Người Hồi Giáo không phải IS, đừng tiếp tục quay lưng với sự khổ đau của họ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 09/12/2015

Nếu như thế giới tiếp tục quay lưng với người Hồi Giáo, IS phần nào đã đạt được mục đích. Và thế giới này ra sao nếu IS chiến thắng, có lẽ không cần phải nói nhiều về viễn cảnh đen tối đó.

Ngày 08/12, trong cuộc vận động bầu cử tại thành phố Davenport, bang Iowa, Mỹ, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi hãy cấm tất cả người Hồi Giáo nhập cư vào nước Mỹ theo bất cứ hình thức nào, kể cả du lịch hay tị nạn.

Và đây chính là cái tát giáng mạnh vào cộng đồng người Hồi Giáo, vốn đã luôn khổ sở vì bị kì thị nay lại càng phải hứng chịu đả kích nặng nề.

Donald Trump đòi cấm cửa hoàn toàn người Hồi Giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Vì sao lại nói người Hồi Giáo khổ?

Kể từ sự kiện 11/09 xảy ra cách đây 14 năm bởi Al-queda - Tổ chức khủng bố tự nhận là đại diện cho cả một tôn giáo, người Mỹ bắt đầu quay lưng với cộng đồng người Hồi Giáo trên chính đất nước họ. Có thể coi đây chính là bước ngoặt cuộc đời không chỉ của người theo Hồi giáo tại Mỹ mà còn trên khắp thế giới. Khắp nơi là sự chỉ trích, ghê sợ dành cho họ.

Vụ khủng bố Mỹ 11/09/2001 đã làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Thời gian dần trôi qua, người Mỹ và thế giới lại một lần nữa mở lòng với người Hồi Giáo. Người ta đã hiểu được đôi chút về cộng đồng này, rằng chỉ một bộ phận nhỏ trong số họ là những kẻ khát máu đấu tranh cho cái chủ nghĩa cực đoan phi nhân tính mà chúng tự vẽ ra.

Nhưng niềm vui chẳng được dài. Năm 2015 - năm đẫm máu nhất của các vụ khủng bố mà thủ phạm là tổ chức IS, nổi lên như một thế lực hắc ám vùng Trung Đông, vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới, tẩy não và thu nạp thuộc hạ. Thêm một lần nữa, bóng đen u ám ở đâu bỗng chốc đổ ụp lên đầu những người con Hồi Giáo vô tội trên khắp thế giới.

Và những vụ khủng bố do IS gây ra, số người do chúng giết hại cứ ngày một nhiều lên, hàng trăm rồi hàng nghìn người. Từ đánh bom máy bay Nga, khủng bố kinh đô ánh sáng hoa lệ Paris, xả súng tại thành phố San Bernardino, giết người ở ga tàu điện ngầm London và hàng chục vụ giết hại con tin khác. Đến ngày hôm nay, người Hồi Giáo tiếp tục trở thành tiêu điểm của sự chỉ trích, ghê sợ chỉ vì hậu quả do những kẻ có tư tưởng lệch lạc gây ra.

Không chỉ người dân, chính quyền và truyền thông cũng dành cho người Hồi Giáo những cái nhìn thiếu thiện cảm. Có thể kể đến cậu bé Ahmed Mohamed vì chế tạo đồng hồ trông giống bom mà bị bắt giam, người lớn, thầy cô không ai bỏ dù chỉ một vài phút xem xét lại sự việc, dồn một đứa bé vào cái thế buộc phải rời bỏ đất nước đi tìm chân trời mới.

Cậu bé Ahmed Mohamed bị bắt vì chế tạo đồng hồ giống... bom.

Rồi có thể kể đến hàng triệu người Hồi Giáo Syria đang vất vưởng ngoài biên giới, đang ngày ngày mất đi tính mạng trên biển Địa Trung Hải. Tiêu biểu nhất là cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi, chết ngoài bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ. Cái chết của em đại diện cho sự thống khổ của hàng triệu con người Trung Đông đang mỗi ngày phải hứng chịu từ IS. Họ thà chọn con đường mà họ biết chắc 7 phần là chết, chứ không thể cứ mãi sống trong cảnh cứ lấy bom đạn, chết chóc làm thức quà sáng như hiện nay.

Ngay tại các nước trong khu vực Trung Đông cũng không tránh khỏi đau thương, Thủ đô Beirut, Lebanon hồi đầu tháng 11 đã bị IS đánh bom kép làm chết 41 người, 180 người bị thương, nhưng nào đâu có ai quan tâm. Đây chỉ là một sự kiện vô cùng nhỏ trong chuỗi những thảm kịch mà người dân Trung Đông phải hứng chịu từ IS và cả chính phủ nước mình, những kẻ tự xưng là người Hồi Giáo nhẫn tâm đi giết chết người Hồi Giáo. Theo nhiều thống kê, IS đã hại chết nhiều người Hồi giáo hơn bất cứ tổ chức phương tây nào.

Người Hồi Giáo gần như bị đẩy vào bước đường cùng.

Beirut bị IS đánh bom kép ngày 12/11 làm chết 43 người và 180 người bị thương.

Tôn giáo sinh ra để hướng nhân loại đến những điều chân - thiện - mỹ. Chẳng một tôn giáo nào khiến người ta giết chóc, thảm sát như những gì IS đã làm. Cái "tử vì đạo" không phải là đánh bom tự sát, mà phải như Adel Termos, người đàn ông Lebanon đã lấy thân mình khống chế kẻ đánh bom ở Beirut, cứu sống hàng trăm con người. Adel đã thực hiện nghĩa vụ vì Chúa của anh, hy sinh tính mạng để bảo vệ lý tưởng của nhân loại, bảo vệ những điều anh yêu thương.

Người đàn ông anh hùng Adel Termos bảo vệ hàng trăm mạng sống khỏi vụ đánh bom kép tại Beirut.

Vẫn còn ánh sáng cuối đường hầm

Khổ là thế nhưng người Hồi Giáo chưa hẳn đã là những kẻ cô độc. Vẫn còn rất nhiều người tốt trên thế giới, còn rất nhiều người luôn đứng lên ủng hộ, bao dung che chở, hiểu rõ sự khác nhau giữa người Hồi Giáo và những tên khủng bố cực đoan.

Đó là người dân Đức, Áo. Khi cả Châu Âu quay lưng với người tị nạn, chính phủ hai nước này sẵn sàng đón nhận những con người khốn khổ đến với đất nước mình. Cơm nóng, bánh ngon, gấu bông xinh xắn và cả giày dép, trang phục là những món quà mà người Đức dành cho đồng loại của mình. Người tị nạn đến với Đức trong sự ấm áp thân thiện. Vô hình trung, cái giá rét mà họ chịu đựng trên những con thuyền cao su băng qua Địa Trung Hải đã không còn nữa.

Nước Đức chào đón người Syria trong sự bao dung ấm áp.

Hay như với sự kiện cậu bé đồng hồ Ahmed Mohamed. Khi câu chuyện của em lên các trang mạng xã hội, hàng trăm nghìn cư dân mạng thế giới đã đứng lên bênh vực cho em, chỉ trích thái độ kỳ thị sắc tộc, tôn giáo của những kẻ tự xưng là người lớn kia. Đến cả Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng lên tiếng khen ngợi, mời em đến Nhà Trắng cùng chiếc đồng hồ gây sóng gió. Các CEO, nhân vật nổi tiếng cùng Tweet những chia sẻ động viên cho cậu trai tài năng đầy triển vọng.

Mới đây nhất, từ sau những phát ngôn sặc mùi kỳ thị u ám của Donald Trump về người Hồi Giáo, bản thân Nhà Trắng đã cho rằng vì phát ngôn ấy, chính Trump đã tự vứt bỏ cơ hội trở thành Tổng thống của mình. Nhà văn J.K Rowling, tác giả của loạt truyện Harry Porter nổi tiếng đã cho rằng Donald Trump còn xấu xa hơn cả chúa tể bóng tối Voldemort. Mà cũng đâu chỉ J.K Rowling, cộng đồng mạng lại một lần nữa sát cánh bên nhau tẩy chay tư tưởng ấu trĩ của gã tỷ phú lắm tiền nhưng lại nghèo lý lẽ.

J.K Rowling cho rằng Voldemort còn không xấu xa bằng Trump.

Cách tốt nhất để ngăn chặn Trump là đối xử với lão như Voldemort #Kẻkhôngthểgọitên

Làm ơn đừng quan tâm tới Trump nữa. Sự chú ý chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hãy đối xử với lão như Voldemort và chắc chắn ông ta sẽ phải biến mất.

Nếu như thế giới tiếp tục quay lưng với người Hồi Giáo, IS phần nào đã đạt được mục đích. Và thế giới này ra sao nếu IS chiến thắng, có lẽ không cần phải nói nhiều về viễn cảnh đen tối đó.

Lý tưởng của con người là sự hòa bình và đoàn kết trên toàn Trái Đất.