Trận đấu giữa CLB TP. Hồ Chí Minh và Long An đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính, TP. Hồ Chí Minh là đội bị dẫn bàn trước trong hiệp 1 và sau đó Victor ghi liên tiếp 2 bàn giúp đội bóng của Công Vinh vượt lên trước khi Long An có bàn gỡ hòa 2-2.
Đến phút thứ 85, những nỗ lực tấn công của CLB TP. Hồ Chí Minh được đền đáp bằng quyết định thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Đây là tình huống mà trung vệ Hoàng Lâm đã có tác động vào Dyachenko. Pha bóng này chính là đỉnh điểm của tranh cãi khi các cầu thủ Long An không đồng tình với quyết định của trọng tài.
BHL của Long An đã phản ứng dữ dội bằng cách kêu gọi cầu thủ của mình không thi đấu nữa, khiến trận đấu gián đoạn gần 10 phút.
Chủ tịch CLB Long An - Võ Thành Nhiệm lao cả vào sân để phản ứng quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Hành động vi phạm quy chế của bóng đá chuyên nghiệp, nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn không mời các thành viên BHL Long An lên khán đài.
Sau gần 10 phút đôi co, các cầu thủ Long An cũng phải vào sân thi đấu tiếp. Nhưng họ phản ứng bằng cách không đá. Thủ môn Minh Nhựt đứng quay lưng lại để Victor đá phạt đền ghi bàn thứ 3 cho TP. Hồ Chí Minh.
Tình huống "dở khóc, dở cười" lần đầu tiên xuất hiện khi các cầu thủ vẫn đứng trên sân nhưng không chịu đá, mặc kệ CLB TP. Hồ Chí Minh thi đấu dù cho trận đấu được bù giờ tận 10 phút.
Thủ môn Minh Nhựt còn chạy tránh đi để cho Tuấn Anh và Dyachenko ghi liên tiếp 2 bàn cho TP. Hồ Chí Minh.
Dù thời gian bù giờ chưa kết thúc, nhưng trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn thổi còi khi mà toàn bộ các cầu thủ Long An không thèm đá nữa. Một chuyện hi hữu và đáng xấu hổ của bóng đá Việt Nam.
Sau trận, thủ môn Minh Nhựt lại trình bày với Chủ tịch CLB TP.Hồ Chí Minh về tình huống gây tranh cãi.
Chưa biết quyết định của trọng tài Nguyễn Trọng Thư đúng hay sai, nhưng khán giả có mặt trên sân đều bất bình trước cách phản ứng thiếu chuyên nghiệp của BHL và các cầu thủ Long An. Chắc chắn, phía CLB Long An sẽ phải nhận án phạt từ BTC giải về những hành động tiêu cực của mình.
Trong khi đó, Chủ tịch CLB Long An - Võ Thành Nhiệm khẳng định sẽ nhờ C45 (cơ quan cảnh sát điều tra) vào cuộc điều tra bởi cho rằng đội bóng của ông bị ép trắng trợn. "Tôi cũng đề nghị C45 vào cuộc. Bóng đá Việt Nam mà tiếp tục để những vấn đề này tồn tại sẽ không bao giờ phát triển. Khán giả sẽ quay lưng và chẳng có ai xem nữa. Cá nhân tôi cũng không làm bóng đá nữa", ông Nhiệm nói.