"Tiếng Sét Trong Mưa" tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu!

Paul, Theo Helino 04:27 06/10/2019

Sự bảo bọc quá lố của những gia đình có thế lực trong "Tiếng Sét Trong Mưa" tạo nên những con người mong manh như cậu ba Xuân, cứ gặp người lạ là xỉu vì sợ.

Thực ra thì không có bệnh nào gọi là "bệnh nhà giàu" cả, mà ở đây đang ám chỉ đến những người bị cha mẹ nuông chiều quá trớn như cậu ba Xuân (Bạch Công Khanh) của Tiếng Sét Trong Mưa.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 1.

Xuân được mẹ cưng còn hơn cưng trứng.

Từ bé, Xuân đã được mẹ mình, bà Hạnh Nhi (Thảo Trang) cưng chiều hết cỡ. Bà chẳng phải để cậu làm gì, giữ Xuân tránh xa khỏi mọi khó khăn trong cuộc sống. Hạnh Nhi liên tục dạy con rằng Xuân có thân phận cao quý, là con của chủ một đồn điền rộng lớn... Vì vậy, những công việc tầm thường, những hạng người thấp kém v.v... Xuân không cần phải gặp. Vốn tính tình nhút nhát, lại được mẹ nuông chiều dung dưỡng, thói nhát người lạ của Xuân lâu dần trở thành một loại tâm bệnh.

Ở tập 30 của Tiếng Sét Trong Mưa, bà Bảy (Thanh Hiền) thấy xót xa trước tình cảnh của Phượng. Cô bị phạt 20 roi vì cái tội lỡ tay làm cậu ba Xuân ngã, xước một vết tí tẹo trên bàn chân. Ngoài ra, theo lời kể của bà Bảy, phàm là người ở trong nhà thì chỉ cần bị bắt gặp nói chuyện với Xuân thôi cũng bị tát cho sưng mặt. Nhiêu đó đủ thấy bà Hạnh Nhi cưng chiều, bảo bọc con mình quá trớn đến mức nào. Thấy tội nghiệp cho Phượng (Oanh Kiều), bà Bảy mới kể lại câu chuyện tại sao cậu ba Xuân lại bị cấm tiếp xúc với người lạ.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 2.

Xuân không cẩn thận, vấp phải Phượng nên bị ngã.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 3.

Trầy tí xíu trên bàn chân.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 4.
Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 5.

Thế mà Phượng bị bà Hạnh Nhi vả lật mặt, vì cái tội làm cậu ba bị ngã.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 6.

Hạnh Nhi còn bắt phạt Phượng 20 roi cho chừa!

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 7.

Ngày đó, khi cậu Xuân vào độ tuổi đi học, bà Hạnh Nhi cũng đưa con đến trường như bao người khác. Trường học là nơi để con trẻ học cách giao tiếp với xã hội bên ngoài, nhưng đối với Xuân thì không phải như vậy. Cậu bé sợ tới mức té lăn ra xỉu. Thay vì cho con đối mặt với nỗi sợ, bà Hạnh Nhi bấu vào nỗi sợ ấy làm cái cớ để không cho cậu bé đến trường. Dần dần, sự nhút nhát đơn thuần của một đứa trẻ lớn dần và trở thành loại tâm bệnh, một kiểu tính tình kì quặc của Xuân. Cậu chàng này đã đến tuổi thi tú tài, tức là tầm 15-17 tuổi, thế mà không thích tiếp xúc với người lạ. Ngoài mẹ ra, Thanh Bình - anh hai của Xuân thì chỉ lâu lâu trao đổi vài câu, Khải Duy (Cao Minh Đạt) - cha của cậu thì cả ngày chẳng nói chuyện với nhau lời nào. Còn lại số gia đinh trong nhà, chẳng bao giờ được cúi đầu chào Xuân chứ đừng nói tới giao tiếp.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 8.

Bà Bảy kể lại sự tình của cậu ba cho Phượng biết mà tránh.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 9.

Nhìn bên ngoài, đây có vẻ là căn bệnh "quá lố" của giới nhà giàu, sống sang chảnh quá nên không quen tiếp xúc với xã hội, nhưng không phải. Đây chỉ là cách mà Tiếng Sét Trong Mưa khắc họa, miêu tả lối sống của một bộ phận người Việt thời kỳ Pháp thuộc bằng phương pháp phóng đại.

Nổi lên nhanh chóng trong xã hội nhờ kinh doanh, nên họ bắt đầu sinh ra những thói hư tật xấu như tà dâm, chán chồng nhưng thích đi quyến rũ trai trẻ (Hạnh Nhi), coi con cái mình như tiên giáng trần, bảo bọc quá lố khiến một chút va chạm với cuộc sống cũng không chịu được v.v...

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 10.

Cách dạy con của Hạnh Nhi: "Con là thân phận cao quý. Còn nó chỉ là kẻ cùng đinh, mạt hạng. Phải có tôn ti trật tự chứ!".

Tính ra, những người nông dân chất phác, thật thà như Phượng lại có sức sống hơn hẳn. Cô vui vẻ, hồn nhiên đặt đâu sống đó như một nhúm cỏ dại. Từ dưới quê lên, Phượng phải vào nhà làm người ở cho một gia đình giàu có, nhưng cô không hề ngại khó, ngại khổ. Cô rơi vào tình huống cực kỳ oái oăm, Hạnh Nhi bắt chính cha của Phượng đánh cô 20 roi để phạt tội làm Xuân bị ngã. Thế nhưng, chịu đòn xong, Phượng không oán trách gì ai mà chỉ ngồi ôm cái mông nát bét vì đòn roi. Trong gia đình của Khải Duy vốn là một địa ngục trần gian. Người cha trong nhà thì bạo lực, thích đánh đập. Mẹ ghẻ và con chồng đang tư tình với nhau, cậu con út thì nhút nhát, hễ động vào cậu ta là bị ăn đòn. Vậy mà Phượng vẫn sống tốt, vẫn hồn nhiên vui vẻ.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 11.

Phượng bị đánh xong chỉ ngồi ôm mông vì đau.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 12.

Xong cô lại vô tư suy nghĩ như cũ.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 30: Thêm một người nữa bị bệnh nhà giàu, cậu ba Xuân cứ gặp người lạ là lăn ra xỉu! - Ảnh 13.

Nhưng đây chỉ là khi Phượng mới bước chân vào gia đình phức tạp của Khải Duy mà thôi. Có thể bây giờ cô còn vô tư, nhưng sau này khi chứng kiến được những bí mật kinh khủng của gia đình này, Phượng còn vô tư được nữa không?

Và cậu con trai được mẹ cưng như vàng - Xuân, nếu trong tương lai lại nảy sinh tình cảm với Phượng rồi đòi cưới cô làm vợ, thì bà Hạnh Nhi sẽ phản ứng như thế nào? Hạnh Nhi có chấp nhận kẻ tôi tớ như Phượng làm con dâu không? Hay cô ta lại bày trò hãm hại cô gái ngây thơ như đóa cúc dại?

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy sao nếu Phượng bị Xuân "để mắt" trúng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nhưng đó mới chỉ là suy đoán, còn thực hư ra sao, phải chờ phim lên sóng mới biết được. Tiếng Sét Trong Mưa sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ 2 - 7 hàng tuần trên THVL1.