Thánh nhọ của năm: Tiêu xài xả láng vì tưởng trúng số, ngờ đâu chỉ là nhìn lầm

Di, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 11/03/2016

Thế mới nói, chỉ khi nào cầm được tiền trên tay thì mới yên tâm được.

Truyền thông Pháp đưa tin, một phụ nữ 46 tuổi người nước này đã có nhầm lẫn "chết người" khi tưởng mình vừa trúng số độc đắc. Đinh ninh rằng sắp được cầm một số tiền lớn nên chỉ trong vòng 3 tuần, bà đã mạnh tay tiêu xài, từ quần áo, nước hoa cho đến trang sức để ăn mừng vận may của mình.

Thánh nhọ của năm: Tiêu xài xả láng vì tưởng trúng số, ngờ đâu chỉ là nhìn lầm - Ảnh 1.

Tưởng trúng số, người phụ nữ mua sắm xả láng...

Số tiền chi ra để mua sắm nhanh chóng vượt qua con số 4.000 Euro (khoảng 100 triệu VNĐ) nhưng vẫn không thấy tăm hơi của tấm séc, bên công ty xổ số cũng lặng thinh. Lúc này, gia đình người phụ nữ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chỉ đến khi người chồng sờ đến tấm séc mới kinh hãi phát hiện ra là một con số trên tấm vé đã bị nhìn nhầm. Ông ngay lập tức thông báo cho vợ mình.

Nhưng tai hại hơn cả là sau khi biết tin, người phụ nữ lại chọn cách bịa ra cả một câu chuyện về chiếc túi bị đánh cắp kèm tấm vé số để trốn tránh việc trả tiền. Thậm chí, bà còn đốt cả túi của mình để phi tang bằng chứng. Tuy nhiên, người phụ nữ đã quên mất là camera ở các cửa tiệm đã ghi lại được cảnh bà đang ghi séc trả tiền.

Thánh nhọ của năm: Tiêu xài xả láng vì tưởng trúng số, ngờ đâu chỉ là nhìn lầm - Ảnh 2.

 ... để rồi nhận ra, tất cả chỉ là nhầm lẫn

Sau nhiều lần chối tội thì người phụ nữ đã phải ra tòa và nhận bản án của mình. Tòa án Besancon đã quyết định để người phụ nữ nhận 4 tháng tù treo và phải làm việc để hoàn trả khoản nợ của mình. Một số cửa hàng cũng thông cảm với tình cảnh trớ trêu này và đề nghị để bà chi trả trong nhiều lần. Tuy nhiên họ đã rất tức giận bởi cho đến giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào và chỉ đến khi vấp phải nhiều lời chỉ trích, người phụ nữ mới lên tiếng, hứa sẽ bắt đầu chi trả.