The Revenant: Tác phẩm sinh tồn chân thực đến từng cen-ti-mét trên FPT Play

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 14/03/2022

Nhằm sở hữu những thước phim hoàn hảo, ekip của The Revenant, kiệt tác Oscar hiện có mặt trên FPT Play, đã phải “hành xác” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt suốt 9 tháng ròng rã.

Vốn được đo ni đóng giày cho quái kiệt xứ Hàn Park Chang Wook, thế nhưng, dự án The Revenant - Người Về Từ Cõi Chết đã phải trải qua 10 năm thăng trầm trước khi đến tay Alejandro G. Iñárritu, vị đạo diễn từng đoạt 3 giải Oscar. Dưới sự nhào nặn của ông, tác phẩm giành thắng lợi về cả nghệ thuật lẫn doanh thu, cũng như giúp ngôi sao hạng A Leonardo DiCaprio hóa giải "nghiệt duyên" với tượng vàng.

Chuyện phim dựa trên giai thoại về tay hoa tiêu Hugh Glass (Leonardo DiCaprio). Dù bị gấu vồ trọng thương rồi bị đồng đội cố tình chôn sống, gã vẫn sống sót một cách thần kỳ và vượt chặng đường hơn 200 dặm để trả thù những kẻ bội bạc.

The Revenant: Tác phẩm sinh tồn chân thực đến từng cen-ti-mét trên FPT Play - Ảnh 1.

Quá trình ghi hình hành xác đúng nghĩa

"Nếu dùng phông xanh, mọi người trong ekip sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái, nhưng tôi không muốn phim của mình có nguy cơ trở thành phế phẩm" - Alejandro G. Iñárritu chia sẻ với báo giới. Nhằm đem tới sự chân thực cho đứa con tinh thần, ông hạn chế tối đa việc sử dụng đồ họa máy tính (CGI), chỉ chấp nhận bấm máy trong điều kiện ánh sáng tự nhiên.

Chưa kể, thay vì quay hết tại một bối cảnh rồi mới di chuyển sang địa điểm khác, vị đạo diễn này lại nhất quyết ghi hình theo trình tự kịch bản. Phương án trên dẫu khiến dàn diễn viên nhập tâm tuyệt đối vào câu chuyện, nhưng nó sẽ làm chi phí sản xuất, thuê mướn đạo cụ lẫn nhân lực đội lên gấp đôi.

The Revenant: Tác phẩm sinh tồn chân thực đến từng cen-ti-mét trên FPT Play - Ảnh 2.

Ròng rã suốt 9 tháng trời, toàn bộ ekip phải liên tục đi lại giữa 3 quốc gia Canada, Mỹ và Argentina, cũng như chỉ có vỏn vẹn tầm 1 tới 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để bấm máy. Rất nhiều người đã xin rút khỏi đoàn do không chịu nổi điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng các đòi hỏi từ phía đạo diễn.

Tuy nhiên, nhờ sự khắt khe đó, phần hình ảnh ở Revenant chỉ có thể gói gọn trong 2 từ "hoàn hảo". Sau Children of Men (2006), Gravity (2013) và Birdman (2014), đạo diễn hình ảnh Lubezki tiếp tục chinh phục khán giả bằng hàng loạt cú máy dài (oneshot) phức tạp, khó tin như cảnh đoàn thợ săn bị bộ lạc da đỏ đánh úp hay nam chính Hugh Class tuyệt vọng chống trả con gấu xám.

The Revenant: Tác phẩm sinh tồn chân thực đến từng cen-ti-mét trên FPT Play - Ảnh 3.

Qua lăng kính của ông, vùng biên giới phía Bắc nước Mỹ đầu thế kỉ 19 hiện lên hết sức kỳ vĩ với những vách núi sừng sững, con sông băng trắng xóa cùng vùng thảo nguyên rộng mênh mông… Dù đẹp đẽ đến choáng ngợp, cái lạnh thấu xương và bầy thú hoang hung dữ nơi đây có thể dễ dàng nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.

Bức tranh thiên nhiên hoang dã đó không chỉ giúp hành trình sinh tồn của Glass vừa khốc liệt, vừa thấm đẫm chất thơ mà còn giúp Alejandro G. Iñárritu lẫn Lubezki bỏ túi hai tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục Đạo Diễn, Quay Phim Xuất Sắc Nhất.

Màn trình diễn bất chấp thân thể của Leonardo DiCaprio

Trước khi tham gia dự án Revenant, Leonardo DiCaprio nổi tiếng là ngôi sao kém duyên với Oscar. Từng nhận đề cử Nam Chính Xuất Sắc Nhất cho màn hóa thân trong The Aviator (2014), Blood Diamond (2006), The Wolf of Wall Street (2013), ấy vậy, nam tài tử cứ lỡ mất tượng vàng hết lần này tới lần khác.

The Revenant: Tác phẩm sinh tồn chân thực đến từng cen-ti-mét trên FPT Play - Ảnh 4.

Thế nên, quyết "ăn thua đủ" cùng Viện Hàn Lâm, anh đã dồn hết tâm huyết vào vai diễn tay hoa tiêu Hugh Glass. Từ bỏ diện mạo điển trai, bóng bẩy, Leonardo khiến người xem sửng sốt trước vẻ ngoài mới xuề xòa, tóc râu tua tủa. Tuy thời gian ghi hình chỉ kéo dài 1 tới 2 tiếng mỗi ngày, nam tài tử phải dành ra hơn 4 giờ đồng hồ ngồi yên bất động nhằm phục vụ công tác hóa trang.

Bên cạnh đấy, bất chấp tiết trời âm 25 độ, anh không ngần ngại ngủ trong xác ngựa hay lao mình xuống dòng nước đóng băng. Thậm chí, vì thấy miếng thạch đạo cụ mà ê-kíp sử dụng trông quá "giả trân", Leonardo liền đề nghị đạo diễn cho mình ăn gan bò sống dù bản thân nam tài tử là người ăn chay.

The Revenant: Tác phẩm sinh tồn chân thực đến từng cen-ti-mét trên FPT Play - Ảnh 5.

Đáng chú ý, xuyên suốt 70% phút phim, nhân vật do anh đảm nhận chỉ toàn rên rỉ, gầm gừ bởi loạt cơn đau cắt da cắt thịt. Thế nhưng, Hugh Class vẫn cho thấy được bản năng sinh tồn, ý chí trả thù mạnh mẽ của mình bằng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt. Qua đôi mắt xanh, khán giả sẽ cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc ở gã hoa tiêu: từ điềm tĩnh, sợ hãi đến vụn vỡ tuyệt vọng hay sục sôi căm hờn.

Và với vai diễn thuộc hàng khốc liệt, bi tráng bậc nhất lịch sử điện ảnh, nam tài tử đã đường hoàng bước lên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 88 (2016), mang về cho bản thân tượng vàng danh giá đầu tiên sau 3 thập niên nỗ lực diễn xuất không ngừng nghỉ.

Đăng ký ngay gói VIP của FPT Play để thưởng thức trọn vẹn kiệt tác The Revenant (tựa Việt hóa: Người Về Từ Cõi Chết) tại chuyên mục HBO Go với phụ đề đầy đủ.

Tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.vn/ung-dung/download để không bỏ lỡ nhiều bộ phim hấp dẫn liên tục được cập nhật. Thông tin chi tiết xin liên hệ số hotline 19006600.

https://kenh14.vn/the-revenant-tac-pham-sinh-ton-chan-thuc-den-tung-cen-ti-met-tren-fpt-play-20220313201801051.chn