Tình nguyện viên đi phát thuốc bị người đàn ông đánh hộc máu miệng chỉ vì... gõ cửa quá mạnh, câu nói của nữ chủ nhà càng đáng sợ hơn

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:31 09/04/2022

Đoạn clip quay nhân viên chống dịch bị người đàn ông đánh chảy máu miệng khiến dân mạng bức xúc dữ dội.

Mới đây, vào ngày 7/4 vừa qua, tại một khu chung cư ở quận Lộ Bắc thuộc thành phố Đường Sơn (Hà Bắc, Trung Quốc), một tình nguyện viên chống dịch trong quá trình phát thuốc cho từng hộ dân, vì gõ cửa quá mạnh tay nên đã bị chủ nhà… đánh đến hộc máu miệng.

Tình nguyện viên đi phát thuốc bị người đàn ông đánh hộc máu miệng chỉ vì... gõ cửa quá mạnh, câu nói của nữ chủ nhà càng đáng sợ hơn - Ảnh 1.
Tình nguyện viên đi phát thuốc bị người đàn ông đánh hộc máu miệng chỉ vì... gõ cửa quá mạnh, câu nói của nữ chủ nhà càng đáng sợ hơn - Ảnh 2.

Một nhân viên tình nguyện khác đã quay lại cảnh bạo lực đáng sợ này rồi đăng tải trên mạng xã hội. Từ đoạn clip có thể nhìn thấy, chàng trai tình nguyện viên bị đánh dồn vào góc tường, người đàn ông được vợ ngăn cản, nhưng ông ta vẫn cứ xông lên đánh vào đầu của tình nguyện viên, miệng còn không ngừng chửi bới nặng lời. Người vợ thấy chàng trai bị chồng đánh chảy máu miệng thì khuyên anh mau rời khỏi rồi đến bệnh viện kiểm tra.

Mặc dù người vợ ra sức cản chồng giở thói bạo lực, nhưng câu nói của bà ta càng khiến dân mạng bức xúc hơn: “Sao ngốc thế! Trốn nhanh đi! Ông ta mà đánh xong thì cậu cũng không còn sức để báo cảnh sát đâu!”.

Qua đó có thể thấy, cả hai vợ chồng này đều xem việc đánh người chỉ là chuyện cỏn con, không đáng để nhắc tới.

Người đăng tải đoạn clip chia sẻ, chàng trai tình nguyện viên bị đánh tội nghiệp kia chịu trách nhiệm đi phát thuốc cho từng hộ dân trong khu chung cư. Vì để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm thời gian, anh đã dùng sức mạnh hơn bình thường để gõ cửa, như vậy thì mới đảm bảo chủ nhà có thể nghe và nhanh chóng nhận đồ hỗ trợ, tránh trường hợp gõ nhẹ không nghe rồi làm mất thời gian.

Tình nguyện viên đi phát thuốc bị người đàn ông đánh hộc máu miệng chỉ vì... gõ cửa quá mạnh, câu nói của nữ chủ nhà càng đáng sợ hơn - Ảnh 3.
Tình nguyện viên đi phát thuốc bị người đàn ông đánh hộc máu miệng chỉ vì... gõ cửa quá mạnh, câu nói của nữ chủ nhà càng đáng sợ hơn - Ảnh 4.

Thế nhưng người đàn ông trong đoạn clip có lẽ vì cảm thấy khó chịu khi cửa nhà bị đập mạnh nên đã tức giận, hùng hổ xông ra đánh vào mặt tình nguyện viên. Vì yếu thế và bị choáng váng nên chàng trai không hề chống trả. Mặc dù được vợ can ngăn và đã thấy đối phương hộc máu miệng nhưng ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định bạo lực mà cứ xông lên đòi đánh tiếp.

Đoạn clip ngắn ngủi đã bóc trần một mặt tối của nạn dịch Covid-19 đang hoành hành ở Trung Quốc. Dân mạng đã lên tiếng chỉ trích người đàn ông kia, thậm chí nhiều người còn cho rằng bà vợ cũng vô nhân tính không kém. Bà ta can ngăn chỉ để chồng bà không chịu tù tội mà thôi, chứ không hề bày tỏ sự quan tâm đến thương thế của chàng trai.

“Nhân viên chống dịch đã mệt mỏi rồi mà còn gặp phải người máu lạnh như vậy. Thật sự quá chán chường với cuộc sống đáng sợ này”.

“Chàng trai phải báo cáo việc này với cảnh sát, để tên đàn ông kia phải nhận hậu quả xứng đáng. Đánh người đã không đúng, mà đánh nhân viên chống dịch đang phát thuốc cho mình lại càng sai hơn”.

“Thật sự rất khó chịu khi bị người khác đập cửa quá mạnh, nhưng chuyện này không hề to tát đến mức đánh người ta đến chảy máu như vậy”.

(Nguồn: 163)