Nữ tiếp viên QZ8501 viết thông điệp yêu thương ở độ cao máy bay rơi

, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 01/01/2015

Khairunnisa Haidar Fauzi viết: “Em yêu anh, từ độ cao 38.000 ft” trên một mảnh giấy ăn và dán ở ô cửa sổ cabin chiếc máy bay cô đang làm việc.

Cách đây 2 tuần, nữ tiếp viên hàng không của Air Asia, Khairunnisa Haidar Fauzi từng đăng một bức ảnh trên tài khoản Instagram của mình. Đó là bức ảnh cô chụp lại thông điệp yêu thương gửi tới người bạn trai trong khi cô đang làm việc trên một chuyến bay.

Nữ tiếp viên QZ8501 viết thông điệp yêu thương ở độ cao máy bay rơi 1
Bức ảnh đăng trên tài khoản Instagram của Khairunnisa Haidar Fauzi.

Fauzi viết: “Em yêu anh, từ độ cao 38.000 ft”. Đây cũng là một sự tình cờ ngẫu nhiên, khi chiếc máy bay QZ8501 cũng được xác định rơi ở độ cao này. Mảnh giấy ăn được dán trên ô cửa sổ cabin, từ đó có thể nhìn thấy bầu trời xanh, mây trắng và cả cánh máy bay. Bức ảnh khiến nhiều người cảm thấy toát lên một tình yêu đẹp của một nữ tiếp viên hàng không với bầu trời, với người yêu dấu.

Được biết, thông điệp này là của Fauzi gửi đến Divo, bạn trai 22 tuổi của mình. Hai người đã có những bức ảnh chụp bên nhau thắm thiết, cùng nhau khắc tên trên cát ở bãi biển.

Người ta vẫn chưa xác định được bức ảnh thông điệp này có phải cũng được chụp trên máy bay mang số hiệu QZ8501 bị rơi trên hành trình từ Indonesia đến Singapore vào hôm chủ nhật hay không.

Fauzi là một trong những người đã được tìm thấy thi thể trên biển. Nhân viên cứu hộ cho biết họ vẫn thấy cô trong trang phục tiếp viên hàng không khi xác của cô được vớt lên.

Nữ tiếp viên QZ8501 viết thông điệp yêu thương ở độ cao máy bay rơi 2
Trở thành tiếp viên hàng không là mơ ước lớn của Fauzi.

Những bạn bè của Fauzi cho biết, trở thành một nữ tiếp viên hàng không là mơ ước lớn của cô. Cha của Fauzi nói rằng cô là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Mẹ của cô được gặp con gái lần cuối là cách đây 6 tuần.

Haidar Fauzi, bố của nữ tiếp viên hàng không nói: “Đây là những gì chúng tôi mong đợi, chúng tôi muốn được đón con gái trở về sớm”.

Ông cũng cho biết thêm bản thân mình và vợ cũng luôn cố gắng bình tĩnh, động viên nhau: “Chúng tôi chỉ mượn con gái từ Chúa và giờ đây chúng tôi trả lại cho ngài”, ông nói.

Sau khi thi thể Fauzi được đưa về, gia đình của nữ tiếp viên dự định sẽ mang an táng cô ở quê nhà Palembang.

Khairunnisa Haidar Fauzi là một tiếp viên hàng không đã được hai năm. Tình yêu dành cho bầu trời bao la là vô tận, cô thường có những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội về hành trình những chuyến đi của mình với những thông điệp hết sức đáng yêu.

Nữ tiếp viên QZ8501 viết thông điệp yêu thương ở độ cao máy bay rơi 3

Nữ tiếp viên QZ8501 viết thông điệp yêu thương ở độ cao máy bay rơi 4
Những bông hoa và lời cầu nguyện cho các nạn nhân.

(The Independent)