Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau "Im đi!" trên sóng truyền hình

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 12/09/2016

Các thí sinh "Căn hộ trong mơ" thể hiện cá tính cực mạnh và không ngại ngần quát nhau ngay khi vừa dọn về sống chung.

Tối qua, tập 2 chương trình "Căn hộ trong mơ" đã được lên sóng. Giữa nhiều cuộc thi về tài năng nghệ thuật đang thi nhau nở rộ, việc một show thực tế về ngành thiết kế nội thất ra đời khiến không ít người tò mò và có phần "hoài nghi". Sau tập 1 casting đã qua, bắt đầu từ tập 2, các thí sinh sẽ thi đấu và chung sống với nhau đầy căng thẳng, cạnh tranh.

12 thí sinh sẽ được chia làm 3 đội dưới sự dẫn dắt của ba đội trưởng. Trong đó, Ngọc Phượng làm đội trưởng cùng các thành viên: Nhã Uyên, Trung Nghĩa, Hoài Anh Mango. Hoàng Quân là đội trưởng của Quang Huân, Quỳnh Mai, Thế Hiển. Và đội cuối cùng do Thanh Quang dẫn dắt các thí sinh: Quang Minh, Hồng Nhung và Quang Huy.

Với số tiền 100 triệu đồng, trong 15 giờ chính thức và 8 giờ hỗ trợ của đội thi công, ba đội phải dốc toàn lực để hoàn thành sản phẩm là một căn phòng ngủ cho đôi tân hôn. Bên cạnh đó, họ còn có thử thách phụ là chụp hình và trưng bày những tấm hình đẹp của cặp đôi.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Ba đội trưởng Thanh Quang, Hoàng Quân và Ngọc Phượng mặc dù đảm nhận vai trò dẫn đầu mỗi nhóm nhưng lại chưa thể hiện được vai trò của mình, thậm chí họ còn bất lực khi không được các thành viên trong nhóm tôn trọng ý kiến. Những cãi vã, tranh cãi đã nảy sinh ngay từ thử thách đầu tiên.

Ở đội Thanh Quang, giữa anh và Hồng Nhung đã có những tranh luận về cách lắp đặt đôi môi gỗ, dẫn đến quát nhau. Hồng Nhung muốn lắp theo chiều dọc trong khi Thanh Quang lại muốn làm theo chiều ngang. Trước sự quyết đoán của Hồng Nhung, Thanh Quang không chịu lắng nghe mà lại lấy uy quyền của đội trưởng lấn át: "Tôi là đội trưởng. Tôi có quyền". Việc này gây ức chế rất lớn trong toàn bộ thành viên của đội. Đỉnh điểm được đẩy gần đến cao trào khi chàng đội trưởng dửng dưng trước câu hỏi: "Anh có nghe em không?" của Hồng Nhung và đáp trả cộc lốc: "Không, tôi không nghe thì sao".

Anh liên tục quát "Im đi" và thậm chí đóng sập cửa bỏ ra ngoài. Hồng Nhung bức xúc cho rằng: "Chỉ một mình anh anh muốn xong rồi anh lấy lí do anh làm nhóm trưởng anh quyết định. Chuyện đó tôi không bao giờ chấp nhận" và theo cô thì "Một đội thì chúng ta cùng nói cùng nghe, cùng chia sẻ chứ tại sao lại nói im đi im đi". Cô thể hiện sự chống đối ra mặt với Thanh Quang để bảo vệ quan điểm đến cùng.

Ở đội Ngọc Phương, cô nàng hot girl xinh đẹp Hoài Anh đã ấm ức đến mức khóc vì liên tục bị sai vặt trong nhóm. Cô liên tục được Trung Nghĩa "nhờ vả" nhiều lần đi lấy nước, đi thay cọ... Không chỉ vậy, dù nhiều lần có thành ý muốn giúp đỡ nhưng Trung Nghĩa đều bác bỏ không cần. Hoài Anh chia sẻ: "Lúc nào anh ấy cũng sai em, em đi lấy nước cho anh, lấy cọ cho anh, dọn dẹp cho anh. Tại sao em lại trở thành lao công. Em không muốn việc đó" hay "Em cứ động vào bất cứ gì, mọi người cứ đuổi em đi. Đây là lần đầu tiên em làm những việc này, ví dụ như em sơn tường bị dây ra ngoài, em làm bất cứ gì cũng không được, vì em không khéo tay, làm ảnh hưởng tiến độ của mọi người".

Ở đội Hoàng Quân, căng thẳng không nổ ra như hai đội kia nhưng giữa anh và Quang Huân đã có sự mâu thuẫn ngầm. Hoàng Quân không đồng tình khi trong lúc làm việc Quang Huân tự ý bỏ ra ngoài và đi cưa cây. Mặc dù Quang Huân vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo cho ngòi nổ sẽ diễn ra ở những thử thách sau.

Đội Hoàng Quân, hai giám khảo cho rằng đội đã phạm vào điều tối kị khi kết hợp tông màu xanh với nâu. Không chỉ vậy, phần vải trang trí ở đầu giường cùng với dây đèn ngủ nhấp nháy theo giám khảo Hoàng Khải giống như "tiệm bán tạp hóa". Giám khảo Hữu Vinh thì thấy cái cây thô thiển và có cành nhọn chìa ra là "đối tượng nguy hiểm vô cùng". Không chỉ vậy, chiếc ghế đặt ở góc phòng rất thừa thãi và anh còn hài hước "châm biếm" rằng khi ngồi trên chiếc ghế đó, anh có cảm giác như đang "rình núp vật gì đó trên giường" vì vị trí tầm nhìn của ghế quá thấp.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 7.

Đội Thanh Quang, giám khảo Hoàng Khải chia sẻ anh không thích sự pha trộn giữa xám và đỏ, cách chọn đèn màu trắng làm cho da bị tái và nhợt nhạt, hơn nữa không làm cho căn phòng ngủ có sự ấm áp. Giám khảo Hữu Vinh thì không thích sự sắp đặt của căn phòng, cho rằng như vậy phòng bị lộn xộn. Tuy nhiên ý tưởng đôi môi lại rất thú vị, nhưng vì kỹ thuật làm kém nên nhìn đôi môi góc cạnh và không an toàn. Một điểm trừ nữa của đội này nằm ở chiếc giương trên bàn trang điểm, theo Hoàng Khải thì chiếc giương đó dành cho phòng toilet.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 8.

Đội Ngọc Phượng, Hoàng Khải thích sự sáng tạo ở mảng tường hồng loang lỗ ở giường, nó giúp người nhìn liên tưởng đến hình ảnh một cánh đồng hoa đào. Còn Hữu Vinh đánh giá cao việc làm thủ công của cả nhóm để tạo nên mảng tường đẹp như vậy.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 9.

Sau những góp ý chuyên môn, giám khảo đã công bố đội giành chiến thắng là đội Ngọc Phượng. Và họ sẽ có thêm 30 phút cho phần thực hiện thử thách ở tập tiếp theo. Tuy nhiên thời gian này được lấy từ một trong hai đội còn lại mà họ muốn. Cuối cùng, nhóm Ngọc Phượng quyết định lấy thời gian của nhóm Thanh Quang.

Top 4 thí sinh lọt top nguy hiểm là: Thanh Quang, Quang Huy, Quỳnh Mai và Thái Hiển. Giám khảo nhận xét Thanh Quang gây đoàn kết trong đội và chưa phát huy tốt vai trò của người đội trưởng, Quang Huy thì luôn im lặng chỉ biết thể hiện cảm xúc qua đôi mắt, Thái Hiển phải có thêm nhiều câu chuyện để nổi bật hơn còn Quỳnh Mai chỉ là một "bình hoa di động".

Kết quả, hai chìa khóa vàng trao cho 3 người có cơ hội đi tiếp là Thanh Quang, Quang Huy, còn lại Thái Hiển và Quỳnh Mai. Lúc này đội trưởng Hoàng Quân buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Anh đã không kìm nén được cảm xúc của mình nhưng buộc lòng xin lỗi Thái Hiển để chọn Quỳnh Mai. Như vậy, chiếc chìa khóa cuối cùng được trao cho cô nàng "bình hoa di động" và Thái Hiển là thí sinh đầu tiên phải ra về.

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 10.

Đội chiến thắng

Thí sinh đóng sập cửa, quát nhau Im đi! trên sóng truyền hình - Ảnh 11.

Thái Hiển (phải) là người đầu tiên bị loại

Tập 3 sẽ tiếp tục lên sóng kênh HTV7 – Đài Truyền hình TP.HCM vào 19h45 Chủ nhật ngày 18/9.