Xin chào! Tôi là chó đây và các ông đang khiến tôi bị giày vò mỗi ngày đấy có biết không?

Oct, Theo Helino 20:45 02/06/2018

Các ông bà tưởng là hiểu tôi, mà thực ra có hiểu gì đâu? Mỗi ngày, họ nhà chó đều phải khổ sở vì thói vô tình ấy.

Xin tự giới thiệu, tôi là chó! Nhưng gọi là "A Cẩu" cho thân mật nhé.

Tôi với mấy ông sống chung với nhau cũng lâu rồi nhỉ, chắc cũng phải vài ngàn năm trước. Trừ mấy ông bà thi thoảng bị tôi cắn ngày bé can tội trêu chọc linh tinh, thì về cơ bản quan hệ giữa chúng ta vẫn cứ gọi là tốt đẹp và khăng khít.

Nhưng có thực là như vậy không? Để tôi nói cho mấy ông bà nghe này, các người đang hành hạ tôi quá nhiều, mà "đen" hơn là các ông thậm chí còn chẳng biết điều đó. 

Dưới đây là một vài sự thật về tính cách của thằng Cẩu này. Đọc đi, nhớ lấy và phải sửa đấy nhé.

1. Tôi không biết, và cũng không thích chia sẻ

Trong từ điển của họ nhà cẩu không có khái niệm chia sẻ. Vậy mà các ông cứ hành hạ tôi, khi thì giật lấy đồ đang gặm, khi thì lấy bát đi mà không báo trước. Rồi lại còn 2 con ăn chung một bát, để mà đánh nhau luôn à?

Xin chào! Tôi là chó đây và các ông đang khiến tôi bị giày vò mỗi ngày đấy có biết không? - Ảnh 1.

Các ông bà có biết làm như vậy là con tim Cẩu tôi đau lắm không, bức xúc lắm không? Đừng có làm như vậy nữa, không đôi lúc tôi lại quên mất quan hệ chủ tớ mà "khợp" cho đấy.

2. Tôi đặc biệt không thích bị ôm ấp, xoa đầu

Ok tôi hiểu là con người các ông sống tình cảm, thích ôm ấp vỗ về vuốt ve. Nhưng bọn này không như thế nhé, xin nhớ cho.

Xin chào! Tôi là chó đây và các ông đang khiến tôi bị giày vò mỗi ngày đấy có biết không? - Ảnh 2.

Hôm trước nghe mấy bác khoa học bàn bạc, thì chó không có tay như mấy ông bà, nên tụi này không được tiến hóa để làm mấy cái việc đó. Mà mấy ông mấy bà biết tôi cảm thấy thế nào khi bị ôm không? Khó chịu và sợ đấy!

Tương tự là cái việc vỗ đầu. Đừng có làm nữa, mệt mỏi lắm rồi. Vuốt tai, bẹo má, xoa ngực hoặc cổ cũng được, đừng vỗ đầu, thế nhé!

3. Tôi sủa không có nghĩa là để báo động

Đồng ý là công việc của Cẩu tôi là canh gác cho các ông bà. Nhưng không phải vì thế mà lúc nào sủa, mấy ông cũng phải nhớn nhác lên như vậy.

Xin chào! Tôi là chó đây và các ông đang khiến tôi bị giày vò mỗi ngày đấy có biết không? - Ảnh 3.

Để tôi nói cho các ông bà biết một bí mật, đó là bọn nhà cẩu này rất xấu tính. Đôi khi tụi này sủa là vì muốn có thêm không gian thôi. Thế nên thay vì ngó nghiêng, thì chịu khó quan tâm hơn đến tụi này một chút, đưa tụi này ra chỗ rộng rãi để chạy nhảy, nhé?

4. Sự thật là: Họ nhà cẩu không thích nhau đâu

Các ông bà tưởng tượng nhé, giờ nếu các ông bà bị buộc phải gặp một người lạ, bắt phải trò chuyện tiếp xúc thì có thấy thoải mái không?

Xin chào! Tôi là chó đây và các ông đang khiến tôi bị giày vò mỗi ngày đấy có biết không? - Ảnh 4.

Chó cũng vậy đấy. Việc chúng tôi nhìn thấy và tiếp cận một con chó khác không có nghĩa là tụi này thích nó. Đó chỉ là ngửi chút mùi và thu thập thông tin thôi. Và sau khi thu nhặt mà thấy không hợp nhau, tụi này có thể nhảy vào cắn nhau luôn mà không cần nhiều lời.

Một số khác thì cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Nên tốt nhất là nếu thấy không ổn, hãy tách chúng tôi ra ngay. 

5. Đừng bao giờ nghĩ có sân vườn là đủ

Xin chào! Tôi là chó đây và các ông đang khiến tôi bị giày vò mỗi ngày đấy có biết không? - Ảnh 5.

Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần thả Cẩu tôi ra sân là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Nhưng nhầm nhé! Chó cũng có... suy nghĩ, và tụi này cũng thấy nhàm chán khi phải quanh quẩn ở một khu vực. 

Cẩu tôi vẫn thích được đi dạo phố hơn, nên làm ơn dành thời gian đưa tôi đi nhé.

Tham khảo: Daily Mail