Tổng hợp những lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn và người yêu

TRAM HƯỜNG, Theo Helino 22:01 26/10/2018

Hiếm có ai yêu mà chưa từng cãi cọ với người mình yêu. Nếu bạn nghĩ mình là người trẻ con và nhảm nhí nhất vì luôn gây sự với người yêu vì những lí do giời ơi đất hỡi, thì hãy bình tĩnh lại. Ngoài kia còn có những "chiếc mồm vàng trong làng cãi cọ" xứng đáng để chúng ta cúi đầu thán phục.

Khi bạn còn độc thân, nhìn đâu cũng thấy những cặp đôi hạnh phúc. Khi yêu vào rồi, bạn lại thấy những người độc thân sao mà vô lo vô nghĩ, thảnh thơi vui vẻ đến thế. Còn bạn với người yêu thì sao, suốt ngày cãi nhau. 5 phút một trận nặng, 3 phút một trận nhẹ. Lí do cãi nhau là gì? Cãi nhau đâu phải vì những chuyện quá nghiêm trọng như "em gái mưa", "anh trai gió". Đôi khi những người yêu nhau lại thích gây sự với nhau vì những lí do không thể "giời ơi đất hỡi" hơn. 

Ai bảo con gái khó hiểu? Con trai hay con gái hay con gì thì cũng khó hiểu hết nhé

Tổng hợp những lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn và người yêu - Ảnh 1.

Thế anh muốn tôi phải làm sao?


Yêu không công khai là 'auto' mọc sừng. Đây là chân lí bất diệt của tình yêu thời đại mới!

Tổng hợp những lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn và người yêu - Ảnh 3.

Yêu làm gì khi người yêu không hề muốn giới thiệu bạn với ai hết?


Khi đã tìm được mối ngon hơn rồi, "ừm", "uh", "ok" đột nhiên trở thành những ngôn từ thiếu tôn trọng...

Tổng hợp những lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn và người yêu - Ảnh 5.

Thế anh muốn tôi phải "dạ", "vâng" mới vừa lòng à?


Ồ câu chuyện này thì vô lí thật...

Tổng hợp những lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn và người yêu - Ảnh 7.

Đôi khi kiếm chuyện để cãi nhau cũng là một cách hâm nóng tình cảm đấy các bạn ạ, nhưng đừng nóng quá mà... đánh nhau hay chia tay là được.


Và cuối cùng là một câu chuyện buồn...

Tổng hợp những lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn và người yêu - Ảnh 9.

Cư dân mạng háo hức chia sẻ những lần cãi nhau không thể nhảm nhí hơn. Đọc và tìm kiếm câu chuyện của mình trong đó các bạn nhé!

Cãi nhau vì tôi không thích hôn. Giờ em thích hôn rồi anh nào hốt em đi với!!!

Tôi không bao giờ cãi nhau với người yêu. Chúng tôi rất hoà thuận. Anh không bao giờ gây sự với tôi. Thậm chí còn không thèm xuất hiện nữa.

Đang rất bình thường tự nhiên mắng mình vì tội mình CHƠI NỐI CHỮ với gái năm 2012. Mà chúng mình yêu nhau từ năm 2015. Mình không hiểu?

Cãi nhau đến mức đánh nhau với người yêu cũ vì nó không tìm được điều khiển điều hoà. Còn mình đang làm đồ án tốt nghiệp 2 đêm rồi không ngủ, không dậy tìm cho nó.

Người yêu cũ cãi nhau với tôi vì có người thích tôi. Ô, tôi cấm người ta thích tôi được chắc? Tôi từ chối người ta rồi, còn muốn gì nữa?

“Một là block anh, hai là block nó?”, tôi block cả hai, đỡ mệt người!

Mình với người yêu hẹn nhau học bài ở cửa hàng tiện lợi. Mình bận đi làm thêm nên tới muộn. Nó buồn đi vệ sinh mà không có ai giữ đồ nên cố nhịn cho đến khi mình tới, mặt nó xám ngoét lại. Đi vệ sinh xong thì lên hạnh hoẹ mình inh ỏi rồi xách cặp đi về. Có mỗi cái chuyện đại tiểu tiện :)

“Tự dưng em không thích nói chuyện nữa”, xong dỗi nguyên buổi tối.

Tôi bảo là sau này cưới nhau rồi, nhỡ tôi thương loài tê giác và sang Châu Phi để bảo vệ chúng, thì anh có cho tôi đi không. Anh phán câu xanh rờn “không”, trong khi rõ ràng nói “em làm gì anh cũng ủng hộ, em đi đâu anh đi đấy”. Đúng là xạo nó quen! :)

“Anh ơi rẽ trái đi”

“Em bảo rẽ là vòng lại cơ mà, anh không hiểu nổi em luôn!”

*Ừ, chúng tôi cũng không hiểu nổi anh luôn*

Mình với người yêu chưa biết mùi vị cãi nhau là như thế nào. Trong khi ngoài kia chúng nó 3 phút cãi nhau một lần. Hôm nào phải thử gây sự với nhau cho có trải nghiệm mới được ^^

Tôi kêu người yêu đi mua 2 hột vịt lộn. Đi 2 tiếng mới thèm về rồi ngồi ăn luôn cả 2 quả với lí do “anh ăn ở quán rồi nhưng đi đường về mệt quá nên ăn tiếp”.

Đi đại tiện hơi lâu nên bị người yêu chửi. Anh có cần phải sân si với cả cục phân thế không hả anh?

Đang video call với nhau, mình bảo hắn chu mỏ lên cho mình ngắm. Hắn không chu vì còn mải cho cá ăn. Thôi giải tán đi, anh coi tôi không bằng mấy con cá.

Tôi mặc quần không hề hở mông nhưng nó nhất định phải tụt quần tôi xuống cho hở mông để kiếm cớ vứt cái quần yêu thích đó của tôi đi.

Tôi thích G-Dragon, anh thích Sơn Tùng. Thế là cãi nhau. Hơi nhảm nhí tí nhưng cuộc sống mà ^^

Đói cái là lên cơn, kiếm chuyện với mình, từ một người gần như hoàn hảo chỉ cần đói cái là mất hết nhân cách, không còn chút yêu thương ngọt ngào nào nữa luôn. Cau có nhăn nhó khó chịu đủ thứ, đã vậy còn thay đổi luôn cách nói chuyện, vừa lạnh lùng vừa hờ hợt thờ ơ vô tư đến mức vô tâm vô tình.

Lí do cãi nhau nhảm nhí nhất của bạn là gì? Hãy chia sẻ với chung tôi để mọi người thấy 'núi cao còn có núi cao hơn, người nhảm còn có người nhảm hơn'.