“Lâu đài biết đi” gây xôn xao tại Trung Quốc

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/02/2016

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc liên tục bàn tán về tòa "lâu đài biết đi" được xây dựng hoàn toàn bằng đất đá và gỗ của một lão nông tại tỉnh Sơn Đông.

Theo đó, ngôi nhà 7 tầng nói trên được một lão nông 55 tuổi sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tên Hu Guangzhou xây dựng hoàn toàn bằng đất đá và gỗ trong suốt 8 năm. Thậm chí, nhiều người còn ví von ngôi nhà này có kiến trúc giống hệt với tòa lâu đài di động trong anime "Howl's Moving Castle" nổi tiếng của Studio Ghibli.

Được biết, ông Hu đã dành nhiều tâm sức để xây dựng ngôi nhà "độc nhất vô nhị" trên cho mình và các anh em trai cùng sinh sống - mặc dù những người này đều đã chết từ hơn 10 năm trước.

“Lâu đài biết đi” gây xôn xao tại Trung Quốc - Ảnh 1.

"Lâu đài biết đi" phiên bản Trung Quốc.

Cụ thể, ông Hu đã dành tới 5 năm để xây dựng phần móng và tầng trệt, cộng thêm hơn 3 năm nữa để "chồng" thêm 6 tầng lầu. Bên cạnh đó, nguyên vật liệu chính của căn nhà chỉ là đất sét và đá tảng do ông này thu thập được từ những khu vực xung quanh, sau đó vận chuyển tới "công trường" bằng một chiếc xe cút kít nhỏ.

Tuy chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu ông Hu ngừng xây dựng và tháo dỡ ngôi nhà, nhưng trong nhiều năm vẫn không dám cưỡng chế tháo dỡ vì lo ngại vấn đề thần kinh của ông này. Thậm chí, ông Hu vẫn tiếp tục nhận được tiền trợ cấp từ chính quyền 3 tháng một lần và sống qua ngày nhờ bánh bao miễn phí mà ông nhận được từ một tiệm bánh bao tại địa phương. Hiện nay, ông Hu vẫn tiếp tục gia cố và bảo trì ngôi nhà để đợi những người anh em của mình "trở về".

“Lâu đài biết đi” gây xôn xao tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Hu vẫn đang tiếp tục gia cố và bảo trì ngôi nhà trong khi chính quyền địa phương không dám tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.