Phát hiện con trai là "đầu gấu", bố bắt con so găng với võ sĩ chuyên nghiệp

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:28 09/07/2015

Sau khi phát hiện ra con trai mình là một kẻ chuyên đi ức hiếp bạn bè, một ông bố người Mỹ đã đưa con lên võ đài đấm bốc để "trải nghiệm" cảm giác bị người khác bắt nạt.

Bạn sẽ làm thế nào khi phát hiện con, em mình là "đầu sỏ" của những trò bắt nạt học đường? Một ông bố "lắm chiêu" đã có giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này, đó là cho đứa con trai thích làm "đầu gấu" một lần được trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt.

Hình phạt tàn khốc của ông bố dành cho đứa con trai "đầu gấu".

Sau khi khám phá ra chân tướng bất hảo của ông con yêu quý của mình là một "tiểu giang hồ" chốn học đường, "chuyên ngành" bắt nạt bạn cùng lớp, ông bố này đã nghĩ ra một hình phạt thích đáng dành cho cậu con trai thích thể hiện. Cậu bé đã được bố tạo điều kiện được một lần "thử" vào vị trí người bị bắt nạt, bằng cách cho lên sàn đấu với một vận động viên đấm bốc chuyên nghiệp.

Tuy người võ sĩ chuyên nghiệp đã rất nương tay nhưng "nạn nhân" vẫn không tránh khỏi tình trạng bị dần cho "lên bờ xuống ruộng". Suốt những vòng đấu, cậu trai này luôn bị dồn vào thế thủ, bên ngoài thì bố vẫn la ó hò hét, giống hệt tình thế của các bạn bè trong khối bị cậu ta bắt nạt.

Cậu học sinh không có cách nào phản kháng được vận động viên chuyên nghiệp.

Sau vài phút, do thấy cậu học sinh ngỗ ngược có vẻ không chịu nổi "nhiệt", người võ sĩ đã ra rời sân, thay vào đó là một tay đấm khác trẻ hơn, cỡ bằng tuổi "tiểu đại ca". Đáng tiếc thay, tình thế cũng không khá hơn là mấy. Đến cuối clip, chàng trai của chúng ta kết thúc trải nghiệm kinh hoàng với một mồm đầy máu cùng sự mệt mỏi đến cùng cực.

Cậu học sinh đầu gấu (áo trắng) bị vận động viên đấm bốc chuyên nghiệp đánh cho không ngóc mặt lên được.

Đây có lẽ sẽ là bài học nhớ đời dành cho anh chàng này nói riêng, và cả những cậu nhóc muốn làm "đại ca" chốn học đường, rằng "cao nhân tất có cao nhân trị".