Tên cướp bị cảnh sát ép ăn 40 quả chuối để thải ra dây chuyền vàng

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 12/01/2016

Một tên cướp đã bị cảnh sát ép ăn 40 quả chuối sau khi y nuốt chửng 1 sợi dây chuyền vàng trong lúc đang lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Gopi Ghaware (25 tuổi) đã chối bỏ mọi cáo buộc về tội ăn cắp sợi dây chuyền vàng của 1 người phụ nữ trong chợ cá ở Mumbai vào ngày thứ Tư tuần trước (6/1). Tuy nhiên, sau khi đưa Ghaware tới 2 bệnh viện để chụp X-quang, cảnh sát Mumbai đã phát hiện sợi dây chuyền nằm trong dạ dày của hắn.

Tên cướp bị cảnh sát ép ăn 40 quả chuối để thải ra dây chuyền vàng - Ảnh 1.

 Ảnh minh họa.

Ban đầu, cảnh sát đã sử dụng biện pháp thụt tháo để lấy sợi dây chuyền, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành. Bởi vậy, các bác sĩ cho rằng nên thực hiện mổ để lấy sợi dây chuyền ra. Thế nhưng, cuối cùng, các bác sĩ lại quyết định ép tên cướp ăn chuối để thải chiếc vòng ra ngoài.

“Anh ta đã bị ép ăn 40 quả chuối trong ngày hôm đó. Và rồi, chiếc vòng cũng được tìm thấy. Chúng tôi đã bắt anh ta tự tìm chiếc vòng trong đống phân của mình và rửa sạch sẽ nó”, ông Shankar Dhanavade, 1 điều tra viên cấp cao tại Mumbai cho biết.

Được biết, sau khi nhận được sợi dây chuyền từ tay cảnh sát, chủ nhân của nó đã đổi nó lấy 1 sợi dây khác tại cửa hàng trang sức trong thành phố.

Hiện, Ghaware đang bị giam giữ và sẽ phải hầu tòa vào ngày thứ Sáu này (15/1).

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Mumbai sử dụng phương pháp này để lấy lại những món đồ trong bụng kẻ cắp. Vào tháng Bảy vừa qua, 1 tên trộm cũng đã bị ép ăn 24 quả chuối và vài cốc sữa pha lẫn thuốc nhuận tràng để thải ra 1 chiếc vòng cổ mà y mới ăn trộm.

(Nguồn: NYPost)