Thua tan nát trước Brazil, Chile cay đắng mất vé World Cup 2018

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 08:56 11/10/2017

Trong khi Peru và Colombia chia nhau mỗi người 1 điểm thì Chile đã chính thức tan mộng dự World Cup 2018 sau thất bại 0-3 trước Brazil.

Brazil 3-0 Chile

Ghi bàn: Paulinho 55’, Gabriel Jesus 57’, 90’+3

Đội hình ra sân:

Brazil: Ederson, Miranda, Marquinhos, Casemiro, Sandro, Alves, Augusto, Paulinho, Neymar, Coutinho, Jesus

Chile: Bravo, Jara, Medel, Beauséjour, Isla, Sánchez, Aránguiz, Valdivia, Hernández, Fuenzalida, Vargas

Hành quân tới sân Allianz Parque ở Sao Paulo với nhiệm vụ buộc phải chiến thắng để tự quyết cho tấm vé tới Nga vào mùa hè năm sau, HLV Pizzi đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với những Vargas - Sanchez trên hàng công. Tuy nhiên, với đội hình đó Chile cũng chỉ có thể cầm chân được đội chủ nhà ở trong hiệp thi đấu đầu tiên với kết quả hòa 0-0.

Thua tan nát trước Brazil, Chile cay đắng mất vé World Cup 2018 - Ảnh 3.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, khi mà đội chủ nhà tìm ra được những sơ hở của đối phương thì họ đã bất ngờ tăng tốc như một chiếc Ferrari.

Sau tình huống đá phạt cảnh cáo của Neymar ở phút 52 thì chỉ 3 phút sau Paulinho đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước bằng một pha đá bồi đơn giản. Trước đó phải kể tới cú đá phạt từ cự ly hơn 30 mét rất khó chịu của Dani Alves.

Thua tan nát trước Brazil, Chile cay đắng mất vé World Cup 2018 - Ảnh 4.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, phút 57 sau một đợt phản công nhanh Brazil đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt của Gabriel Jesus, lần này người dọn cỗ cho chân sút thuộc biên chế CLB Man City ghi bàn là Neymar.

Phút 58, Chile mới có được câu trả lời khá nguy hiểm sau cú sút của Sanchez nhưng bóng đi chệch cột dọc. Ngỡ tưởng sau tình huống này thì Chile sẽ có thế trận tốt hơn nhưng thực tế những phút sau đó Brazil mới là đội làm chủ cuộc chơi. Họ chủ động chơi phòng ngự phản công không cho đội khách bất kỳ một khoảng trống nào để gây áp lực lên khung thành thủ môn Ederson. Lúc này Chile chỉ có thể nuôi hy vọng World Cup 2018 từ những pha bóng cố định yếu ớt.

Thua tan nát trước Brazil, Chile cay đắng mất vé World Cup 2018 - Ảnh 5.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, phút bù giờ thứ 3 của trận đấu trong một tình huống mà tất cả 11 cầu thủ Chile dồn lên tấn công thì Jesus một lần nữa trừng phạt họ bằng bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Đáng buồn là cái cách mà cầu thủ năm nay mới ở tuổi đôi mươi ấy ghi bàn vào lưới đội khách, anh kéo sập cả một nền bóng đá khi đi bóng từ từ qua vạch cầu môn đội khách mặc cho những hy vọng bám đuổi của thủ thành Bravo.

Pha làm bàn đó như thể muốn châm biếm nỗ lực của các nhà ĐKVĐ Copa America bởi ở trong trận đấu cùng giờ Peru và Colombia đã chia nhau mỗi người 1 điểm sau trận hòa 1-1. Hơn thế nữa hung tin cũng bay về từ Ecuador báo rằng "thánh" Messi đã có một màn trình diễn chói sáng để giúp Argentina đánh bại đội chủ nhà.

Thua tan nát trước Brazil, Chile cay đắng mất vé World Cup 2018 - Ảnh 6.

Kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Chile đứng thứ… 6 với 26 điểm bằng với Peru nhưng Sanchez cùng các đồng đội lại phải ngồi nhà nhìn đối thủ giành suất đá trận play-off.

Thua tan nát trước Brazil, Chile cay đắng mất vé World Cup 2018 - Ảnh 7.

Chile cay đắng kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2018 ở vị trí thứ 6.