Tiền đạo Tuyết Dung: "Chúc tuyển nam may mắn và giành huy chương vàng, để nam nữ chúng mình đều vui"

MẠNH ĐĂNG (Từ Philippines), Theo Helino 22:52 08/12/2019

Chia sẻ sau chức vô địch SEA Games 30 trong màu áo ĐT nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyết Dung chúc các chàng trai U22 Việt Nam sẽ lần đầu làm nên lịch sử và giành vô địch SEA Games 30. Qua đó, tuyển nữ cũng bày tỏ mong muốn được ở lại tới 10/12 để ra sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuyết Dung cổ vũ U22 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games 30.

Tối 8/12, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan nhờ bàn thắng của Hải Yến ở hiệp phụ đầu tiên. Đây là lần thứ 6, các cô gái Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 30. Sau chiến thắng, Nguyễn Thị Tuyết Dung hi vọng các chàng trai Việt Nam sẽ lần đầu tiên làm nên lịch sử:

"Dung xin chúc U22 Việt Nam lần đầu tiên làm nên lịch sử và giành huy chương vàng. Nữ có huy chương rồi, chúc nam may mắn và giành huy chương. Nam nữ chúng mình đều vui".

Ngày hôm nay 8/12, HLV Park Hang-seo đã có mặt để cổ vũ ĐT nữ Việt Nam. Và sau chiến thắng, HLV Mai Đức Chung cũng cho biết nếu được VFF đồng ý, cả đội nữ cũng sẽ làm điều tương tự trong trận chung kết bóng đá nam vào ngày 10/12 sắp tới.

Bên cạnh đó, Tuyết Dung muốn gửi lời cảm ơn tới CĐV, những người đã không ngừng cổ vũ trên khán đài. Ngày hôm nay, nhiều cầu thủ đã gặp chuột rút khi phải thi đấu dài hơi. Dẫu vậy, ĐT nữ Việt Nam vẫn có thể thi đấu hết mình nhờ "lửa" từ những NHM:

"Như HLV Chung và mọi người đã chia sẻ thì CĐV rất đông khiến mọi người ra sân cảm giác hưng phấn. Và hôm nay cũng vậy. Dung xin gửi lời cảm ơn tới CĐV có mặt tại sân ngày hôm nay đã tiếp sức cho ĐT nữ Việt Nam có được thành công này".

Khoảnh khắc ĐT nữ Việt Nam ăn mừng sau chức vô địch SEA Games 30

Bên cạnh đó, Dung chia sẻ về chiến thắng:

"Đây là lần vô địch thứ 2 liên tiếp vì vậy cảm giác rất sung sướng và tuyệt vời khi một lần nữa lặp lại lịch sử. Dung và cả đội đều nỗ lực hết mình.

Đây là trận đấu khó khăn. Việc gặp Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng cả nhưng cả đội luôn hưng phấn và thể hiện quyết tâm cao. Mình đã thua Thái Lan rất nhiều lần nhưng mỗi lần gặp lại luôn khao khát thể hiện hết mình và trả nợ món nợ 2014 khi mình thất bại trước Thái Lan".