Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: "Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện"

CHIMMY, Theo Helino 11:43 09/08/2019

Cuộc chiến tranh giành quyền lực chính trị trong Tổng Thống 60 Ngày đang tiến dần đến hồi kết với bí ẩn về "trùm cuối" và sự đối lập có thể thay đổi hoàn toàn cục diện tranh cử của hai vị tổng thống lâm thời hot nhất màn ảnh Hàn năm 2019.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim. Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Dần tiến tới những tập cuối cùng, "trùm cuối" của Designated Survivor: 60 Days (tạm dịch: Tổng Thống 60 Ngày) vẫn còn là một bí ẩn lớn dù đã "loại trừ" kha khá những ứng cử viên tiềm năng, những "VIP" đủ tầm để thực hiện kế hoạch lật ngược bàn cờ chính trị hạng khủng. Với diễn biến mới nhất trong hai tập 11 và 12 vừa lên sóng, Tổng Thống 60 Ngày tiếp tục chứng tỏ vị thế "cú lừa" hàng đầu của truyền hình Hàn năm 2019. Vậy cuộc chiến chính trị giữa "cá mập được lập trình" thuộc "băng đảng may vest" và tổng thống yêu khoa học thuộc "câu lạc bộ không đam mê quyền lực" đã xuất hiện thêm những tình tiết "đinh" ra sao để khởi nguồn cho cuộc đua tổng thống sẽ diễn ra trong 30 ngày tới.

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 1.

Mở đầu tập 11 gây bất ngờ với tình trạng nguy hiểm của tổng thống lâm thời Park Mu Jin.

"Tổng thống lâm thời 60 ngày" Park Mu Jin chính thức tham gia đường đua tranh cử tổng thống

"Ngài cứ kiên quyết muốn tay không bắt giặc trong trận chiến vì sợ thanh gươm dính chàm. Nhưng điều đó sẽ chỉ có thể diễn biến với hai kết quả: ngài sẽ mất máu đến chết, hoặc buộc phải đầu hàng."

"Và tôi không muốn chiến đấu cho một tướng lĩnh như thế. Tôi muốn thắng"

"Nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy...người tốt được thắng một lần"

(Cha Yeong Jin, Tổng thư kí Tổng thống lâm thời Hàn Quốc Park Mu Jin).

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 2.

Đó là lời mà tổng thư kí tổng thống Cha Yeong Jin (Son Seok Koo) đã từng nói với Park Mu Jin trong thời gian phục vụ. Kể từ thời điểm ngồi vào ghế tổng thống, Park Mu Jin luôn chờ đợi ngày có thể quay về trường học, trả lại cuộc sống tự do vốn có cho vợ và hai con của mình. Tuy nhiên, khi càng lấn sâu vào trận chiến không hồi kết, tổng thống Park Mu Jin cũng dần nhận ra: nếu không là mình sẽ chẳng là ai khác, những người tốt may mắn còn sống đang đấu tranh, và họ cần mình là người đứng đầu để có thể đưa sự thật ra ngoài ánh sáng. Không còn bàn đến vấn đề ham muốn quyền lực, giờ chỉ còn hai điều đúng sai tồn tại trong trận chiến chính trị đầy ắp toan tính này. 

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 3.

Nhìn lại những người đã ngã xuống khi đấu tranh trước ánh sáng của công lý, những gia đình mất đi trụ cột khi thực hiện nhiệm vụ cho đất nước để tìm ra đứng sau, Park Mu Jin luôn tự trách mình khi nghĩ rằng chiếc ghế tổng thống đã đẩy người vô tội vào đấu trường sinh tử.

Trong tập 12, để bảo vệ và "giải vây" cho tổng thư kí Cha Yeong Jin, người đang bị công chúng hướng mũi rìu vì nghi ngờ có liên quan tới vụ đánh bom tòa nhà quốc hội cho dù đã được chứng minh vô tội, Park Mu Jin đã nhờ cậy nhà báo Woo Sin Young chủ động đặt câu hỏi trong buổi họp báo sau khi hồi phục, đánh lạc hướng truyền thông và công chúng. Cha Yeong Jin là người luôn bảo vệ tổng thống Park Mu Jin, và lần này chính Park Mu Jin sẽ là người làm điều đó. Tổng thống lâm thời Park Mu Jin chấp thuận ứng cử vào đường đua tranh cử tổng thống để tiếp tục công cuộc vạch trần sự thật.

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 4.

"Tổng thống lâm thời 12 tiếng" Oh Young Seok thực chất chỉ là một con tốt trên bàn cờ chính trị

Dù biết rõ Oh Young Seok không hề vô can trong vụ đánh bom tòa nhà quốc hội, tổng thống lâm thời Park Mu Jin (Ji Jin Hee) chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận bổ nhiệm "sứ giả may mắn" trở thành bộ trưởng quốc phòng mới của chính phủ theo kế hoạch. Ngay trong lễ nhậm chức, tổng thống Park Mu Jin đã bị Tae Ik, tên sát thủ đứng sau cái chết của những nhân vật chủ chốt trong đấu trường sinh tử ám sát. Tính mạng gặp nguy hiểm và buộc phải phẫu thuật gấp, chức vụ tổng thống lâm thời kiêm tổng tư lệnh buộc phải chuyển giao cho một quan chức khác.

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 5.

Mọi thứ đều đã đi theo đúng khung kế hoạch tỉ mỉ được xây dựng từ đầu.

Người đủ quyền hạn thứ hai sau tổng thống Park Mu Jin cũng bất ngờ bị thương và không thể nhận nhiệm vụ. Và hãy đoán xem người tiếp theo đủ quyền hạn "tình cờ" là ai? Bộ trưởng quốc phòng Oh Young Seok sẽ là người đủ quyền hạn tiếp theo, tạm thời nắm quyền lực tổng thống trong vòng 12 tiếng kể từ khi vừa nhậm chức...bộ trưởng. Tuy nhiên, việc này đã kéo dài hơn 12 tiếng so với dự kiến khi sức khỏe tổng thống Park Mu Jin chưa thể hồi phục ngay tức khắc.

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 6.

Một bước lên tổng thống là có thực...

Ngay khi vừa có cơ hội ngồi vào ghế tổng thống, loạt động thái của Oh Young Seok đã khiến tất cả các thành viên trong Nhà Xanh không khỏi bất ngờ. Mọi bước đi tưởng chừng sai lầm và vấp phải sự phản đối của thành viên nội các lẫn người dân lại bất chợt suôn sẻ, ai nấy đều ngỡ ngàng với những chiếc lược vững vàng và liều lĩnh của một quan chức trẻ tuổi, đối nghịch với hình ảnh đầy lo lắng của tổng thống Park Mu Jin ngày đầu nhậm chức. Oh Young Seok đã nhanh chóng giành được hơn 40% chỉ số tín nhiệm, vượt qua dễ dàng ba ứng viên "cứng" trong cuộc tranh cử tổng thống.

Thiện ác đối đầu cực căng trong Tổng Thống 60 Ngày: Sợ dính chàm sẽ mất máu đến chết hoặc buộc đầu hàng vô điều kiện - Ảnh 7.

Tuy nhiên, Oh Young Seok thực chất chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị, được "băng đảng may vest" lựa chọn làm nhân vật chính trong công cuộc chiếm giữ quyền lực, mọi kết quả tích cực đằng sau các chiến lực thực chất đều đã có kẻ nhúng tay từ trước. Và việc này chẳng thể qua mắt được ứng viên từ đảng Seojin - bà Yun Chan Kyung (Bae Jong Ok), tuy nhiên, Oh Young Seok và những kẻ đứng sau không hề dễ đối phó một chút nào.

Thăm dò ý kiến

Bạn ấn tượng với tổng thống lâm thời nào hơn trong Tổng Thống 60 Ngày?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.