The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 27/02/2018

Thế nhưng "thủ phạm" chặn quyền giành thí sinh của Blake lại không phải là Adam!

"The Voice US" mùa 14 đã chính thức lên sóng vào sáng nay (giờ Việt Nam) với tập đầu tiên của vòng Giấu mặt. 4 vị HLV mùa này là Adam Levine, Blake Shelton, Alicia Keys và HLV mới - Kelly Clarkson.

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 1.

4 vị HLV mùa 14

Justin Kilgore (đến từ Buffalo, Texas) thể hiện "Tomorrow" của Chris Young. Lớn lên trong một trang trại nhỏ ở thị trấn, anh chàng trở thành người cổ vũ ở trường trung học - nam sinh đầu tiên của trường tham gia vai trò này. Đồng thời, cũng rất khó khăn với Justin để che giấu mình là người đồng tính.

Anh chàng thuyết phục được cả 4 chiếc ghế quay lại, Blake xoay ghế lại đầu tiên, tuy nhiên, trận chiến thực sự bắt đầu khi Alicia Keys dùng quyền "chặn" của mình lên Blake. Adam và Kelly vô cùng hả hê, liên tục chọc ghẹo Blake khi phải đứng ngoài cuộc chơi. Justin cuối cùng chọn về team Kelly.

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 3.

Blake bấm nút

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 4.

Nhưng Alicia đã "chặn" Blake mất rồi

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 5.

Nụ cười e lệ, ngượng ngùng của Alicia sau khi bị "tố giác"

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 6.

Adam ban đầu chỉ cụng tay với Alicia...

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 7.

... sau đó dắt Kelly ra sân khấu để chọc quê Blake

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 8.

Anh chàng còn làm điệu bộ khóc nhè...

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 9.

... và nằm lăn ra sân khấu như đang chơi tuyết

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 10.

Nhân tiện mọi người đang nói thì Adam nằm nghỉ luôn

The Voice US mùa 14: Blake đơ người khi bị chặn, Adam sướng đến mức nằm lăn trên sân khấu - Ảnh 11.

Còn đây là nguyên nhân của trận chiến giữa 4 HLV!

Britton Buchanan (17 tuổi, đến từ Sanford, North Carolina) thể hiện ca khúc "Trouble" của Ray LaMontagne. Chàng trai tài năng này chính là nguyên nhân khiến Blake dùng quyền "chặn" mới nhất của "The Voice" để chặn ông bạn thân Adam Levine khỏi cuộc tranh giành lần này. Vì HLV bị chặn không thể biết ai chặn mình nên Blake cứ thế mà chối bay chối biến. Alicia cũng quay ghế lại đối đầu với Blake. Không may thay, Britton có vẻ như thích thú Adam, nhưng không thể về với anh nên cậu bé đành chọn Alicia.

Brynn Cartelli (14 tuổi) thể hiện "Beneath Your Beautiful" (Labrinth), cô bé đến từ Meadow Massachusetts, và là fan cứng của Kelly Clarkson từ 4 tuổi. Kelly xoay ghế lại ngay lập tức, và Blake kịp bấm nút ở những phút cuối cùng. "Tôi có thể chiến thắng cùng bạn" - đó là lời khẳng định của Kelly. Blake lại cho rằng anh từng thành công với nhiều thí sinh nữ, Kelly lại không có kinh nghiệm làm HLV. Tuy nhiên, Kelly nhắc lại cô từng cố vấn cho Blake ở mùa thứ 2. Brynn chọn Kelly.

Rayshun LaMarr (33 tuổi, đến từ Fort Washington, Maryland) thể hiện "Don’t Stop Believing" của Journey. Anh chàng rơi nước mắt khi kể về quá khứ được chẩn đoán bị ung thư hạch bạch huyết 3 năm về trước. Anh đã phải truyền máu và hóa trị rất nhiều, dẫn đến mất giọng và thính giác. Hiện nay, anh đã bình phục và sống sót qua căn bệnh hiểm nghèo. Ca khúc Rayshun chọn cũng thể hiện phần nào nghị lực sống của anh suốt thời gian qua. Adam quay ghế lại ngay lập tức, sau đó là Alicia. Rayshun chọn về đội Adam Levine.

Kyla Jade (33 tuổi, đến từ Nashville, Tennessee) thể hiện "See Saw" của Aretha Franklin. Cô từng là ca sĩ hát lót cho HLV mùa trước - Jennifer Hudson và cả Carrie Underwood. Cô dành cả tuổi thơ của mình ở nhà thờ. Cô từng tạm gác lại giấc mơ âm nhạc khi mẹ bị rối loạn động kinh. Khi mẹ bình phục, cô tham gia tour diễn của Jennifer, thậm chí từng hát lót cho nữ HLV trên sân khấu mùa trước. Blake và Kelly đều quay ghế lại, nhưng cuối cùng Blake mới là người chiến thắng.

Blaise Raccuglia (25 tuổi, đến từ Austin, Texas) trình diễn ca khúc "Wanted". Anh hát trong nhà thờ của ông bà và có ước mơ trở thành một nghệ sĩ hát Thánh ca. Nhưng tiếc thay không ai quay ghế lại để chọn Blaise vào đội.

Kelsea Johnson (21 tuổi, đến từ Newark, Delaware) thể hiện "Like I’m Gonna Lose You". Ông cô là thành viên của một ban nhạc, ông đang bệnh nhưng rất muốn cô đến với buổi thi: "Đừng đổi kế hoạch, con hãy đến đó!". Ông đã qua đời trước khi nhìn thấy cháu gái biểu diễn tại "The Voice". Adam và Kelly xoay ghế lại ngay lập tức, sau đó là Alicia. Kelly ước gì mình đã "chặn" Alicia vì những nét tương đồng về âm nhạc của Alicia và thí sinh. Quả đúng như điều lo sợ đó, Kelsea chọn về đội Alicia.

Drew Cole (25 tuổi, đến từ Los Angeles) thể hiện "Sex and Candy" của Marcy Playground. Anh chàng hiện đang làm pha chế tại rạp phim. Adam, Blake đều quay lại. Tuy nhiên, Drew thừa nhận mình bị ảnh hưởng bởi bản "Sex and Candy" của chính Adam cover. Không quá ngạc nhiên, Drew chọn về đội Adam.

D.R. King chọn ca khúc "Believer" của Imagine Dragons. Kelly là người bấm nút đầu tiên, sau đó là Blake. Anh chọn về đội của HLV Kelly Clarkson.

Kaleb Lee (31 tuổi) thể hiện "Never Wanted Nothing More" của Kenny Chesney. Anh chàng chọn về đội Blake vì 3 đứa con của anh đều là fan bự của nam HLV. Kelly Clarkson đành ngậm ngùi thua cuộc trong trận tranh giành này.

Makenzie Thomas (19 tuổi, đến từ Wallingford, Kentucky) thể hiện "Redbone" của Childish Gambino. Từng bị nhạo báng về cân nặng suốt thời gian lớn lên, cô muốn đại diện cho những cô gái mũm mĩm ngoài kia khi đến với cuộc thi lần này, nơi chỉ đánh giá về giọng hát. Thế nhưng, không có chiếc ghế nào quay lại.