngồi xuống đồng nghĩa với việc thế giới hòa bình nhé! Với đôi mắt tinh tường hiếm thấy, thầy cô sẽ tiếp tục đảo một vòng và chỉ điểm ngay những nhân vật có dấu hiệu "không hợp tác" trong giờ học. "Mới vào tiết ai cho em đi vệ sinh? Tại sao giờ ra chơi thì không đi?",  "Còn chị kia nữa, không có cái kiểu giáo viên ở trên thì giảng bài, còn học sinh thì ngồi dưới ăn uống tóp ta tóp tép nhé!".

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 3.

Chiếc giẻ lau cũng là nhân vật huyền thoại đại diện cho sự bê tha, cẩu thả của các lớp và thường bị các thầy cô lôi ra để phê bình. Nghe câu "Cả cái lớp mà không góp nổi tiền mua một cái giẻ lau, để cái giẻ như cái giẻ rách" mà bao kí ức ùa về. Ôi câu chuyện về những cái giẻ huyền thoại... 

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 4.

Tưởng mắt không thấy là tai không nghe à?

Nhưng điều kinh dị nhất không thể không nhắc đến chính là những giờ kiểm tra đột xuất của thầy cô "nhân lúc" tâm trạng đang kém hân hoan. Cứ ngỡ rằng sóng gió cuộc đời rồi sẽ tan nhanh thôi nhưng không, câu nói "lấy giấy ra kiểm tra 30 phút còn lại" tựa như một mũi tên khiến 4-50 cá thể trước đó còn loi nhoi nhưng chỉ một phút sau là lăn đùng ra gục ngã tập thể. 

Đoạn clip tuy chỉ dài hơn 2 phút nhưng bảo đảm ai coi xong cũng cười ngất. Phần vì những câu kinh điển quá quen thuộc mà bất kì ai cũng từng một lần nghe, phần vì giọng nói hài hước và cách diễn xuất "hây hẩy" tự nhiên của anh bạn Đức Huy. Đoạn clip này sau khi xuất hiện trên mạng chỉ sau 10 giờ đã thu hút hơn 900k lượt xem, 56k lượt like và gần 24k lượt chia sẻ. 

Bên dưới nhiều người khen ngợi khả năng diễn sâu xuất thần của anh chàng, một bạn tên T.L bình luận: "Ai lần đầu xem tưởng anh học khoa diễn viên chứ không nghĩ anh khoa báo chí đâu ạ. Diễn sâu dã man luôn." Bên cạnh đó gần như tất cả đều đồng tình rằng những câu nói này đúng là không lệch đi đâu được. "Mẹ tớ là giáo viên. Sau khi xem xong clip này thì mẹ quay ra hỏi "Con nhìn hộ mẹ xem ngày xưa mẹ có dạy cậu này không con?" Thực ra thì cô nào cũng bài đó thôi. Kinh điển rồi!" - bình luận hài hước của một bạn khác tên L.L. 

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 5.

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 6.

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 7.

Trai đẹp làm clip nhái siêu duyên 1001 câu nói kinh điển của thầy cô giáo - Ảnh 8.

Chân dung anh chàng nhân vật chính trong đoạn clip nhái siêu duyên đang gây bão.

Xem xong đoạn clip mà bao nhiêu kí ức ùa về. Ngày nhỏ đi học mỗi lần nghe thầy cô nói gì cũng đều cảm thấy ôi sao mà khó tính quá, nhưng lớn lên rồi mới biết có yêu thương, có quan tâm, có mong muốn học trò trở nên tốt hơn thì thầy cô mới phải khắt khe và nhiều lời như thế. Sau này ra trường rồi có muốn thì cũng chẳng ai nói cho mà nghe nữa. Vậy nên ngày nào còn được "trách móc" thì hãy cứ thấy may mắn ngày đó đã. Thương cho roi cho vọt cơ mà!