Mua được vé tàu, mừng đến mức... "chổng vó lên trời"

Melon, Theo Pháp luật xã hội 10:22 20/01/2014

Có nhiều cách để thể hiện sự vui mừng khác nhau nhưng mừng đến mức nằm lăn lộn, “chổng vó lên trời” giữa nơi công cộng thì quả là hiếm thấy.

Đêm ngày 13/1 vừa qua, mọi người tại ga tàu Quảng Châu (Trung Quốc) vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng một cô gái ngoài 20 tuổi, mặc áo phao màu xanh đậm, cổ quàng khăn bỗng nhiên nằm lăn ra đất, hai chân giãy giụa, đạp thẳng  lên trời với tấm vé tàu trên tay.

Mua được vé tàu, mừng đến mức... "chổng vó lên trời" 1
Cô gái trẻ gây chú ý khi liên tục giãy giụa giữa nền đất.

Mua được vé tàu, mừng đến mức... "chổng vó lên trời" 2
Ngước mặt lên trời cười ha hả.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cảnh sát nhà ga đã lập tức có mặt tại hiện trường. Sau khi tìm hiểu cảnh sát mới biết, cô gái trẻ vì đã phải xếp hàng thông đêm mới mua được vé tàu, nên khi có được chiếc vé quý giá trong tay, cô đã quá đỗi vui mừng mà không kìm nén được cảm xúc nên “chổng vó lên giời” cười ha hả. Ngay sau đó, cô gái hồn nhiên quá đà này được đưa về phòng nghỉ của nhà ga để lấy lại bình tĩnh.

Quả thực, những ngày cận Tết để mua được vé tàu, xe ở một đất nước đông dân như Trung Quốc quả tình không phải là chuyện dễ, hàng loạt người kẻ đứng người ngồi thậm chí thông đêm xếp hàng cũng là bình thường. Bởi vậy, niềm vui to lớn của cô gái khi mua được vé tàu cũng là điều dễ hiểu.

Mua được vé tàu, mừng đến mức... "chổng vó lên trời" 3
Ngay sau khi mua được vé tàu, cô nàng đã "sướng phát điên".

Mua được vé tàu, mừng đến mức... "chổng vó lên trời" 4
Cô gái nằm lăn lộn ra sàn, giãy giụa, "chổng vó lên trời".