Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 18:58 08/09/2013

Một vị tu sĩ đã sống ẩn dật trên một cột núi cao 40m trong suốt 20 năm qua để tránh xa bụi trần và để Chúa trời lắng nghe những lời cầu nguyện của mình rõ ràng hơn.

Theo truyền thống của Thánh Cột ở Gruzia, các tín đồ sẽ dành nhiều thời gian để ngồi trên những chiếc cột cao nhằm tránh xa khỏi trần thế và để Chúa trời lắng nghe những lời cầu nguyện rõ ràng hơn.  

Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm 1

Và, mới đây, câu chuyện của tu sĩ Maxime Qavtaradze đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi lựa chọn cuộc sống ẩn dật trên một cột đá lớn cao gần 40m tại Georgia, Mỹ suốt 20 năm qua.

Sau khi phát hiện và nhiều lần cố gắng thuyết phục tu sĩ Maxime Qavtaradze kể lại câu chuyện của mình, nhiếp ảnh gia người New Zealand Amos Chapple đã may mắn được chụp ảnh người đàn ông này và chiếc cột đá chót vót của ông.

Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm 2

Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm 3

Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm 4

Theo lời kể của vị tu sĩ này, cứ 2 lần 1 tuần, ông Maxime Qavtaradze lại mất 20 phút để trèo xuống chiếc thang dài 40m để cầu nguyện trong 1 căn nhà nhỏ dưới chân tháp đá. Ngoài ra, các tín đồ cũng sử dụng ròng rọc để mang lương thực lên cho ông.

Ông Maxime Qavtaradze đã gắn bó với chiếc cột đá này từ năm 1993. Ông cho biết "Nơi này rất yên tĩnh và tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của Chúa Trời."

Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm 5

Tu sĩ ẩn dật trên cột núi cao 40m suốt 20 năm 6

Ngoài ra, vị tu sĩ già cũng chia sẻ “Trong hai năm đầu, cột đá này chưa có gì cả, nên tôi phải ngủ trong một chiếc tủ lạnh cũ để tránh mưa gió. Sau đó, các tín đồ Công giáo đã sửa chữa một nhà thờ mục nát và xây một túp lều làm nơi che mưa che nắng cho tôi. Khi còn trẻ tôi đã uống rượu, buôn bán ma túy và làm nhiều việc tồi tệ. Khi bị bắt vào tù, tôi biết đã đến lúc mình phải thay đổi. Tôi từng uống rượu với bạn bè ở ngọn đồi quanh đây và nhìn lên cột đá này, nơi trời đất giao nhau. Tôi có biết những vị tu sĩ từng sống ở đây và tôi rất kính trọng họ.”