Thử thách "Hạt chết chóc": Nghe tên đã đáng sợ, nếm vào mới biết đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng

Phương Anh, Theo Helino 19:20 22/12/2019

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại đặt cho nó cái tên "Death Nut" bởi 5 cấp độ cay của nó thực sự khiến người ăn xây xẩm mặt mày.

Có vẻ như việc chinh phục các cấp độ cay trong đồ ăn vẫn luôn là thử thách được nhiều người ưa thích. Ngày nay, bạn có thể thách thức bản thân với đủ các thể loại đồ ăn cay từ xé họng đến bỏng dạ dày.

Nếu cảm thấy mình vẫn đang bất bại trên mọi mặt trận thì hãy thử ngay "hạt chết chóc" hay còn gọi là "Death Nut challenge". Những hạt đậu phộng Carolina này được đánh giá là cay nhất thế giới. Hẳn bạn đã từng nghe về thử thách "One chip challenge" với một miếng snack phủ bột ớt tiêu ma khiến người ăn đổ mồ hôi, rơi nước mắt. Yên tâm đi vì loạt "hạt chết chóc" này được cho là còn cay hơn thế.

Thử thách Hạt chết chóc: Nghe tên đã đáng sợ, nếm vào mới biết đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng - Ảnh 1.

Những hạt đậu phộng này được phủ bằng một lớp bột làm từ 6 loại ớt cay nhất thế giới. Mỗi hạt đậu phộng sau đó còn được được rắc đầy tinh thể Capsaicin tinh khiết với độ cay lên đến 13 triệu SHU (đơn vị cay). Dành cho những ai chưa biết biết, Capsaicin là thành phần tạo ra vị cay nóng của ớt. 

Thử thách "hạt chết chóc" gồm có 5 cấp độ khác nhau. Bạn không được phép uống bất cứ thứ gì trước hay trong lúc ăn. Ăn liên tục từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 và ở giai đoạn cuối cùng này, nếu bạn chịu được trong vòng 5 phút thì xin chúc mừng, bạn đã thành công.

Nhiều Youtuber nước ngoài đã thử ăn loại hạt này và chỉ nhìn biểu cảm của họ thôi là ta đã thấy choáng váng đầu óc. Ai nấy cũng nước mắt giàn giụa, mặt đỏ bừng và cảm thấy khó thở. Có vẻ như thử thách này đúng là đáng sợ hơn "One chip challenge". So với việc phải ăn 15 hạt đậu với các mức độ cay khác nhau thì một miếng snack xem ra vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.

Thử thách Hạt chết chóc: Nghe tên đã đáng sợ, nếm vào mới biết đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng - Ảnh 3.
Thử thách Hạt chết chóc: Nghe tên đã đáng sợ, nếm vào mới biết đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng - Ảnh 4.

Với ba hạt đậu ở mỗi cấp độ, thử thách này sẽ đưa bạn từ vị tê tê nhẹ đầu lưỡi tới nóng bừng người và thậm chí là xây xẩm mặt mày. Hầu hết, những người đã từng thử qua đều cho rằng 3 cấp độ đầu tiên vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của họ. Tuy nhiên, có lẽ vì ăn cay liên tục nên đến mức cuối cùng thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng. 

Hãy chắc chắn sức khỏe của mình đủ tốt để ăn loại hạt này. Không phải ngẫu nhiên mà nhà sản xuất lại đặt cho nó cái tên là "Death Nut" đâu.

Xem ra so với "One chip challenge" thì "hạt chết chóc" có vẻ nặng đô hơn nhiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày