Tình cờ chạm mặt ở sân bay, cô gái "kết" chàng trai ngoại quốc "điểm 10"

An Thanh, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:38 11/01/2023

Chỉ một nụ cười tươi, cô gái Việt Nam đã "đốn tim" anh chàng hơn 7 tuổi sau lần chạm mặt tại sân bay.

Có lẽ chẳng ai ngờ được đôi khi một cuộc gặp mặt tình cờ lại giúp kết nối hai trái tim, hai cuộc đời. Câu chuyện ở sân bay gặp được "một nửa" của cô nàng Tống Linh đã khiến cho nhiều dân mạng phải xuýt xoa.

Chàng trai trúng "tiếng sét ái tình" tại sân bay

Tống Linh sinh năm 1997, bạn trai cô tên Stai Zong Jie (tên Việt là Kiệt) đến từ Đài Loan (Trung Quốc), hơn Linh 7 tuổi. Hiện tại, Linh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Cô và Kiệt gặp nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đó, Linh chuẩn bị sang Malaysia công tác, còn Kiệt về nước. Hai người xếp hàng làm thủ tục đối diện nhau. Khi vô tình trông thấy đối phương, Linh có nở một nụ cười. Có lẽ chính nụ cười này đã "hớp hồn" Kiệt. Ngay lúc sau, anh đã mạnh dạn tiến đến xin số điện thoại.

Tình cờ chạm mặt ở sân bay, cô gái kết chàng trai ngoại quốc điểm 10 - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của Linh

"Thấy anh ấy cao, nhìn cũng điển trai và có vẻ hiền lành nên mình cho số điện thoại luôn. Từ hôm đó về ngày nào anh ấy cũng nhắn tin nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên mình chẳng còn hứng thú lắm nữa. Có khi 2-3 tuần liền mình còn chẳng trả lời tin nhắn của Kiệt", Linh nhớ lại.

Tuy nhiên có lẽ trúng "tiếng sét ái tình" nên Kiệt hoàn toàn say đắm Linh. Biết cô gái Việt Nam không thích chuyện bất đồng ngôn ngữ, anh đã phiên dịch ra tiếng Việt và gửi cho cô một tin nhắn dài dằng dặc. Linh đọc xong cũng chưa muốn trả lời. Phải 1 tuần sau, lúc rảnh rỗi, cô mới nhắn cho anh một câu bằng tiếng Anh: "Tôi sẽ thích bạn nếu bạn có thể nói tiếng Việt".

Được lời như cởi tấm lòng, anh chàng bắt đầu hành trình học tiếng Việt ngay lập tức, tất cả để có được trái tim của cô gái Việt xinh đẹp.

Tình cờ chạm mặt ở sân bay, cô gái kết chàng trai ngoại quốc điểm 10 - Ảnh 2.

Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cặp đôi tại sân bay

"Sau gần 3 tháng thì hai đứa mới thân nhau một chút. Mình dạy cho anh ấy học tiếng Việt chứ anh không đi học bên ngoài. Thế mà bây giờ anh ấy đã thành thạo, giao tiếp như người Việt Nam thứ thiệt. Mình phục nỗ lực bắt đầu tất cả từ con số 0 của anh ấy lắm", Linh chia sẻ.

Kiệt là một người rất cưng chiều bạn gái. Trong nhiều tin nhắn anh gửi cho Linh, lúc nào cũng lo lắng đến bữa ăn giấc ngủ. Kiệt không để Linh phải lo lắng bất cứ điều gì về tình cảm cũng như tiền bạc. Ngày 20/10 hay ngày lễ tết, Kiệt đều "ting ting" tặng cô vợ sắp cưới những khoản tiền để Linh thích mua gì tùy thích. Nó cũng giống như một cách để anh chàng chứng minh rằng bản thân đủ sức "nuôi vợ".

Chàng rể khiến phụ huynh ưng ý

Nhắc đến thái độ của bố mẹ đối với Kiệt, Linh chia sẻ: "Ban đầu khi mình nói yêu người nước ngoài, bố mẹ mình lo đến mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên sau 1 lần mình dẫn anh về, anh lịch sự xin phép được yêu và chăm sóc mình, đồng thời thể hiện sự chân thành thì bố mẹ mình đã hoàn toàn yên tâm.

Thật sự thì có yêu người ta mới lo học tiếng Việt và sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó để nói chuyện với bạn gái mà. Đến hiện tại, bố mẹ mình quý con rể tương lai lắm rồi. Nhiều lần gọi điện chỉ có hỏi con rể thôi đó".

Về phần bố mẹ Kiệt, vì tình hình dịch bệnh nên Linh chưa thể sang nhà thăm hỏi hai bác. Cô và bố mẹ anh mới chỉ gọi điện cho nhau để trò chuyện. Trong mắt Linh, bố mẹ chồng tương lai cũng rất vui tính, hiện đại, quý mến cô. Để giao tiếp thuận lợi hơn, Linh đã học tiếng Trung để không gặp vấn đề gì khi về ra mắt.

Từ lần gặp mặt ở sân bay thế mà hiện tại, Linh và Kiệt đã yêu nhau được 4 năm. Họ gần như không một lần cãi vã hay xảy ra xung đột. Lần xích mích "căng" nhất là khi yêu được gần 1 năm.

"Thời điểm đó anh ấy chưa rành tiếng Việt lắm nên hai bên không hiểu ý nhau. Để giải quyết, bọn mình quyết định anh học tiếng Việt tốt hơn để không hiểu nhầm ý nhau hay đưa ra các ý tưởng có thể gây ra xích mích nữa. Từ đó cho đến 3 năm tiếp theo, bọn mình chưa từng tranh cãi lần nào", Linh chia sẻ.

Cặp đôi đang lên kế hoạch cho việc tổ chức hôn lễ

Kiệt hơn Linh 7 tuổi nên trong mắt anh, cô bạn gái giống như em bé vậy. Thậm chí trong đợt dịch bệnh những năm qua, nhiều lần anh khuyên cô nghỉ việc ở nhà vì sợ Linh bị lây nhiễm. Kiệt tự tin mình hoàn toàn có thể nuôi vợ. Không chỉ thế, sáng nào anh cũng nhắc nhở cô từ việc đeo khẩu trang đến xịt khử khuẩn. Sự quan tâm đó khiến cho bất cứ ai biết được cũng phải xuýt xoa.

Hiện tại, Kiệt và Linh đang lên kế hoạch cho hôn lễ của họ. Cặp đôi đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Dự định năm sau, đám cưới sẽ được tổ chức ở Việt Nam trước và sau đó sẽ sang nhà Kiệt tổ chức. Linh đang rất háo hức với những kế hoạch cuộc đời và đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy may mắn vì cuộc gặp mặt tình cờ ở sân bay mà đã tìm được ông chồng ngoại quốc "điểm 10".