The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 05:12 15/03/2018

"The Night Is Short, Walk on Girl" là một tác phẩm anime độc đáo, kỳ lạ, đầy màu sắc và cảm xúc. Nó rất "quái đản" và khiến khán giả cứ mãi "xoay vòng" trong những giấc mơ thú vị.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 1.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Morimi Tomihiko, ngay từ khi phát hành vào tháng 4 năm 2017, The Night Is Short, Walk on Girl (Dạo Bước Phố Đêm) đã đem đến một cái nhìn mới lạ, đầy tính sáng tạo mang đậm phong cách đặc trưng của đạo diễn Masaaki Yuasa. Phim sở hữu một cốt truyện đặc biệt, xoay quanh hành trình đầy mộng tưởng của cô nữ sinh tóc đen không tên luôn bị theo dõi bởi chàng senpai khóa trên để bước vào thế giới kỳ ảo, lạ lùng giàu sức sống và mộng tưởng của đêm tối.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 2.

Một cô gái đi tìm cuốn sách yêu thích thời thơ ấu, một chàng trai bí mật theo cô khắp mọi nơi và chờ đợi gặp gỡ cô như là sự tình cờ. Câu chuyện giống như nhịp sống thường ngày, đơn giản chỉ là một chuyến đi khắp Kyoto trong cuộc vui đầy men say của rượu, được lấp đầy bởi niềm vui từ các lễ hội, khu chợ sách và sự kịch tính thực sự chỉ xuất hiện khi chàng trai và cô gái gặp một nhân vật bí ẩn, thu hút họ vào những vụ án ly kỳ.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 3.

Cuộc phiêu lưu đó đã khắc họa nên một Nhật Bản về đêm đậm chất truyền thống với những bộ kimono đa sắc nhiều họa tiết, những sinh vật huyền thoại như Tengu, vị thần của sách cũ hay bộ trang phục cá chép hài hòa trong nhịp sống hối hả, rộn ràng bởi những hình ảnh hiện đại của lấp lánh ánh đèn, bảng hiệu quảng cáo và quán bar ồn ào trong chất nhạc quyến rũ tách biệt con người khỏi thực tại.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 4.

Phố phường về đêm là cuộc sống của người trẻ trong một cuộc vui thâu đêm đúng nghĩa, huyễn hoặc với những nhân vật có gương mặt nhợt nhạt trên phông nền rực rỡ sắc màu như một sự tương phản khác lạ khiến con người cứ mãi đắm chìm trong mơ tưởng, quên đi thời gian và cuộc sống hiện tại, xa rời thực tế để giải phóng bản thân và tìm đến những đam mê khao khát sâu thẳm nhất trong bản ngã của chính mình.

Câu chuyện được kể chỉ là một chuyện tình hài hước, mộc mạc với nét vẽ tối giản. Kỹ thuật đồ họa với phần art rất độc đáo và đặc biệt cùng một phong cách xây dựng bối cảnh đa tầng, đa nghĩa khiến người xem cảm thấy "hoa mắt" khi dõi theo hành trình của cô gái tóc đen vô tư và chàng senpai si tình. Bộ phim như một bức tranh quá sặc sỡ khiến người xem phải động não, suy nghĩ về khung cảnh đầy mơ mộng, đan xen giữa thực và ảo.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 6.

Ở ranh giới mong manh giữa giấc mơ và hiện thực đó, bộ phim đã bỏ quên đi dòng chảy của thời gian để hai nhân vật chính cứ vui vẻ, vô tư lang thang với những hành trình thú vị. Người xem được thư giãn trong bữa tiệc của đêm dài và hoài niệm về những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ, nơi những kẻ trưởng thành đã có một tuổi trẻ hồn nhiên không lo toan, muộn phiền mà cứ ngốc nghếch hết mình vui chơi.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 7.

The Night Is Short, Walk on Girl từng gặp ít nhiều phản ứng trái chiều khi bất ngờ giành chiến thắng tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2017 do viện Hàn Lâm Nhật Bản bầu chọn trước những đối thủ nặng ký như Mary và Đóa Hoa Phù Thủy, Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh. Thế nhưng với mức chi phí đầu tư khiêm tốn, không quá ồn ào hay quảng bá rầm rộ, bộ phim vẫn gây ấn tượng với sự sáng tạo bay bổng theo cách rất riêng như một làn gió mới mang đậm hơi thở của nghệ thuật đương đại.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 8.

Có thể cốt truyện của phim được đánh giá là không có chiều sâu trong khi nội dung chỉ là một câu chuyện tình đơn giản có sự lãng mạn và hài hước vừa đủ, thế nhưng nếu bạn hiểu và chấp nhận ý nghĩa của giấc mơ, bạn sẽ thấy sự hấp dẫn đầy ẩn ý mà tác phẩm này mang lại. Giống như một ly rượu cocktail vậy, khi đã thưởng thức hương vị khác lạ của nó, bạn sẽ bị "say" và lưu luyến dư vị mới mẻ đó.

The Night Is Short, Walk on Girl – Một giấc mơ điên cuồng của tuổi trẻ - Ảnh 9.

Bộ phim khắc họa nên một giấc mơ và trong giấc mơ không gì là không thể. Điên rồ cũng được, ấu trĩ cũng được. Vì khi mơ, con người có thể thoát khỏi thực tại tàn nhẫn, nhàm chán này để đến với thế giới của riêng mình. Vì đêm ngắn lắm, tiến lên nào cô gái! Hãy "mơ" khi vẫn còn biết mơ mộng.