Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 06:48 25/10/2018

Không thể đánh bại đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng PSV, Tottenham tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé tham dự vòng knock-out Champions League 2018/2019.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 1.

Sau khi nhận thất bại ở hai lượt trận đầu tiên, Tottenham hiểu họ cần một chiến thắng trước PSV để nuôi hy vọng cho tấm vé đi tiếp tại Champions League. Bước vào chuyến làm khách trên sân của nhà vô địch Hà Lan, HLV Pochettino tung ra sân đội hình giàu sức tấn công với Kane, Son Heung-min, Moura và Eriksen.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 2.

Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng được hàng thủ đối phương, Tottenham đã phải trả giá. Phút 30, trung vệ Alderweireld có tình huống chuyền về rất đáng trách tạo điều kiện cho Lozano có cơ hội thoát xuống. Ở tình huống lùi về cản phá sau đó, bóng đập chân cầu thủ người Bỉ bay vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Lloris. Đây là bàn thắng thứ 11 trong 15 trận của Lozano trong mùa giải này.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 3.

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 33. Sau pha lộn xộn, Sanchez dứt điểm tung lưới đội chủ nhà PSV. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận khi trọng tài chính thổi việt vị Harry Kane dù tiền đạo người Anh đứng rất xa và không tham gia vào pha bóng.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 4.

Nỗ lực thanh minh trong vô vọng của Harry Kane. "Tôi bị sốc với quyết định của tổ trọng tài", cựu cầu thủ Jermaine Jenas cho biết trên sóng truyền hình.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 5.

Dù vậy, Tottenham vẫn bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa. Phút 39, sau tổng cộng 19 đường chuyền, đại diện đến từ nước Anh đã có được điều mình cần. Người lập công là Moura với cú dứt điểm trong vòng cấm.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 6.

Tinh thần lên cao, Tottenham lần đầu tiên vươn lên dẫn trước chỉ 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Nhận đường chuyền của đồng đội, Kane thoải mái đánh đầu cần thành tung lưới thủ thành Zoet.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 7.

Công làm nhưng thủ phá. Phút 79, Lloris có tình huống lao ra ngoài vòng cấm quá vội vàng và đạp thẳng vào chân của Lozano. Trọng tài Vincic hoàn toàn có lý khi rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho đội trưởng của Tottenham. Lúc này, ông Pochettino buộc phải rút Son Heung-min để thay bằng thủ môn Michel Vorm.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 8.

Son Heung-min ngậm ngùi rời sân nhường chỗ cho thủ môn Michael Vorm, Tottenham chỉ còn thi đấu với 10 người.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 9.

Chơi thiếu người, Tottenham đã không thể bảo toàn lợi thế. Ít phút trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo đội trưởng Luuk de Jong ra chân rất nhanh mang về bàn ấn định tỷ số 2-2.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 10.

Cầm chân nhau, Tottenham và PSV tự đẩy mình vào thế khó khi mới chỉ có một điểm sau 3 lượt trận. Chính HLV Pochettino cũng thừa nhận khả năng đi tiếp của Tottenham là rất thấp.

Thủ môn bị đuổi và mất một bàn thắng hợp lệ, đội bóng của Son Heung-min lâm vào cửa tử - Ảnh 11.

Kết quả của một số màn so tài đáng chú ý khác.