Chiều hôm nay (13/8), buổi họp báo về vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân đã được một số Đài truyền hình Trung Quốc truyền hình trực tiếp.
Theo thông tin được đưa ra trong buổi họp báo, tính đến 16h30’ ngày 13/8, đã có 44 người chết, trong đó có 12 chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hỏa Đường Cô đã hy sinh; 521 trường hợp đang nằm viện theo dõi, trong đó có 52 người bị thương nặng. Chính quyền thành phố đã bố trí chỗ ở tạm thời cho 3.500 người dân tại 10 trường học gần đó. Trong đêm nay, cơ quan chức năng địa phương sẽ sắp xếp chỗ ở cho 6.000 người. Hơn 1.000 y, bác sĩ trong 10 bệnh viện đã tham gia cứu chữa cho những người bị nạn. 1.500 cảnh sát vũ trang và 8.360 bộ đội đã ra quân viện trợ tìm kiếm người bị nạn và khắc phục sự cố.
Sau khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều người dân Trung Quốc đang tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự tắc trách của chính quyền địa phương. Trong buổi họp báo, khi một phóng viên đặt câu hỏi: “Những khu vực chứa hàng hóa nguy hiểm nên được đặt cách khu dân cư bao xa?”, các nhà lãnh đạo tham gia buổi họp báo đã không đưa ra được câu trả lời và cố tình né tránh vấn đề này.
Phát biểu của Cục trưởng Cục Môi trường Thiên Tân trong buổi họp báo cũng khiến dư luận dậy sóng khi ông này đưa ra kết luận: “Mức độ ô nhiễm trong không khí ở kho hàng vừa xảy ra vụ nổ cũng bằng với những nơi khác trong thành phố.” Người dân Trung Quốc cho rằng, bởi vì kho hàng đó không hề được ngăn cách với một trường bên ngoài, nên đương nhiên bầu không khí ở cả vùng đó sẽ cùng mức ô nhiễm như ở nơi chứa đựng những vật liệu nguy hiểm ấy.
Đặc biệt khi nói về nguyên nhân gây ra vụ nổ, khi các nhà chức trách còn chưa biết phải ứng phó ra sao, chương trình truyền hình trực tiếp buổi họp báo bỗng nhiên bị cắt một cách đột ngột, Đài truyền hình Thiên Tân thậm chí còn phát ngay chương trình ca khúc kháng chiến và phim anh hùng khiến người dân hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Buổi họp báo về vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân khiến rất nhiều người dân bức xúc. Điều mà họ cần bây giờ là một lời giải trình rõ ràng, minh bạch về vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của bao người dân vô tội và gây ra biết bao thiệt hại cho thành phố Thiên Tân nói riêng và đất nước Trung Quốc nói chung.
Cập nhật: Theo số liệu mới nhất được công bố lúc 19h, số người chết đã lên đến con số 50 và 701 người bị thương, trong đó có 71 người bị trọng thương.
(Nguồn: Weibo)