Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo) sau hai tập đầu đạt rating 3,3% dù không thể địch lại bom tấn Huyền Thoại Biển Xanh nhưng đã có màn khởi đầu rất đáng yêu bởi độ ăn rơ trong diễn xuất của bộ đôi diễn viên trẻ nhà YG.
Bộ phim lấy bối cảnh một trường đại học thể thao tổng hợp, chuyên huấn luyện các vận động viên trẻ để tham gia giải đấu quốc gia. Ở đó, Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) là nữ sinh năm hai khối cử tạ. Bok Joo có chiều cao vượt trội và vóc dáng mảnh khảnh hơn bạn bè đồng lứa, vì vậy cô rất vất vả giành huy chương để được nhận vào trường.
Bok Joo đã vất vả giành huy chương vàng để được nhận vào trường
Ở trường, Bok Joo nổi tiếng vì ngoại hình khác lạ và tính cách lạc quan hiếm có. Bok Joo có hai cô bạn thân là Jung Nan Hee (Cho Hye Jung) và Lee Sun Ok (Lee Joo Young), đồng thời cô cũng được lòng đàn em vì hay ra tay nghĩa hiệp, bênh vực họ khỏi đám nữ sinh khối thể dục dụng cụ hống hách.
Bok Joo cũng là một cô gái nghĩa hiệp
Bok Joo là bông hoa xinh đẹp của làng cử tạ xứ Hàn
Bok Joo ra dáng tiền bối khi lên tiếng bảo vệ đàn em
Còn nam chính của bộ phim là Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk). Joon Hyung là nam sinh năm hai có thành tích nổi trội trong khối bơi lội. Tuy nhiên, khi thi đấu chính thức, vì bị ù tai nên cậu phạm luật và bị truất quyền thi đấu. Từ đó cậu trở nên cau có và khép mình hơn.
"Nam thần bơi lội" Jung Joon Hyung chịu vết nhơ phạm luật thi đấu
Dù ngoài mặt khó gần, nhưng Joon Hyung lại có bạn cùng phòng chí cốt là Jo Tae Kwon (Ji Il Joo). Khi ở cùng nhau, Il Joo là một cậu bạn ham chơi và không đáng tin, nhưng Joon Hyung luôn chiều ý nên bị cậu ta "xúi dại" không biết bao nhiêu lần.
Đằng sau một người đàn ông thất bại là một thằng bạn thích "xúi dại"
Joon Hyung là tài năng đang lên của làng bơi lội
Tính cách thật sự của Joon Hyung
Đỉnh điểm của việc Joon Hyung bị "xúi dại" chính là nghe lời Il Joo nửa đêm trốn đi chơi điện tử. Vừa nhảy khỏi cửa phòng đã bị Bok Joo bắt gặp và hô hoán tưởng rằng biến thái. Tội danh từ trên trời rơi xuống, Joon Hyung chỉ biết ngậm ngùi bám theo Bok Joo mỗi ngày để thanh minh và xin lại cái khăn tay bị Bok Joo tịch thu.
Joon Hyung rơi vào cảnh tình ngay lý gian
Mỗi ngày cậu đều khổ sở năn nỉ xin lại chiếc khăn tay bị Bok Joo tịch thu
Bok Joo tưởng Joon Hyung là tên biến thái
Sau đó vài hôm thì Bok Joo bắt được tên biến thái thật sự. Cô nàng tẽn tò mang khăn trả lại và xin lỗi Joon Hyung. Hai người đã cãi nhau chí choé và Bok Joo trong phút bất cẩn trượt ngã xuống hồ bơi. Khi Joon Hyung nhảy xuống cứu Bok Joo, cả hai nhớ lại lúc nhỏ đã từng gặp nhau trong tình cảnh tương tự. Khi "Joon Hyung bé" rơi khỏi ban công, "Bok Joo bé" đã dang tay ra đỡ.
Đến gặp người ta để xin lỗi, nhưng cô nàng này chẳng biết tên đối phương, chẳng chịu nhượng bộ, lại còn bị đẩy một phát rơi xuống hồ sâu
Nhờ vậy mà Bok Joo và Joon Hyung mới nhận ra bạn thơ ấu
Joon Hyung cực kỳ hào hứng khi nhận ra Bok Joo, nhưng Bok Joo thì phản ứng ngược lại
Joon Hyung cứu mạng Bok Joo ở bể bơi
Kể từ lúc đó, Joon Hyung luôn hí hửng đùa giỡn với Bok Joo. Anh chàng này dường như rất phấn khích khi gặp lại ân nhân của mình. Người xem phải bật cười vì sự tếu táo của cậu ta, lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện và luôn mồm gọi Bok Joo là "bé mập". Ngược lại, "tiên nữ cử tạ" của chúng ta lại cực kỳ phiền lòng vì cái biệt danh thuở bé và cả cái tên bạn cũ quá nhiệt tình này.
Joon Hyung ngây thơ trở thành "oan gia" trong mắt Bok Joo
Chịu hết nổi, Bok Joo phải cho hắn một cú đập đầu trời giáng để cảnh cáo "Tôi đánh cả con trai đấy, đừng có giỡn mặt!"
Joon Hyung vui vẻ nhận ra người bạn cũ
Bạn bè gì với cái tên quỵt tiền gà rán!
Bok Joo chứng nhận Joon Hyung là tên bạn cũ phiền phức
Cái tên phiền phức ấy lại dùng "ứng dụng con gà" để bí mật đến nhà Bok Joo
Joon Hyung lặn lội đường xa đến nhà Bok Joo
Ngoài ra, hai tập đầu của phim đã bật mí nam phụ và nữ phụ hứa hẹn sẽ tạo nên mối tình tay tư. Cô gái thể dục dụng cụ Song Si Ho (Kyung Soo Jin) vốn là bạn gái cũ của Joon Hyung, sau khi thất bại ở giải quốc gia quay về làm bạn cùng phòng của Bok Joo. Joon Hyung có vẻ không dễ chịu lắm khi gặp lại tình cũ của mình.
Joon Hyung và Si Ho từng là một đôi mặn nồng
Tuy vậy hiện nay Joon Hyung có vẻ khó xử khi đối diện với Si Ho
Si Ho, người yêu cũ của Joon Hyung, là vận động viên thể dục dụng cụ
Joon Hyung gặp lại bạn gái cũ Si Ho
Trong khi đó, Jung Jae Yi (Lee Jae Yoon) vốn là anh trai của Joon Hyung đồng thời cũng là bác sĩ tư vấn dinh dưỡng. Trong một lần vô tình gặp nhau trên đường, anh đã tốt bụng che dù và giúp Bok Joo bê đồ nặng. Bok Joo được cầm cây dù của anh ta về nhà và xem như báu vật. Khi gặp lại, Bok Joo cũng dành thiện cảm khá tốt cho Yae Ji.
Tình cờ trên phố Yae Ji đã ga lăng giúp đỡ Bok Joo
Đến cuối tập hai thì Bok Joo đã say nắng Yae Ji chứ không phải cậu "nam thần kinh" kia
Bok Joo được Jae Yi giúp đỡ giữa đường phố
Bok Joo gặp lại bác sĩ Jae Yi mà cô nàng say nắng
Trong tập hai còn có một cảnh quay đặc biệt của diễn viên khách mời Lee Jong Suk. Đúng như trong phần nhá hàng của đoàn làm phim, Jong Suk vào vai tiền bối khoa bắn sung của Bok Joo, thường xuyên đến quán gà rán nhà cô để gọi… bỏng ngô. Jong Suk rất dẻo mồm và chiếm được cảm tình của gia đình Bok Joo.
Lee Jong Suk đóng vai cameo đáng yêu cả một góc trời
Cảnh quay đặc biệt của Lee Jong Suk trong "Tiên Nữ Cử Tạ"
Một số diễn biến quan trọng khác trong tập 1 và tập 2 "Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo"
Bok Joo và Joon Hyung lần đầu chạm trán đã cãi nhau chí choé
Bok Joo mất chiếc áo phông may mắn
Bok Joo gặp tên biến thái thật sự
"Cặp đôi phòng tập đáng yêu nhất xứ Hàn hiện tại đã lên sóng"
Joon Hyung tái phát chứng ù tai khi thi đấu
Đội cử tạ của Bok Joo nhập viện vì ngộ độc
"Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo" OST #1| You And I – Kim Jong Wan (NELL)
Preview tập 3 "Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo"
Hậu trường #1 "Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo"
Bộ phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo (Weighlifting Fairy Kim Bok Joo ) phát sóng vào khung giờ 22 giờ (giờ địa phương) thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh MBC từ ngày 16/11.