Tiết học về cảm xúc mất mát người thân gây tranh cãi lớn

Bella, Theo Trí Thức Trẻ 10:06 20/09/2015

Những học sinh của một lớp tiểu học tại Scotland đã về nhà trong nước mắt sau một tiết học các em được yêu cầu phải vẽ về một người thân đã mất của mình.

Nhiều học sinh đã phải trải qua một tiết học về cảm xúc tiêu cực và xem video về những đứa trẻ khác nói về cái chết của những người trong gia đình. Một nửa lớp với những trẻ em ở độ tuổi 9-10 tại trường tiểu học Camdean ở Rosyth, Fife, đã không cầm được nước mắt khi được yêu cầu vẽ một bức tranh về một người thân đã mất của mình. Tiết học kì lạ đã gây tranh cãi lớn trên các diễn đàn giáo dục về việc để trẻ em phải đối mặt với cảm xúc tiêu cực quá sớm.

Anh 1-c2287
Anh Adrian Marshall 43 tuổi (trái), bố của Ryan, 10 tuổi, nói: “Con trai tôi trở về và nói rằng rất nhiều bạn đã khóc trên lớp”.

Anh 2-c2287
Một nửa lớp với những trẻ em ở độ tuổi 9-10 tại trường tiểu học Camdean ở Rosyth, Fife, đã không cầm được nước mắt.

Một số phụ huynh giờ đây đã viết thư lên Hội đồng Fife lên tiếng về sự quan ngại của họ về tiết học này. Họ nói rằng các con của mình đã phải xem một đoạn video khá nhạy cảm nhiều đứa trẻ đã khóc nấc trong lớp học.

 “Những đứa trẻ được yêu cầu vẽ về một người thân đã khuất. Khi tôi phàn nàn và gặp giáo viên, tôi được trả lời rằng đó là một phần của Chương trình giảng dạy xuất sắc. Tôi nghĩ dạy cho trẻ biết về sự mất mát là một điều quan trọng, nhưng đây không phải là cách truyền tải đúng đắn. Nó rất có khả năng sẽ gợi nhớ và phát triển những ký ức đau buồn nhất cho một vài đứa trẻ. Điều làm tôi thấy có vấn đề đó là không có một lá thư nào được gửi đến chúng tôi để hỏi liệu chúng tôi có cho phép tiết học này được diễn ra hay không hay hỏi liệu chúng tôi có muốn tham gia cùng bọn trẻ để an ủi chúng hay không. Không có một thời điểm phù hợp nào để dạy bọn trẻ về vấn đề này nhưng tôi nghĩ chúng có thể trải qua việc này với sự giúp đỡ của cha mẹ”, Anh  Adrian Marshall 43 tuổi, bố của Ryan, 10 tuổi, đến từ Dunfermline nói.

Cậu bé Ryan khi được yêu cầu vẽ người thân đã mất đã không vẽ bất cứ ai cả. Cậu bé chỉ viết về người bạn thân của gia đình vừa qua đời ở tuổi 45. Những đứa trẻ đã bị ảnh hưởng khá nhiều vì tiết học này và phải mất một thời gian mới vượt qua được cảm giác đau đớn.


Anh 3-c2287
 Adrian nói thêm:“Ryan đã bình thường trở lại, nó thường tự giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và ít khi để chúng ảnh hưởng đến mình nhưng sau cùng nó cũng  đã mất 1 thời gian nói đến vấn đề này.

Anh 4-c2287
Ryan không vẽ nhưng có viết về bác Dean, một người bạn thân của gia đình mới mất ở tuổi 45.

Ban giám hiệu nhà trường đã thừa nhận rằng họ nên thông báo trước cho học sinh cũng như phụ huynh khi tổ chức tiết học có yếu tố nhạy cảm về mặt cảm xúc của các em. Tuy nhiên theo họ, đó cũng là cách mà con trẻ được rèn luyện về mặt cảm xúc bên cạnh những môn học truyền thống như đọc, viết và tính toán. Cảm xúc đau buồn là một loại cảm xúc nguyên thủy của con người, các em nên được trải nghiệm để tự tìm cách vượt qua trong những trường hợp đáng tiếc nhất.