Gần đây, các cư dân mạng đang phát sốt với hình ảnh những chú lười ở Costa Rica đang ôm chặt lấy những con thú bông không rời. Vẻ mặt ngây thơ cùng với biểu cảm đáng yêu của những con vật nhỏ bé đã khiến cho trái tim của biết bao người phải tan chảy.
Chú lười Ashlee bên "người mẹ" thú bông của mình.
Được biết, vào ngày 8/3 vừa qua, một cặp đôi du khách đang dạo chơi trên bờ biển ở Costa Rica, đột nhiên trông thấy một chú lười bị rơi từ trên cây xuống. Họ tìm mãi không thấy mẹ của chú lười tội nghiệp đâu, nên đành đưa chú tới "trại trẻ mồ côi" dành cho lười. Tại đây, chú lười được đặt cho một cái tên rất kêu là Ashlee và nhận được vô vàn yêu thương từ con người.
Giống như bao chú lười chưa cai sữa khác, Ashlee cũng có thói quen ôm mẹ rất chặt để tránh bị rơi. Tuy nhiên, khi bất đắc dĩ phải rời xa vòng tay của mẹ, chú lười tỏ ra vô cùng sợ hãi, không biết phải bấu víu vào đâu. Chính vì vậy, các nhân viên ở "trại trẻ mồ côi" đã nghĩ ra cách đem cho Ashlee một con thú bông để giúp chú thoát khỏi nỗi cô đơn, lo lắng. Những con thú bông với lớp lông mượt mà sẽ giúp cho những chú lười có cảm giác như đang được ôm mẹ của mình.
Những bức ảnh về chú lười Ashlee và các bạn của mình ôm thú bông được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã nhận được vô số lượt "like" cùng hàng ngàn lượt bình luận của các cư dân mạng. Nhiều người nhận xét: "Chỉ biết rằng loài lười vô cùng chậm chạp, không ngờ chúng lại dễ thương tới mức này!", "Ôi, đáng yêu quá đi mất!", "Hãy cho tôi một em, tôi sẽ ôm em ý cả ngày, khỏi cần thú bông luôn!"...
Những chú lười chưa cai sữa thường có thói quen ôm mẹ rất chặt để tránh bị rơi.
Những con thú bông với lớp lông mượt mà sẽ giúp cho những chú lười có cảm giác như đang được ôm mẹ của mình.
"Chỉ biết rằng loài lười vô cùng chậm chạp, không ngờ chúng lại dễ thương tới mức này!"
Những chú lười được sống trong sự yêu thương, bao bọc của con người.
"Hãy cho tôi một em, tôi sẽ ôm em ý cả ngày, khỏi cần thú bông luôn!"
Vẻ mặt ngây thơ cùng với biểu cảm đáng yêu của những con vật nhỏ bé đã khiến cho trái tim của biết bao người phải tan chảy.