Nhắc đến bạn thân là nhắc đến một trong những người chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời bạn. Nó là người luôn ở bên cạnh bạn khi buồn, là người ủng hộ mọi ý kiến điên rồ của bạn, là người sẵn sàng "xù lông" chỉ để bảo vệ bạn, là người thỉnh thoảng còn dông dài và hay càm ràm hơn cả mẹ bạn nhưng bạn biết, nó chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Nhưng đương nhiên, bạn thân không chỉ có khía cạnh đáng yêu như vậy, bạn thân còn là đứa giữ 1 tấn kỉ niệm ngu ngốc của bạn, là đứa sẽ cười vào mặt bạn khi bạn ngã trước khi nâng bạn dậy và nó, chính nó là người lúc nào cũng thích chụp ảnh dìm hàng bạn.
Vâng, ông bà dạy cấm có sai, bạn thân là thân ai nấy lo. Có mỗi chuyện chụp ảnh thôi, trong khi bạn chụp cho nó xinh đẹp lung linh, nó chụp cho bạn thì nhìn xong ảnh là muốn nghỉ chơi với nhau luôn cho rồi...
Hình bạn chụp cho nó, nhìn có khác gì trai Hàn Quốc chân dài 2 mét không? Nó chụp cho bạn chân thì nửa mét, background xơ xác tiêu điều, lại còn lạc con cún ở đâu vào
Chân có dài miên man, dáng có đẹp như người mẫu mà vào tay một kẻ chụp ảnh không có tâm thì trông cũng na ná "vịt con xấu xí" thôi
Thực sự, nếu tình trạng tôi chụp bạn xinh, bạn chụp tôi hết nói thế này còn xảy ra, chắc hẳn nhiều tình bạn sẽ đứng trên bờ vực tan vỡ lắm
Sau khi bạn vất vả làm phó nháy cho lũ bạn thân, thành quả bạn thu được chính là bức hình lù lù một đống đen đen như tấm hình bên phải
Cách trả đũa một đứa bạn chụp hình không có tâm chính là chụp cho nó y như cách nó đã chụp cho bạn
Mình chụp cho nó 1000 tấm không mệt mỏi, nhờ nó chụp 1 tấm mà mình phải quỳ xuống van xin. Ôi bạn tôi
Phải chăng hai cái đèn mới là bạn thân của nó? Còn mình chỉ là nhân vật qua đường không liên quan, không lộ mặt cũng được?
Nhiều lúc thực sự thắc mắc, anh bạn trai có yêu mình nhiều không mà lại đối xử với mình như thế này
Có lẽ kiếp trước bạn đã nợ đứa bạn thân của bạn rất nhiều tiền nên kiếp này phải chấp nhận chịu cảnh trở thành nạn nhân trong ống kính của nó
Cuộc đời chúng ta ai rồi cũng gắn bó với một đứa bạn chụp-hình-không-có-miếng-tâm-nào, hãy tập quen với điều đó đi
Tình bạn không có lỗi nhưng hay là mình cứ nghỉ chơi luôn cho rồi...