Tâm sự của người đàn ông mắc kẹt trong thùng rác
Sau khi được giải cứu khỏi thùng rác, người đàn ông đáng thương đã tâm sự với cảnh sát về nguyên nhân khiến ông bị mắc kẹt.
Sau khi những bức ảnh về người đàn ông bị mắc kẹt trong thùng rác truyền đi nhanh chóng trên mạng Internet, giờ đây, người đàn ông bị nạn được gắn liền với biệt danh mới khá thương tâm, đó là "Người đàn ông trong thùng rác".

William Middleton, 53 tuổi, đã được đội lính cứu hỏa giải thoát vào Chủ Nhật vừa qua. Tuy nhiên, 15 phút trước đó, người đi đường tại thành phố Aberdeen chỉ tụ tập để cười nhạo và chụp hình ông.
Chỉ trong vòng 24 tiếng, những bức hình sau đó được truyền đi với tốc độ chóng mặt, khoảng hàng nghìn người đã nhìn thấy cảnh tượng đáng thương của ông.


Ngày hôm qua, sau khi được giải cứu, ông Middleton cho biết chiếc mũ của ông đã bị rơi vào thùng khi ông đi vứt rác. Trong khi cố gắng lấy chiếc mũ ra thì chính ông lại mắc kẹt vào đó luôn.
Ông cho biết “Tôi đã rất sợ hãi khi không thể rút đầu mình ra được. Tôi đã bị kẹt trong đó khoảng 20 phút. Thật khủng khiếp. Và giờ đây mọi người gọi tôi với biệt danh mới là ‘Người đàn ông thùng rác’.”

Trước đó, 1 người trong quán bar Castle chứng kiến vụ việc và cho biết “Người đàn ông ấy lục tìm 1 điếu thuốc ai đó vứt vào thùng rác nhưng không may đầu ông lại bị mắc kẹt luôn trong đó. Ông hét lên cầu cứu nhưng mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn và cười, thậm chí họ còn chụp hình 1 cách thích thú.”

Nhiều độc giả đã sau khi đọc tin về vụ việc này đã lên tiếng cho biết đây là “thằng ngốc” có tiếng trong khu vực và tỏ ra “bán tín bán nghi” về những lời người đàn ông trần tình.
Tuy nhiên, lại cũng có ý kiến cho rằng dù người đàn ông đó có ngốc và ông ấy đang tìm kiếm thứ gì đi chăng nữa, nhưng khi ông ấy bị nạn thì mọi người cũng cần quan tâm, giúp đỡ. Chứ không phải chỉ biết đứng nhìn, nhạo báng và chụp hình như vậy.