Người đàn ông 10 năm sống cô đơn tại nơi lạnh giá nhất Trung Quốc

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 11:41 30/11/2015

Ông Yu Fazhong, 58 tuổi đã sống trong cô độc 10 năm nay tại căn hầm mà ông tự mình xây dựng ở gần làng Beiji, tỉnh Hắc Long Giang. Ngôi làng được mệnh danh "làng băng giá" vì khí hậu khắc nghiệt của nó.

Đó là câu chuyện về Yu Fazhong, một người đàn ông 58 tuổi đã có 10 năm sống cô độc ở nơi được coi là lạnh lẽo khắc nghiệt nhất Trung Quốc, cách làng Beiji, tỉnh Hắc Long Giang khoảng 3km. Tròn 1 thập kỷ qua, Yu Fazhong sống trong chính căn hầm mà ông tự mình xây dựng bao quanh là tuyết giá. 

Vẫn chưa rõ vì sao ông Yu lại chọn nơi đây làm nhà, cách xa cộng đồng, người dân, tự mình vật lộn giữa từng cơn giá rét với trong căn nhà chật chội chỉ vừa đủ nhích người qua lại. 

4-06309
Căn hầm, cũng là nhà của Yu Fazhong cách làng Beiji, tỉnh Hắc Long Giang 3km. Thông thường nhiệt độ tại đây là khoảng -4.3 độ C, đến mùa đông, nhiệt độ có thể tụt xuống mức đáy, chỉ còn -35 độ C. Làng Beiji còn được mệnh danh là "Ngôi làng băng giá" vì khí hậu khắc nghiệt của nó.

1-06309
Cận cảnh căn phòng chật chội đủ những thứ chăn ấm, túi đựng đồ giữ ấm của ông Yu. Mỗi ngày người đàn ông 58 tuổi phải uống rượu để tự giữ nhiệt độ cơ thể, tránh bị lạnh cóng.

2-06309
Cư dân mạng và người dân làng gần đó đều rất thắc mắc làm thế nào mà Yu có thể tự mình vượt qua sự lạnh giá và nỗi cô đơn đáng sợ, chỗ ở chật chội như vậy.

3-06309
"Tôi đã tự mình thích ứng với cái giá rét nơi này sau 10 năm sinh sống tại đây. Nếu trời lạnh quá, tôi sẽ đốt đèn lên để sưởi. Vào ban ngày thì chỉ cần uống rượu là đủ ấm rồi". Yu cũng tiết lộ rằng ông tự mình câu cá để làm thực phẩm.

5-06309
"Làng băng giá" được xây vào khoảng những năm 1960. Tới nay ngôi làng rộng 16km2, có 243 hộ gia đình với dân số xấp xỉ 1000 người.

oldfolk-6-72dfe
Không gian trong nhà chỉ vừa đủ để ông Yu quay ra quay vào. Nấu nướng sinh hoạt tất cả đều trong không gian chật hẹp này.

7-06309
Tuy nhiên, câu chuyện của ông Yu vẫn còn đỡ thảm khốc hơn câu chuyện về một người phụ nữ Hồ Bắc 52 tuổi bị cả gia đình vứt bỏ, buộc phải sống trong hang vì họ quá khó khăn, không thể chăm sóc cho bà.

( Theo shanghaiist)