Vào năm 1979, anh Robert Fowler (khi ấy mới 17 tuổi) đã đánh mất chiếc nhẫn vàng khi lướt sóng ngoài khơi biển Bolinas, bang California, Mỹ. Lúc đó, anh không hề nghĩ rằng sẽ tìm lại được chiếc nhẫn vàng quý giá.
Vậy nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi đầu tháng 1/2015, 1 thợ săn kho báu có tên Larry Feurzeig (52 tuổi) đã liên lạc với anh Robert Fowler để trả lại chiếc nhẫn mà anh nhặt được tại vùng biển Bolinas.
Anh Larry Feurzeig và Robert Fowler, đều đến từ San Francisco đã có cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui.
Anh Larry Feurzeig cho biết 2 tuần trước, khi đang đi dạo trên bờ biển Bolinas thì anh đột nhiên nghe được tiếng “ping” phát ra từ máy dò kim loại mà anh mang theo. Sau khi xác định được vị trí của vật bằng kim loại, anh Larry Feurzeig đã dùng dụng cụ chuyên dụng để đào sâu xuống lớp sỏi và phát hiện ra chiếc nhẫn vàng.
Chữ cái viết hoa tên trường Mount Tamapais School.
Vì chiếc nhẫn có khắc các chữ cái đầu trong tên của Robert Fowler và tên trường phổ thông Mount Tamapais School nên anh Larry Feurzeig đã có những manh mối quan trọng để tìm ra chủ nhân của chiếc nhẫn.
Với tâm huyết của mình, sau khi điều tra hồ sơ cựu học sinh của trường phổ thông Mount Tamapais, cuối cùng anh Larry Feurzeig cũng đã xác định được địa chỉ email của anh Robert Fowler.
Từ đó, anh Larry Feurzeig đã hẹn gặp gỡ và trả lại chiếc nhẫn vàng cho chủ nhân thực sự của nó.
(Nguồn: NYDailynews)