Thua thảm Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6

Đông Linh, Theo Người lao động 23:22 20/05/2023

Siêu phẩm đá phạt mở tỉ số của Harry Kane chỉ là điểm khởi đầu cho bi kịch của Tottenham trong trận thua ngược 1-3 trước Brentford, tan vỡ luôn giấc mộng dự cúp châu Âu mùa tới.

Ra sân sớm nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh để tiếp đón Brentford trên sân nhà, Tottenham buộc phải giành trọn 3 điểm để có thể thẳng tiến về đích trong Top 6, ít nhất cũng đảm bảo cho họ một suất tham dự Europa League mùa sau. Tuy vậy, giới chuyên môn nhận định Brentford không phải là đối thủ dễ dàng để "Gà trống" bắt nạt.

Thua thảm  Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6 - Ảnh 1.

Harry Kane mở tỉ số bằng siêu phẩm đá phạt

Harry Kane mở tỉ số ngay ở phút thứ 8 cho đội chủ nhà bằng một siêu phẩm đá phạt khiến cầu trường Tottenham Stadium như vỡ oà trong niềm vui. Chỉ ba phút sau, Harry Kane tung đường chuyền dài cho Son Heung-min thoát xuống, chỉ tiếc không thể đánh bại được thủ môn David Raya trong thế đối mặt.

Thua thảm  Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6 - Ảnh 2.

Son Heung-min lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt

Bàn thắng của Tottenham khiến thế trận trở nên vô cùng sôi động. Brentford có hai pha hãm thành liên tiếp của Kevin Schade và Vitaly Janelt thì chủ nhà cũng mạnh mẽ đáp trả bằng các tình huống tấn công của Emerson Royal và Arnaut Danjuma. Trọng tài thậm chí còn bỏ qua tình huống Bryan Mbeumo bị kéo ngã trong vòng cấm địa chủ nhà ở phút 41 và Tottenham tạm dẫn trước 1 bàn khi hiệp đấu kết thúc.

Thua thảm  Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6 - Ảnh 3.

Arnaut Danjuma và pha đánh đầu bất thành

Tình hình xoay chuyển quá nhanh sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Vừa được tung vào sân, Mikkel Damsgaard phối hợp cùng Yoane Wissa và bóng đến chân Bryan Mbeumo trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Mbeumo kéo bóng qua hai hậu vệ Ben Davies và Clement Lenglet rồi dứt điểm vào góc xa khung thành, san bằng cách biệt 1-1 ở phút 50.

Thua thảm  Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6 - Ảnh 4.

Bryan Mbuemo lập cú đúp cho Brentford trong vòng 12 phút

Mười hai phút sau, ở tình huống Harry Kane bị phạm lỗi ngã trên sân, Aaron Hickey tung đường chuyền dọc biên để Bryan Mbeumo thoát đi, đánh bại cả 4 hậu vệ chủ nhà lẫn thủ thành Fraser Forster, đưa Brentford vượt lên dẫn 2-1. Không còn gì để mất, Tottenham tràn lên tấn công và để lộ các khoảng trống trên phần sân nhà. Phút 88, Oliver Skipp để mất bóng ở trung lộ và lần này, Bryan Mbeumo đóng vai trò kiến tạo để Yoane Wissa sút tung lưới Fraser Forster.

Thua thảm  Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6 - Ảnh 5.

Yoane Wissa ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford

3-1 cho Brentford và không còn đủ thời gian cho Tottenham lật ngược tình thế. Thua trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở vòng đấu áp chót, Tottenham giậm chân ở vị trí thứ 7 và hoàn toàn có thể bị các đối thủ vượt mặt. Trắng tay ở mùa giải năm nay, Tottenham không thể dự cúp châu Âu mùa tới và tiếp tục đối mặt với một cuộc khủng hoảng không hồi kết như suốt nhiều năm qua.

Thua thảm  Brentford sân nhà, Tottenham tan giấc mơ Top 6 - Ảnh 6.

Bi kịch cho HLV Bryan Mason

Ảnh: Reuters