Mỹ: Cậu bé 11 tuổi chết tức tưởi vì bị xe đâm rồi bỏ mặc giữa đường

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:35 11/03/2016

Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu Maurice có phải ra đi khi còn quá nhỏ như vậy?

Cách đây vài ngày, một vụ đâm xe kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố East St. Louis, thuộc địa phận bang Illinois, Mỹ. Nạn nhân được xác định là cậu bé Maurice Richards (11 tuổi). 

Mỹ: Cậu bé 11 tuổi chết tức tưởi vì bị xe đâm rồi bỏ mặc giữa đường - Ảnh 1.

 Maurice Richards, cậu bé đáng thương ra đi khi tuổi đời còn nhỏ.

Được biết, Maurice đã bị một chiếc ô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm phải. Thế nhưng, thay vì dừng xe để thăm hỏi người bị nạn, người tài xế lại thản nhiên xoay vô-lăng bỏ trốn. Đặc biệt, trong suốt khoảng thời gian cậu bé 11 tuổi nằm sóng xoài trên đường, không hề có ai mảy may cứu giúp ngoài một phụ nữ người Samaritan. Vì được cấp cứu quá muộn, Maurice đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện không lâu. 

Chia sẻ trên báo chí, bà Gertrude Richards, bà nội của Maurice cho biết mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của cháu trai. Không chỉ xót thương cho đứa cháu bé bỏng, bà còn thầm trách tại sao người xung quanh lại vô tình đến vậy. Nếu họ để tâm dù chỉ một chút thôi, chắc phép màu nhiệm đã đến với Maurice. "Bình thường nó thích ăn pizza và chơi đùa cùng các anh chị em lắm nhưng giờ thì không thế nữa rồi", bà nói trong tiếc nuối. 

Ngoài ra, đại diện phía cảnh sát, ông Jason Hicks cho rằng những người nhìn thấy Maurice bị thương mà không cứu giúp cũng cần phải chịu trách nhiệm. Hiện mọi công tác điều tra để bắt giữ tên tài xế vô lương tâm vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Mỹ: Cậu bé 11 tuổi chết tức tưởi vì bị xe đâm rồi bỏ mặc giữa đường - Ảnh 2.

 Nếu tai nạn không xảy ra, chắc giờ Maurice vẫn còn tươi tắn và hoạt bát như thế này.

Nguồn: Metro