Truy lùng kẻ khoét mắt trẻ em ở Trung Quốc

Trang Đỗ (Theo People), Theo Trí Thức Trẻ 13:43 30/08/2013

Cảnh sát Sơn Tây, Trung Quốc đang ráo riết truy lùng thủ phạm vụ án móc mắt trẻ em gây chấn động dư luận.

Cảnh sát Sơn Tây đang gấp rút tiến hành truy lùng thủ phạm trong vụ án bắt cóc, móc mắt cậu bé 6 tuổi. Để nhanh chóng thu thập được thông tin, cảnh sát địa phương cũng đã treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (hơn 16.000USD) cho những ai tìm được manh mối giúp họ bắt được người phụ nữ trên. 

Một số manh mối về người phụ nữ đã bắt cóc Guo cũng đang dần hé lộ. Tờ Beijing News dẫn lời cậu bé chơi cùng Guo rằng khi 2 em đang chơi ngoài sân thì "một người phụ nữ tóc vàng" đã đưa cậu bé đi. Người này nói giọng nước ngoài. Ngoài ra, chính Guo cũng cho biết khi em đang chơi bên ngoài thì có một người phụ nữ tới hỏi xem có ai trong nhà chơi mạt chượt không rồi bất ngờ kéo em ra cánh đồng.

Truy lùng kẻ khoét mắt trẻ em ở Trung Quốc 1
Cậu bé Guo Bin cùng mẹ tại bệnh viện.

Bà Wang Wenli, mẹ của Guo, nói "Chúng tôi không có xích mích gì với ai cả". Cả bà Wang cùng chồng đều không thể nghĩ ra lý do gì khiến con trai mình bị tấn công.

Trước đó, Guo Bin đã ra khỏi nhà một mình và sau mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa quay về, bởi vậy cả nhà đã nhanh chóng hoảng hốt đi tìm. Bà Wang và chồng sau đó tìm thấy con trai đang nằm ở một cánh đồng, mặt bê bết máu. Họ tức tốc đưa Guo đến một bệnh viện địa phương. Cậu bé sau đó được chuyển lên bệnh viện mắt ở thủ phủ Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây. Các bác sĩ cho biết hiện cậu bé đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng em sẽ bị mù suốt phần đời còn lại. 

Một trong những người thân của Guo Bin cho hay "Thằng bé vẫn còn rất yếu và vô cùng hoảng hốt, sợ hãi. Ở bên cạnh mẹ mà cháu cứ khóc suốt không ngừng. Hiện tại, Guo Bin vẫn chưa biết mình sẽ bị mù vĩnh viễn. Mọi người trong nhà chỉ dám nói rằng đôi mắt của cháu đang bị thương chút thôi. Sau một thời gian điều trị, mắt của con sẽ bình thường trở lại. Chúng tôi buộc phải nói dối vì sợ rằng sự thật kinh hãi kia sẽ khiến thằng bé tổn thương hơn."

Sau khi được báo cáo về vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy đôi mắt của Guo gần chỗ cậu bé được phát hiện. Ban đầu, truyền thông đưa tin giác mạc của cậu bé đã bị gỡ ra khỏi mắt, dẫn đến nghi ngờ rằng Guo bị một kẻ buôn bán nội tạng người tấn công. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó bác bỏ thông tin này và loại trừ khả năng trên. Họ chưa đưa được lời giải thích nào khác trong khi động cơ của vụ tấn công vẫn đang được điều tra.

Vụ khoét mắt chấn động này đang là chủ đề gây "bão" trên khắp các trang mạng ở Trung Quốc. Rất nhiều người đã lên án hành động tàn bạo của kẻ tấn công. "Tàn bạo đến mức không thể tin được. Hy vọng mọi người chú ý hơn đến con cái để những chuyện như thế này không lặp lại", một người bình luận.

Dì của Guo cho hay cậu bé sẽ được phẫu thuật một lần nữa trong khoảng hai tháng tới nhưng thời gian cụ thể chưa được xác định. Các bác sĩ dự kiến sẽ lắp mắt nhân tạo cho Guo.